Thứ bảy, 15/12/2007, 10:38 GMT+7

Luật sư của Kevin Federline phát ngán Britney

Mark Vincent Kaplan phàn nàn về thái độ bất hợp tác của cô ca sĩ nổi tiếng. Britney viện cớ ốm đau để vắng mặt trong cuộc thảo luận về quyền nuôi con hôm 12/12, nhưng lại thừa sức đi chơi đêm hôm đó.
> Britney Spears bê bối nhất Hollywood

Britney Spears
Britney Spears đội tóc giả màu hồng và đeo kính đen khi đi chơi đêm. Ảnh: BritneyZone.

Kaplan nói: “Tôi không bị điên nên thừa sức giải quyết công việc dù có hay không có Britney Spears. Tuy nhiên, tôi sẽ kiến nghị lên tòa án vài cách điều trị cho việc vắng mặt mà tôi đánh giá là cố tình của cô ấy”.

Sáng thứ tư, luật sư của Britney Spears gọi điện cho phía Kevin Federline, thông báo cô không thể có mặt tại văn phòng của họ để thảo luận vấn đề giám hộ hai đứa con, vì lý do sức khỏe. Kaplan phẫn nộ: “Sự thực là cô ra đã đi chơi trong ngày và cả đêm hôm đó. Cô ta có phải học sinh lớp bốn đâu mà chỉ cần xin giấy của bác sĩ là nghỉ học được. Tòa án buộc cô ta phải có mặt. Nếu cô ta có lý do chính đáng hơn thì phải trình cho chúng tôi”. Ông này tuyên bố, Britney không thể viện cớ sợ paparazzi, vì cuộc gặp gỡ diễn ra trong văn phòng ông.

Britney Spears, 26 tuổi, đang tranh chấp quyền nuôi hai cậu con trai - Sean Preston và Jayden James - với Kevin Federline, 29 tuổi. Hiện nay, Kevin tạm giữ quyền giám hộ, còn Britney được phép tới thăm con. Theo kế hoạch, tại buổi gặp mặt hôm 12/12, Britney sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi của “đối phương” về kỹ năng chăm sóc con cái và quá khứ dính với rượu và ma túy.

Mai Trần (theo People)

Lien he quang cao