Thứ hai, 18/2/2008, 03:43 GMT+7

Tân Nhàn: 'Chồng tôi không nói lời hoa mỹ với vợ'

Năm vừa qua là khoảng thời gian hoạt động hiệu quả của cô ca sĩ dòng nhạc dân gian, khi cho ra đời tới 4 album. Tân Nhàn còn đang rưng rưng với niềm vui mới: chuẩn bị làm mẹ, đứa con đầu lòng của cô và ca sĩ Tuấn Anh.

- Tân Nhàn đến với âm nhạc thế nào?

- Tôi sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ làm kinh doanh ở tỉnh Hà Nam, nhưng từ nhỏ tôi đã rất thích âm nhạc, đặc biệt là dân ca. Dù không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, bố tôi cũng đánh được đàn guitar, mẹ hát không hay nhưng rất hay hát. Bố mẹ chỉ có mình tôi nên dồn hết tình yêu cho con gái. Khi còn bé, mỗi khi tôi ốm hoặc định mè nheo điều gì, bố lại dỗ bằng cách mang đàn ra đánh, còn mẹ thì hát vài câu dân ca. Vậy là tôi im lặng lắng nghe và quên hết những đòi hỏi không chính đáng của mình.

Khi tốt nghiệp cấp III, tôi thi vào khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội chỉ vì rất thích hát những bài thuộc dòng nhạc dân gian. Nhận được giấy báo trúng tuyển, gia đình tôi vui lắm, đặc biệt là bố mẹ. Đến giờ tôi đã học đến năm thứ hai hệ đại học của Nhạc viện rồi mà bố mẹ vẫn chăm sóc tôi như một cô bé.

Ca sĩ Tân Nhàn. Ảnh: Ca sĩ cung cấp.
Ca sĩ Tân Nhàn. Ảnh ca sĩ cung cấp.

- Ghi danh học nhạc dân gian, tại sao chị chọn dòng nhạc thường được cho là "kém thời thượng" như vậy?

- Đến bây giờ tôi tự hào mình đã đi đúng hướng và trong tương lai tôi chỉ theo đuổi dòng nhạc này. Tôi nghĩ hiện tại nhạc trẻ ăn khách và cát-xê của các ca sĩ dòng này rất cao, nhưng độ bền thì chưa chắc đã bằng những nghệ sĩ theo dòng nhạc dân gian thính phòng. Những ca sĩ như NSND Thu Hiền, Thanh Hoa, Trung Đức đã gần 60 tuổi mà vẫn làm chủ được sân khấu và được khán giả đón nhận nồng nhiệt đấy thôi.

Sau cuộc thi Sao Mai 2005, tôi đã ra 4 album trong năm 2007. Lúc đầu cũng lo lắng bởi đầu tư để ra một CD rất tốn kém mà không thành công như mong đợi thì cũng buồn lắm. Album Trăng khuyết phát hành đầu năm được khán giả đón nhận nhiệt tình, đến cuối năm đã bán được hơn chục nghìn đĩa. Thường thì những ca sĩ ra album thể loại nhạc này tiêu thụ được 3-4 nghìn đĩa là cảm thấy mãn nguyện rồi, nhưng tôi không ngờ CD của mình lại bán chạy thế. Tháng 12 vừa qua, tôi tiếp tục ra liền 3 CD nữa. Nhiều người cứ nghĩ rằng tôi có mạnh thường quân nên mới ra nhiều album cùng lúc như thế. Nhưng thực tế tôi đã từ chối nhiều lời mời tài trợ cho những CD này, vì không muốn đứa con tinh thần của mình bị chi phối bởi những yếu tố không cần thiết.

- Cuộc thi Sao Mai đã mang đến cho chị giải thưởng lớn (giải nhất dòng nhạc dân gian) và cả tình yêu nữa. Chị nghĩ sao khi có người cho rằng số chị "hên" nên được nhiều thứ cùng lúc?

- Tôi nghĩ rằng, đã đi thi thì phải có kẻ thắng người thua. Ngay từ đầu khi ghi tên tham dự Sao Mai, tôi không đặt tiêu chí là phải có giải thưởng mang về mà chỉ tâm nguyện một điều là thực hiện phần thi tốt nhất. 

Tôi và Tuấn Anh (giải nhất dòng nhạc thính phòng) đúng là nhờ có cuộc thi Sao Mai mới bén duyên nhau. Có thể "số" tôi may mắn tìm được một nửa của mình tại nơi không nghĩ có thể nảy nở tình yêu.

- Tại sao chị phải giấu gia đình, bạn bè khi yêu Tuấn Anh?

