Hoa khôi Thể thao Hồng Hà muốn sinh ba con
Hoa khôi Thể thao năm 2000 sẽ trao vương miện cho thí sinh đăng quang đêm chung kết Miss Sports tối 26/10. Trong cuộc trò chuyện với VnExpress, cô tiết lộ ý định sinh ba con và lên xe hoa trước 30 tuổi.
> Hoa hậu Thể thao mặc áo tắm khi đăng quang / Những gương mặt sáng giá
 |
| Hoa khôi Thể thao Hồng Hà hôm 25/10. Ảnh: L.H. |
- Chị đánh giá thế nào về cuộc thi Miss Sports năm nay?
- Tôi vừa trở về Việt Nam từ tháng 9, sau đó lao vào công việc mới nên không có nhiều thời gian theo dõi cuộc thi từ đầu. Tuy nhiên, tôi cũng có mặt ở vòng thi sơ khảo của các thí sinh miền Trung. Sáng 25/10 tôi mới có mặt ở Hà Nội để đến tham dự buổi tổng duyệt vào buổi tối. Tôi thấy các thí sinh dự thi năm nay khá đồng đều cả về hình thức và năng khiếu thể thao. Vì vậy, rất khó để chọn được một gương mặt sẽ đăng quang trong đêm nay.
Theo nhận định của tôi, năm nay các thí sinh của TP HCM và miền Trung chiếm ưu thế hơn. Nhưng để chọn ra người đẹp đạt vương miện phải chờ sự đánh giá của Ban giám khảo và phụ thuộc vào khả năng trả lời câu hỏi ứng xử của các thí sinh.
- Có ý kiến cho rằng Hồng Hà đi du học Singapore là để "trốn chạy" điều gì đó, chị nghĩ sao?
- Đi du học nước ngoài là cơ hội để tôi được mở mang kiến thức, nâng cao trình độ ngoại ngữ chứ không phải trốn chạy gì cả. Sang Singapore gần 2 năm, tôi học Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Học viện quản lý Singapore (MDIS). Về VN tháng 9, tôi vào TP HCM làm marketing cho Công ty Thanh Bắc Đông Dương chuyên cung cấp các sản phẩm thời trang, nước hoa, kính mắt của phụ nữ.
- Sau thời gian du học, trình độ tiếng Anh của chị như thế nào?
- Khi học trung học, môn tiếng Anh của tôi luôn đạt loại khá nhưng chỉ ở khả năng nghe và viết, còn đọc và giao tiếp chưa thuần thục. Sang Singapore, không có người thân bên cạnh, lại sống một mình trong môi trường buộc tôi phải giao tiếp hằng ngày bằng ngôn ngữ này nên chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã tiến bộ hơn.
- Là một phụ nữ đẹp nên chắc chắn chị có nhiều chàng trai theo đuổi. Vậy chuyện tình cảm của chị trong thời gian ở Singapore ra sao?
- Lớp của tôi có nhiều bạn VN sang học nên bớt đi cảm giác cô đơn, lạc lõng nơi đất khách. Tôi chỉ tiếp xúc với các bạn nước ngoài khi cần trao đổi công việc học tập. Nói chung, tôi ngại tiếp xúc với những bạn nước khác không phải bởi mình tự ti, không muốn hòa nhập mà là phong cách sống của họ khác mình quá nên khó nói chuyện. Khi ở Singapore, tôi thân với một bạn trai và một bạn gái người VN. Người bạn trai của tôi ở bên đó giống như một người anh trai. Khi gặp chuyện gì khó khăn, anh ấy có mặt ngay và sẵn sàng giúp đỡ tôi.
- Khi ở Singapore, ngoài việc học, chị thu xếp thời gian cho các hoạt động giải trí thế nào?
- Lịch học hầu như không còn chỗ trống nên tôi chỉ tranh thủ đi xem liveshow của Lam Trường. Người Việt ở bên đó "đói" văn hóa trong nước lắm, nên khi có đoàn nào sang biểu diễn là cổ vũ rất nhiệt tình.
- Tiêu chuẩn chọn bạn đời của chị là gì?
- Chọn được một người để làm chồng mình, sát cánh cùng gia đình trong suốt cuộc đời quả là khó khăn. Tôi không đặt ra những tiêu chuẩn cho bạn đời mà chỉ đơn giản chọn được người đàn ông sống tình cảm, yêu mình và mình cũng yêu người ta. Tôi nghĩ khi hôn nhân xuất phát từ tình yêu thì sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống thường nhật.
Tôi muốn kết hôn trước 30 tuổi và muốn sinh ba đứa con. Tôi sinh ra trong gia đình "con một" nên thấm thía nỗi cô đơn không có anh chị em để chia sẻ, tâm sự.
- Chị sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từ nhỏ quen được cưng chiều, sống trong vòng tay âu yếm của bố mẹ. Khi về VN phải bắt tay ngay vào công việc ở TP HCM, chị cảm thấy thế nào?
- Bố mẹ đồng ý để tôi vào làm marketing cho Công ty Thanh Bắc Đông Dương. Tôi muốn làm việc ở Hà Nội để được gần gia đình, nhưng vì chi nhánh TP HCM đang thiếu một chuyên viên marketing nên tôi phải vào đó. Mảnh đất này rất thuận lợi để tôi khẳng định bản thân. Vì mới đi làm nên thời gian đầu tôi cũng gặp một số khó khăn, nhưng bây giờ đã quen rồi.
- Chị áp dụng biện pháp làm đẹp nào để giữ được vóc dáng khỏe mạnh, làn da mịn màng?
- Tôi không ăn kiêng nhiều lắm mà ăn uống thoải mái nhưng ăn nhiều rau, ít những đồ béo, kết hợp tập luyện thể thao thường xuyên. Thời gian ở Singapore, tôi rất gày bởi sang đó thức ăn không hợp. Vì còn phải đi học nên một tuần chúng tôi chỉ tụ tập bạn bè nấu món ăn VN được vài lần, còn lại phải ăn những thứ không hợp khẩu vị của mình. Vừa đáp máy bay xuống VN, bố tôi ra đón phải phát khóc lên vì nhìn thấy bộ dạng con gái gày, trông thảm hại quá. Giờ tôi được ăn uống đầy đủ nên tăng cân và "có da có thịt".
Để giữ cho hình thể luôn khỏe mạnh, hằng ngày tôi vẫn đi bơi. Ở nước ngoài cũng vậy. Ngày nào không được ngụp lặn trong bể nước, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Cho dù bận nhưng phải cố gắng dành ít nhất một giờ xuống bể bơi.
Lệ Huyền thực hiện