Chí Trung giờ đã 'hoàn lương'
Chương trình "Gặp nhau là cười" do NSƯT Chí Trung đạo diễn sẽ ra mắt khán giả Hà Nội dịp 20/10. Tại sàn tập của Nhà hát Tuổi Trẻ, nghệ sĩ hài có biệt danh Trung "Béo" trò chuyện với VnExpress.
- Hằng năm, vào những ngày kỷ niệm của phụ nữ, anh thường rất bận rộn với việc dựng vở mới để phục vụ chị em. Điều gì thôi thúc anh dành sự ưu ái đặc biệt cho giới nữ?
- Với tôi, phụ nữ luôn xứng đáng được tôn vinh, đặc biệt trong những ngày 8/3, 20/10. Cả năm họ vất vả với việc chăm lo cho gia đình thì những ngày này phải được "xả hơi" chứ.
Để chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam năm nay, tôi sẽ gửi tới các chị em chương trình hài đặc sắc Gặp nhau là cười, diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội từ ngày 18 đến 21/10, do Công ty cổ phần giới thiệu văn hóa nghệ thuật Đông Đô phối hợp với Đoàn kịch 2 của Nhà hát Tuổi Trẻ thực hiện. Sẽ có 7 tiểu phẩm hài được trình chiếu và đây là những tiết mục "mới tinh" do Trung "Béo" đạo diễn.
 |
| NSƯT Chí Trung trong một vai diễn hài. Ảnh: nhahattuoitre. |
- Anh cho biết chủ đề chính của những tiểu phẩm hài trên?
- Xuyên suốt các tiểu phẩm sẽ là những câu chuyện cười liên tỉnh, với những tình huống, cảnh ngộ dở khóc dở cười diễn ra từ làng quê đến chốn thị thành. Vở Chó cắn... quần rách nói về một anh chủ tịch xã muốn lấy lòng chủ tịch huyện nên đã dụ dỗ bằng được một cậu cán bộ cấp dưới đi tìm cái mũ của ông chủ tịch huyện đánh rơi. Hành động của ông cán bộ xã nhằm mục đích nịnh bợ cán bộ cấp trên. Nhưng không may, vị cán bộ xã này đã bị chó cắn trên đường đi chạy vạy để tìm mũ.
- Lâu nay, khán giả chỉ biết đến NSND Lê Khanh với các vai chính kịch như hoàng hậu, công chúa... Tại sao lần này anh lại mời Lê Khanh tham gia vào một vở diễn hài không thuộc sở trường của chị?
- Lê Khanh rất ít diễn hài nhưng nếu đã giao vai cho chị là tôi yên tâm vì Khanh là người rất có trách nhiệm với nghề. Trước đây chị cũng từng đóng một số vai hài kịch nhưng khán giả ít có điều kiện được xem chị diễn hài.
Để thổi luồng gió mới cho Gặp nhau là cười, Lê Khanh sẽ hóa thân vào vai một bà già nông thôn trồng được một củ khoai rất lớn và cùng cụ ông gánh lên thành phố để đưa vào bảo tàng. Ông bà dự định qua đó để thông báo cho toàn thế giới biết về củ khoai quá cỡ. Nhưng khi đến bảo tàng, bà đã nhận được thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của cán bộ nơi đây.
- Học đạo diễn ở ĐH Sân khấu Điện ảnh, lại đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Đoàn kịch 2 của Nhà hát Tuổi Trẻ, vừa hoàn thành vai Bình "Bia" trong bộ phim "Kiều nữ và đại gia" và đang rậm rịch chuẩn bị tham gia phim "Chung cư vui vẻ". Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng anh "tham" quá?
- Đã làm nghệ thuật thì ai cũng "tham" thôi. Khi đã mang nghiệp vào thân thì không dứt ra được. Tôi còn muốn làm nhiều việc hơn nữa nhưng không đủ thời gian và sức lực.