- Khi yêu nhau, chúng tôi thỏa thuận chưa công khai với bố mẹ hai bên vì không muốn bố mẹ lo các con yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học. Tôi cũng không tiết lộ với bạn bè vì cả hai đang tham dự cuộc thi Sao Mai, sợ ầm ĩ lên nhỡ sau này không yêu nhau nữa thì xấu hổ lắm. Nhưng một hôm, tôi và anh Tuấn Anh đi chơi thì một người bạn bắt gặp, về trường nói cho mọi người biết. Từ đó, chúng tôi mới chịu công khai tình yêu và năm 2006 làm đám cưới.

Tân Nhàn trong trang phục áo dài dân tộc. Ảnh: Ca sĩ cung cấp.
Tân Nhàn tự hào là một cô con dâu đảm đang. Ảnh ca sĩ cung cấp.

- Có người cho rằng cuộc sống trước và sau hôn nhân là một khoảng cách lớn, nhiều đôi sau khi cưới mới cảm thấy không hợp nhau. Còn anh chị thì sao?

- Ngay từ khi yêu, chúng tôi đã hiểu rõ tính cách của nhau nên khi về sống cùng trong một mái nhà không xảy ra những xung đột, va chạm. Tôi nghĩ, đã xác định đi đến hôn nhân thì mỗi người đều phải từ bỏ một vài sở thích cá nhân và cả hai lúc nào cũng phải sống vì nhau và vun đắp cho gia đình. Có như vậy thì hạnh phúc mới bền lâu.

* Tuấn Anh - Tân Nhàn thời 'mật ngọt'

* Tân Nhàn: 'Còn một người nghe dân gian tôi cũng hát'

* Tân Nhàn - Tuấn Anh không yêu nhau vì những giải nhất

Trong công việc, từ khi lấy nhau, anh Tuấn Anh hỗ trợ tôi rất nhiều. Anh học dòng nhạc thính phòng và học trước tôi hai khóa nên cảm thụ âm nhạc của anh hơn tôi. Ngoài trách nhiệm làm chồng thì anh ấy còn là một đồng nghiệp giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Khi tập luyện, anh dạy tôi cách kết hợp giữa âm nhạc dân gian với phong cách cổ điển làm cho ca khúc sống động, sâu lắng hơn. Chúng tôi đã hát song ca bài Tình ta biển bạc đồng xanh của Hoàng Sông Hương trong CD cùng tên. Đây là ca khúc mà khán giả rất thích, đi diễn ở đâu chúng tôi cũng nhận được lời đề nghị hát bài này. 

- Năm ngoái là Tết đầu tiên chị phải xa bố mẹ để theo chồng về Quảng Ninh. Cảm giác của chị khi ấy ra sao?

- Tôi là con một nên được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Nhưng tôi vốn xuất thân là một cô gái nông thôn nên việc gì cũng làm được. Tôi thích vào bếp và nấu ăn cũng không tồi nên không bị bỡ ngỡ khi đi làm dâu. Tết năm ngoái, khi vừa về đến nhà chồng thì mẹ chồng bảo, năm nay có con dâu mới nên bố mẹ sẽ về quê Hà Tĩnh thăm ông bà nội. Thế là một mình tôi trở thành nội tướng trong nhà. Chiều 30, tôi đi chợ và một mình lo nấu cỗ cúng tổ tiên, đãi họ hàng nhà chồng ba ngày Tết. Lúc ấy, bố mẹ đẻ tôi lo lắm, không hiểu tôi có xoay sở được không và điện thoại liên tục hướng dẫn tôi cách bày mâm hũ quả, cúng gia tiên, cúng sao ngoài trời... Hết Tết, bố mẹ chồng về tỏ ý khen con dâu khéo léo.

Với tôi, gia đình là quan trọng nhất nên không cứ vào ngày Tết mà ngày thường tôi vẫn nấu cơm, hai vợ chồng chủ yếu ăn cơm nhà chứ không bao giờ ăn ở quán. Vào những ngày nghỉ, bạn bè thích tụ tập đến nhà tôi ăn uống. Một mình tôi có thể nấu ăn phục vụ 30 người đấy.

- Chị thấy cuộc sống của mình thế nào khi chuẩn bị làm mẹ?

- Tôi rất hạnh phúc khi sắp được làm mẹ. Thời gian này tôi bị nghén nên rất mệt mỏi. May mà chồng thường xuyên chia sẻ công việc nhà nên tôi cũng cảm thấy ấm lòng.

Cuộc sống của tôi bình thường như bao người phụ nữ khác. Nhiều người nghĩ rằng, nghệ sĩ yêu nhau chắc lãng mạn, nhưng khi yêu tôi, anh Tuấn Anh chẳng bao giờ nói những lời hoa mỹ. Thay vào đó, anh luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Mặc dù chỉ hơn tôi hai tuổi, nhưng anh luôn là một bờ vai vững chắc cho tôi nương tựa.

Lệ Huyền thực hiện

Lien he quang cao