Thứ năm, 21/2/2008, 07:04 GMT+7

Demi Moore không hối tiếc vì chụp nude khi mang bầu

Bức ảnh nổi tiếng của ngôi sao phim "Oan hồn" trên bìa tạp chí Vanity Fair, khởi động cho phong trào các minh tinh "cởi áo khoe bụng bầu", ban đầu chỉ là một tấm hình kỷ niệm có tính chất riêng tư.

Mới đây, trên tạp chí V của Mỹ, Demi Moore tiết lộ: "Cả ba lần tôi có thai, nhiếp ảnh gia Annie Liebovitz đều tới chụp ảnh. Những bức ảnh đó vốn chỉ dành cho bản thân tôi và gia đình". Sau đó, khi Annie gọi điện cho nữ diễn viên, hai người đùa cợt rất nhiều về "tác phẩm chung" này và Demi đột nhiên thốt lên: "Nếu ảnh đó mà lên trang bìa thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?". Và điều này đã trở thành sự thật.

Demi Moore trên trang bìa Vanity Fair số tháng 8/1991.
Demi Moore trên trang bìa Vanity Fair số tháng 8/1991.

Tháng 8/1991, bức ảnh chụp Demi Moore mang bầu 7 tháng cô con gái thứ hai Scout LaRue xuất hiện trên Vanity Fair với cái tên "More Demi Moore". Nó gây ra một cuộc tranh luận kéo dài và nảy lửa trên các phương tiện thông tin đại chúng với vô số ý kiến trái ngược, từ những lời than phiền về sự phơi bày "thô tục" bản chất giới tính tới những câu ca tụng, coi đó là biểu tượng của sức mạnh giới. Còn số báo in hình người mẹ nổi tiếng một tay che ngực, tay kia đỡ bụng trở thành một trong những ấn bản bán chạy nhất trong lịch sử.

Dù sốc nặng trước phản ứng của dư luận, Demi chưa bao giờ tiếc nuối việc công bố tấm ảnh đó. "Nó dường như đã giúp các thai phụ cảm thấy mình sexy, quyến rũ hơn. Tuy nhiên, tôi thực sự không nghĩ nó lại gây xôn xao như vậy", diễn viên 46 tuổi nói thêm.

Demi đã có 3 con gái và hiện là vợ của một chàng trai kém mình 16 tuổi. Ảnh: Reflex.
Demi đã có 3 con gái và hiện là vợ của một chàng trai kém mình 16 tuổi. Ảnh: Reflex.

Tiếp sau Demi Moore, một loạt ngôi sao quốc tế như Monica Bellucci, Britney Spears, Christina Aguilera... đua nhau lên báo khoe vẻ đẹp của phụ nữ mang thai. 

Y.P. (theo Female first)

Lien he quang cao