Thứ năm, 25/10/2007, 04:32 GMT+7

Britney Spears bỏ mặc con cái

Người giám sát do tòa án Los Angeles (Mỹ) chỉ định đã nhận xét, nữ ca sĩ 25 tuổi chỉ sống cho riêng mình, chẳng thèm quan tâm tới Sean Preston (2 tuổi) và Jayden James (1 tuổi).

Britney Spears
Ca sĩ Britney Spears. Ảnh: JJ.

Theo phán quyết của tòa án gia đình Mỹ hôm 17/9, Britney Spears phải học kỹ năng chăm con từ một người giám sát do các nhà chức trách giới thiệu. Người này có mặt mỗi khi Brit trông nom hai cậu con trai. Tuy nhiên, những gì cô thể hiện không thuyết phục được đại diện của tòa về khả năng làm mẹ.

Tòa án Los Angeles đã nhận được một bản báo cáo dài gần 3 trang, tố cáo Britney Spears không chịu học hỏi, coi thường người giám sát. Ca sĩ này dành phần lớn thời gian để buôn chuyện qua điện thoại, ngắm mình trước gương.

Ngày 26/10, Britney sẽ phải đối mặt với thẩm phán Scott Gordon để thuyết phục ông cho cô chia sẻ quyền chăm sóc hai quý tử với chồng cũ. Bản báo cáo của người giám sát khiến cô rơi vào tình thế bất lợi. Một nguồn tin tiết lộ: “Vị thẩm phán sẽ chẳng hài lòng với thái độ của Britney Spears. Cô ấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để chứng tỏ rằng cô ấy thực sự muốn được nuôi dạy bọn trẻ”.

Mai Trần (theo Femalefirst)

Lien he quang cao