Bộ ảnh quảng cáo kỳ dị của Victoria Beckham
Khi bức đầu tiên trong serie ảnh nàng Posh Spice quảng cáo cho nhãn hiệu thời trang Marc Jacobs được công bố, nó đã gây xôn xao dư luận. Người ta chẳng được chiêm ngưỡng gương mặt Vic, mà chỉ thấy một đôi chân thò ra khỏi chiếc túi trắng cỡ lớn.
 |
| "'Là cô ấy hay không phải cô ấy?". Ảnh: Juergen Teller. |
Bức ảnh được in trên tạp chí W số ra tháng hai. "Dân tình bàn tán xôn xao về hình ảnh Victoria trong mẫu quảng cáo của chúng tôi. Trên mạng, vô số blog đặt câu hỏi: 'Là cô ấy hay không phải cô ấy?', 'Điều gì xảy ra với Marc Jacobs vậy?' hoặc 'Hay anh ta mất trí rồi?'", nhà tạo mẫu Jacobs kể. Ông cho biết, đó chính là ý tưởng của ông và nhiếp ảnh gia Juergen Teller: Trưng ảnh quảng cáo của Victoria Beckham nhưng lại không xuất hiện Victoria Beckham, và "việc đó gây ra sự ngạc nhiên thú vị".
Các tác phẩm tiếp theo trong serie này cũng sẽ sớm được công bố trên tạp chí Vogue và Interview. Có bức, Victoria thò đầu ra khỏi chiếc túi xách. Bức khác, cô bước ra khỏi hộp quà, hoặc đơn giản là khoe cái bĩu môi hờn dỗi đầy cá tính.
 |
| Một bức ảnh được Vic yêu thích. Ảnh: Juergen Teller. |
"Những bức ảnh đó thật hài hước và châm biếm", phu nhân danh thủ David Beckham phát biểu. "Với thời trang, bạn phải dám thử nghiệm. Đặc biệt là khi làm việc với Marc và Juergen, bạn cần phá bỏ các thói quen và khoe ra bộ mặt khác của mình".
"Marc là một thiên tài", cô nhận xét. "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhãn quan của anh ấy. Ngoài ra, được trở lại làm việc với Juergen sau nhiều năm cũng là vinh dự đối với tôi". Victoria cũng đã đồng ý cởi bỏ quần áo để chụp ảnh quảng cáo cho dòng sản phẩm xuân hè 2008 của nhà thiết kế này.
 |
| Vic rất thích ý tưởng về chiếc túi khổng lồ. Ảnh: Juergen Teller. |
Khi được yêu cầu chọn bức ảnh cô thích nhất trong cả serie, bà Becks tỏ ra rất khó khăn: "Thành thực mà nói, tôi thích tất cả. Còn nếu bắt buộc phải chọn, thì đó là loạt ảnh liên quan đến túi và hộp: tôi bước ra khỏi cái hộp trong bộ đồ màu xám với chiếc mũ trên đầu, cũng như bức chiếc túi khổng lồ".
Y.P. (theo WWD)