Kịch TP HCM vượt qua nỗi buồn, thắng lớn đầu năm
Đồng loạt "cháy" vé, lịch diễn kín mít là không khí chung của kịch Sài Gòn 4 ngày đầu năm 2008. Điều này càng đặc biệt khi hầu hết sân khấu vừa tiễn biệt diễn viên Thanh Phương về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng ngày mùng 3 Tết.
> Diễn viên Thanh Phương đột tử
Rất đông nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh TP HCM đến dự lễ tưởng niệm diễn viên, tác giả kịch bản Thanh Phương tại chùa An Lạc trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Lễ viếng do sân khấu Idecaf tổ chức, nghệ sĩ Thành Lộc và đạo diễn Vũ Minh chủ trì đã diễn ra rất trang nghiêm và xúc động. Còn ông "bầu" Huỳnh Anh Tuấn của Idecaf bay ra Hà Nội để dự đám tang người diễn viên vắn số.
Với sân khấu kịch Idecaf, đây là lần đầu tiên một diễn viên trẻ chỉ kịp xuất hiện trong đợt phúc khảo, rồi vĩnh viễn ra đi ngay trước buổi công diễn đầu tiên của vở. Giọng trầm ngâm, ông Huỳnh Anh Tuấn cho biết: "Với tôi, năm nay không có Tết vì buồn cho một người em, một gương mặt đa tài của làng kịch sớm tắt. Nhưng anh em nghệ sĩ của Idecaf đã cố nuốt nước mắt, giữ đúng lịch diễn phục vụ khán giả".
Khán giả đã đặt mua hết 98% số lượng vé phát hành của Idecaf đến tận mùng 11 Âm lịch. Ngay trong chiều 30 Tết Mậu Tý, diễn viên Tuấn Khải đã lên sàn tập thế vai cho Thanh Phương trong Hợp đồng mãnh thú. Đến 11h mùng 1 Tết, anh đã "nhập" được vào êkíp của vở diễn. NSƯT Thành Lộc đánh giá, qua các suất công diễn, Tuấn Khải đã cố gắng rất nhiều để đóng tròn vai diễn bất ngờ này.
 |
| Poster kịch "Hợp đồng mãnh thú" của sân khấu Idecaf. Dù diễn viên Thanh Phương đột ngột ra đi, nhưng các bạn diễn của anh vẫn cố gắng giữ tròn vai diễn để phục vụ khán giả. |
6 suất diễn mỗi ngày của sân khấu Idecaf tại hai điểm số 7, Trần Cao Vân và 28, Lê Thánh Tôn, quận 1 đều đặc kín khách. "4 vở diễn Tết năm nay cùng đạt chất lượng và được dựng đều tay hơn so với các năm. Vì thế, chúng tôi tin là dù qua thời điểm Tết, vẫn còn đông khán giả đến xem", ông Huỳnh Anh Tuấn tin tưởng.
Mùa Tết này cũng là lần đầu tiên, sân khấu Kịch Sài Gòn của "bầu" Phước Sang tăng thêm suất thứ 6, mọi năm chỉ có 5 suất một ngày. Suất diễn tăng thêm tuy rơi vào 10h sáng, nhưng lượng khán giả đi xem khá đông.
Nói về sự hút khách bất ngờ này, nghệ sĩ Phước Sang cho rằng, sân khấu của anh năm nay đầu tư vào các vở có kịch bản khá, đề tài dung dị, đi vào đời sống tinh thần gia đình, niềm vui hạnh phúc và chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống, như các vở: Nhất vợ, Cả nhà thương nhau, Mình ơi. Vai giả gái thành siêu mẫu si tình của danh hài Hoài Linh trong vở Loạn tình đã kéo được khán giả đến rạp tìm tiếng cười sảng khoái đầu năm. "Vé xem các vở ở kịch Sài Gòn đã bán hết đến mùng 8 Âm lịch. Từ mùng 9 trở đi, chúng tôi mới tiếp tục bán vé cho khán giả", "ông bầu" cho biết.
Những ngày đầu năm, ba vở 270gr, Bàn tay của trời và Đôi bờ trên sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần luôn luôn đặc kín người xem. Các vở ăn khách này đều do hai nữ diễn viên trẻ Mỹ Uyên và Tuyết Thu bỏ tiền túi đầu tư.
 |
| Diễn viên Mỹ Uyên (phải) và nghệ sĩ Thanh Hoàng trong vở diễn 270gr của sân khấu nhỏ 5B. Ảnh: Anh Vân. |
Và cũng ngay trong ngày mùng 4 Tết, vở Ba chị em của tác giả - đạo diễn Nguyễn Thu Phương cũng được diễn viên Cát Tường đầu tư tiền túi để dựng lại, kịp trở thành kịch Tết phục vụ khán giả.
"Chắc chắn trong năm, 5B đẩy mạnh phương thức xã hội hóa để thu hút nghệ sĩ bỏ vốn làm thêm nhiều vở mới có chất lượng, phục vụ khán giả", ông Huỳnh Minh Nhị, giám đốc nhà hát 5B, cho biết.
Riêng kịch Phú Nhuận, do "bầu" Hồng Vân bận sinh "heo vàng", nên sân khấu này chỉ có duy nhất vở hài Tết là Vạn Phước Gia. Tuy vậy, đạo diễn Đức Thịnh cho biết, các vở diễn cũ như: Cậu Tèo về nước, Sự lừa dối đáng yêu, Người vợ ma vẫn còn sức hút lớn với người xem.
"Dịp Tết, chúng tôi vẫn diễn đều 3 suất mỗi ngày, suất nào cũng đông khán giả. Có thể từ đầu tháng 3, kịch Phú Nhuận mới dần dần tung ra các vở đã trữ lại trong xuân này", anh nói.
Thoại Hà