Thứ hai, 21/4/2008, 10:14 GMT+7

Diễn viên, Miss Audition cùng thử sức làm MC

Gương mặt góc cạnh, đậm chất đàn ông của diễn viên Lê Tuấn Phong hay vẻ xinh đẹp của Miss Audition 2007 Nguyễn Hương Ly có thể sẽ khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trên cương vị MC chương trình “Nào, hãy mời tôi vào nhà”.

tuan phong
Lê Tuấn Phong cùng bạn diễn Thanh Hậu. Ảnh: Ngọc Trâm.

“Nào hãy mời tôi vào nhà” là chương trình trò chơi thực tế diễn ra một cách bất ngờ tại nhà của người chơi, nơi họ có thể mang đồ đạc trong nhà ra chơi để có thể thắng được tiền hoặc đổi lấy những đồ đạc mới.

Chương trình sẽ bắt đầu phát sóng trên HTV từ tháng 5 vào 8h tối thứ năm hàng tuần.

MC nam (trên 30 tuổi) phải là người ăn nói hài hước, có sự thu hút, tạo cảm giác thoải mái cho khán giả. Người dẫn phải có tính thuyết phục cao và có khả năng gây kịch tính khi nêu câu hỏi sẽ quyết định xem người chơi có giữ lại được đồ vật của mình hay không.

MC nữ (cao trên 1m60), đẹp, khéo ăn nói và phải biết tạo điểm nhấn, là người công bố các giải thưởng cuộc chơi.

Trong số gần 30 người đến tham gia dự tuyển vòng hai vị trí MC cho chương trình “Nào, hãy mời tôi vào nhà” của Đài truyền hình Hà Nội sáng 20/4, Lê Tuấn Phong nổi bật không chỉ vì anh là một diễn viên (từng xuất hiện trong các phim: Đồng tính, Ghen, Gió mùa thổi mãi…) mà còn bởi phong thái vô cùng tự tin. Mang số báo danh 17 nhưng anh lại là người dự thi đầu tiên, bởi ngay sau đó anh phải bay vào Sài Gòn. Khác hẳn với sự hồi hộp nói không thành lời của cô bạn diễn Thanh Hậu, Lê Tuấn Phong tỏ ra vô cùng thoải mái, luôn luôn mỉm cười, động viên, thậm chí còn mượn túi cho Hậu dẫn khi cô tỏ ra bối rối với việc giới thiệu về chiếc TV quà tặng của chương trình.

Khi được hỏi về sự lấn sân này, Lê Tuấn Phong giải thích, anh bay từ Berlin về Việt Nam dự buổi casting (Tuấn Phong hiện định cư tại Đức) do MC là một nghề rất thú vị mà anh muốn thử sức. Theo Tuấn Phong, nghề MC rất gần với nghề diễn viên, đó cũng là những vai diễn trên sân khấu, có khác chăng là đòi hỏi sự diễn xuất độc lập thoát khỏi kịch bản nhiều hơn. Anh cũng rất tự tin vào việc mình sẽ trở thành người dẫn chương trình của “Nào, hãy mời tôi vào nhà”. Lo ngại duy nhất của anh là làm thế nào để tạo được một phong cách, một ấn tượng mới cho khán giả. “Nếu đài truyền hình cho phép, tôi muốn được giữ nguyên hình thức của mình, nghĩa là lên hình với mái tóc dài búi đằng sau, bộ râu quai nón, như vậy khán giả sẽ không thể lẫn tôi với bất cứ MC nam nào khác. Vì khán giả nhớ đến người dẫn chương trình là nhớ đến game show đó”, Lê Tuấn Phong khẳng định.

huong ly
Hương Ly trong giờ phút đăng quang Miss Audition 2007. Ảnh nhân vật cung cấp.

Cũng với lý do muốn thử sức trong một nghề thú vị là dẫn chương trình, Miss Audition 2007 Nguyễn Hương Ly đã có mặt tại buổi casting MC này. Không mấy ai nhận ra Hoa hậu của các nữ game thủ ngồi lẫn giữa các cô gái đang chờ đến lượt vào thi. “Em không muốn mọi người nhận ra em, em cũng không ghi trong bản đăng ký mình là Miss Audition”, Hương Ly cười hồn nhiên sau khi bị phóng viên nhận diện. Cô gái 20 tuổi này đang khá bận rộn cho việc chuẩn bị thi vào Nhạc viện Hà Nội nhưng vẫn cố dành thời gian cho niềm đam mê làm cầu nối với khán giả truyền hình. Trả lời câu hỏi “Lý do nào để bạn tự tin mình sẽ trúng tuyển MC chương trình này?”, Hương Ly cười thật tươi: “Em tự tin nhất ở chỗ em có sự tự tin”.

Ngọc Trâm