Thứ ba, 25/12/2007, 07:14 GMT+7

Chồng ‘chớp nhoáng’ của Britney Spears than khổ

“Tôi đã không tham khảo ý kiến luật sư khi ký vào giấy tờ Britney đưa cho. Nếu biết suy nghĩ một chút, có lẽ đời tôi đã khác đi”, người chồng ba ngày của “công chúa nhạc pop” kể.

Jason Alexander
Jason Alexander. Ảnh: Nowmagazine.

Jason Alexander, 26 tuổi, trở thành một nhân vật nổi bật trên báo chí cách đây ba năm, vì được là chồng của Britney trong vòng 55 giờ. Sự kiện này khiến anh khốn khổ và hiểu rằng “bộ máy truyền thông” mang tên cô bạn thủa niên thiếu đã hủy hoại đời anh.

Jason khuyên Casey Aldridge - anh chàng khiến cho em gái 16 tuổi của Britney Spears mang bầu - nên tìm luật sư để bảo vệ mình. Anh nói: “Tôi nghĩ rằng Casey không hề biết anh ấy đang dấn thân vào chuyện gì đâu. Tôi từng ký vào giấy mà không nghĩ ngợi gì. Lẽ ra, đời tôi có thể tốt đẹp hơn”.

Britney Spears
Ca sĩ Britney Spears. Ảnh: Jive.

Từ khi Jamie Lynn Spears công bố thông tin cô có mang tuần trước, Casey Aldridge vẫn giữ im lặng. Jason Alexander đánh giá đây là sự im lặng có tính toán, do gia đình Spears ép buộc. Anh kể: “Khi chuyện của tôi và Britney bung ra, họ khuyên tôi để họ giải quyết, và hứa hẹn mọi chuyện sẽ qua đi. Sau khi chúng tôi cưới nhau, mọi thứ trở nên rối loạn tới mức, chưa bao giờ tôi có thời gian mời gia đình hai bên ngồi lại để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra”.

Đám cưới của Jason và Britney diễn ra sau một bữa tiệc dài năm 2004. Cả thế giới còn bất ngờ hơn vì chỉ ba ngày sau đó, cô ca sĩ nổi tiếng nộp đơn xin hủy hôn. Chú rể khẳng định, anh bị ép ký đơn và anh rất ân hận. Jason nói: “Khi đó tôi trẻ quá, chẳng biết gì cả. Nếu được cố vấn tử tế thì tôi sẽ không bao giờ ký, và họ đừng hòng lấn lướt hay lừa phỉnh tôi”.

Chàng trai này cho rằng, ít ra người yêu của em gái Britney cũng có lợi thế hơn anh nhờ đứa con đang nằm trong bụng Jamie Lynn. Còn anh, khi đó chỉ có một tờ hôn thú.

Mai Trần (theo Splash)

Lien he quang cao