Thứ ba, 25/12/2007, 05:35 GMT+7

'Siêu mẫu ngực bự' hạ vòng một đón Giáng sinh

Sau ba lần bơm căng, người đẹp Anh chuyên chụp ảnh ngực trần vừa nhờ đến dao kéo để giảm kích cỡ đôi gò bồng đảo. Chồng Jordan dốc túi chi trả cho cuộc "phá núi thành đồi", như một món quà Noel tặng vợ.
> Jordan dè bỉu phụ nữ ngực lép

Jordan nóng bỏng với bộ ngực cỡ 32FF. Ảnh: Sun.

Vốn thích vòng một trời cho hơn là "sống chung" với hai trái núi nhân tạo, ca sĩ Peter Andre đã ủng hộ quyết định thu gọn ngực của Jordan. Sau hai tuần đến Los Angeles (Mỹ) thực hiện cuộc phẫu thuật, siêu mẫu trở lại Anh vào hôm 23/12 với bộ ngực gọn gàng, nhỏ nhắn đi nhiều, dù cô đã cố giấu dưới lớp khăn áo chằng chịt. Đại diện của ngôi sao 29 tuổi này chưa tiết lộ số đo vòng ngực hiện tại của cô.

Trước khi bước vào phòng phẫu thuật lần thứ tư, Jordan hé lộ: "Sau ba lần sinh nở, ngực tôi đã chảy xệ. Nên tôi muốn tu bổ lại một chút và làm cho chúng nhỏ nhắn hơn".

Siêu mẫu kín đáo và gọn gàng hơn hẳn sau khi nâng ngực so với vẻ ngoài sexy trước đây.
Siêu mẫu kín đáo và gọn gàng hơn hẳn sau khi nâng ngực (trái) so với vẻ ngoài "khiêu khích" trước đây. Ảnh: Dailymail.

Hai bầu silicon đồ sộ của Jordan có hẳn một lịch sử nảy nở đột biến qua các kỳ phẫu thuật. Khi trở thành người mẫu ngực trần vào những năm 1990, Jordan lần đầu tiên đắp độn vòng một từ số đo tự nhiên 32B lên cỡ 32E. Cuộc đụng dao đụng kéo lần hai "thổi" vòng một của người đẹp lên cỡ 32FF, giúp cô kiếm được hàng chục triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo và biểu diễn. Lần thứ ba, siêu mẫu quyết định đại tu lại dáng hình núi đôi chứ không thay đổi kích cỡ.

Qua 3 lần nâng cấp, Jordan mới tạm hài lòng. Cô từng dè bỉu những phụ nữ có mặt tiền lép kẹp và khẳng định, bộ ngực lớn là một biểu hiện của nữ tính. Nhưng mới đây, siêu mẫu tâm sự, nếu được làm lại, cô sẽ không nâng ngực. Cô nói: "Không gì đẹp bằng vẻ đẹp tự nhiên".

L.H. (theo Dailymail)