Tôi vừa hoàn thành vai diễn đại gia Bình "Bia" trong phim dài 30 tập của Hãng phim truyện Việt Nam. Đây là bộ phim mang tính giải trí, giáo dục cao, những chi tiết hài được khai thác triệt để, đó là cảnh săn đuổi tưởng như không ngừng nghỉ giữa năm kiều nữ và năm đại gia. Trong phim còn có sự tham gia của người mẫu Lý Nhã Kỳ trong vai kiều nữ Diễm Kiều, người mẫu Thùy Lâm vai Quỳnh Hoa. Bộ phim này sẽ được phát sóng vào tháng 12 trên HTV.
Ngoài ra, đến tháng 11, tôi và các nghệ sĩ như Quang Thắng, Vân Dung và một số nghệ sĩ hài phía Nam sẽ tham gia bộ phim truyền hình dài 300 tập của đạo diễn Đỗ Thanh Hải Chung cư vui vẻ. Tôi nghĩ, đây sẽ là một bộ phim truyền hình hấp dẫn người xem bởi chất hài rất nhân văn.
- Có đạo diễn cho rằng anh không làm được những vở kịch dài nên phải làm kịch ngắn. Ý kiến của anh thế nào?
- Thà làm kịch ngắn hay còn hơn kịch dài dở. Tôi nghĩ hiện nay kịch bản cho những vở diễn dài rất ít, kịch bản hay lại càng hiếm. Vì thế không thể một sớm một chiều có ngay những vở kịch dài hấp dẫn người xem.
- Nhiều nghệ sĩ "thèm" được như Chí Trung bởi anh là người vừa chèo lái vững chắc con thuyền gia đình, vừa thành đạt trong nghệ thuật. Anh có bí quyết gì?
- Bí quyết của tôi chẳng có gì mà chỉ là tôi may mắn có một người vợ rất đảm đang là NSƯT Ngọc Huyền. Tôi là người rất quyết liệt nhưng nếu vợ nổi "cơn tam bành" thì tôi cũng phải cài số lùi.
- Anh nghĩ sao khi có người cho rằng anh là người đa tình?
- Trước đây, Chí Trung từng là người đẹp trai, từng được nhiều cô gái thích nhưng giờ đã "hoàn lương". Đùa vậy thôi, chứ giờ tôi đã hơn 40 tuổi và có một con gái lớn là Phạm Huyền Trang đang học năm thứ hai Học viện Quan hệ quốc tế; con trai thứ hai đang học lớp 10 trường PTTH Việt Đức. Bên cạnh tôi là một người vợ lúc nào cũng chăm lo chu đáo cho chồng, con. Hơn nữa, công việc thì lúc nào cũng ngập đầu. Như vậy làm gì còn thời gian để nghĩ đến những chuyện linh tinh khác.
- Anh nghĩ thế nào về việc hướng cho các con đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ?
- Các con tôi nhìn thấy bố mẹ đổ mồ hôi trên sàn tập, chúng sợ lắm và còn tỏ ra rất thương hại. Vợ chồng tôi đến với nghệ thuật từ con số không và khá vất vả mới trụ được trong nghề đến hôm nay. Lao động nghệ thuật rất khắc nghiệt đòi hỏi người ta phải hy sinh nhiều. Nếu hướng các con tôi theo nghề của bố mẹ thì có thể cuộc đời chúng sẽ bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Tôi không muốn chúng phải vất vả. Tôi rất tự hào các con tôi giỏi ngoại ngữ, ở nhà chúng thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh và bố mẹ nhìn nhau chẳng hiểu chúng nó nói gì.
- Tại sao anh lại không tiếp tục tham gia dẫn chương trình "Những ẩn số vàng" trên Đài truyền hình Hà Nội?
- Tiêu chí của các nhà tổ chức là muốn chuyển đổi hình ảnh gương mặt MC mới. Hợp đồng của tôi dẫn chương trình 1 năm, với 52 số. Giờ đã hết hợp đồng thì chuyển giao cho người khác là điều đương nhiên thôi.
Lệ Huyền thực hiện