Thứ tư, 3/10/2007, 11:44 GMT+7

Brad Pitt: 'Maddox chẳng lạ đám paparazzi'

"Ông Smith" tiết lộ, cậu con trai cả không còn háo hức hoặc giật mình khi bị giới săn ảnh gọi tên với hy vọng đón được ánh nhìn của cậu.
> Angelina Jolie cấm phụ huynh làm phiền

Brad Pitt đón Maddox từ trường học. Ảnh: JJ.

Brad Pitt nói: "Tôi hiểu công việc của báo lá cải. Họ kiếm tiền bằng cách săn đuổi tôi và Angelina. Ngay cả với các con tôi, họ cũng chẳng thèm nương nhẹ. Khi Angie đưa Maddox tới trường ở New York, có tới 30 người chầu chực bên ngoài. Một anh dí máy quay vào mặt thằng bé, gọi "Maddox, Maddox" nhưng chẳng làm nó phản ứng gì. Tay săn ảnh chẳng hiểu gì về con tôi cả. Nó đã quá quen với những chuyện như vậy rồi".

Chàng tài tử cho biết, chỉ có Zahara (2 tuổi) vẫn e ngại giới truyền thông. Cô bé người Ethiopia thường giật mình và sợ hãi khi bị người lạ gọi ầm ngoài đường. Brangelina đã chọn giải pháp là rời Los Angeles để các con ít bị săn đuổi hơn nhưng tình hình không được cải thiện. Brad nói: "Mọi việc ngày càng tồi tệ". Anh lắc đầu ngán ngẩm.

Brad Pitt
Diễn viên Brad Pitt. Ảnh: Parade.

Trong cuộc phỏng vấn này, Brad Pitt nói về chuyện bỏ dở ngành báo chí tại Đại học Missouri năm 1986, chỉ hai tuần trước khi tốt nghiệp. Anh kể: "Năm đầu tiên ở truờng, tôi có quen một cô gái có bố là mục sư. Khi đó tôi là kẻ vô thần, không có niềm tin tôn giáo. Cô ấy đã làm tôi thay đổi. Tôi không gọi việc rời Missouri là bỏ học, mà tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về thế giới, bỏ lại vài thứ sau lưng và tìm đến với những thứ khác. Tôi không hề nghĩ mình sẽ ra sao khi tới Los Angeles, cũng không biết rằng đó là chuyến du ngoạn thú vị nhất". Brad Pitt cho biết, đối với anh, bây giờ gia đình chính là tôn giáo mà anh sùng kính.

Trước câu hỏi phải chăng anh đi làm từ thiện chỉ vì có quan hệ với Angelina Jolie, Brad phản ứng: "Thật ngớ ngẩn. Tôi làm từ thiện vì tôi là con người. Ở châu Phi có rất nhiều người đang chết trên đường phố vì AIDS, để lại lũ trẻ mồ côi. Chúng ta đều có chung cảm xúc, cùng mơ ước cho gia đình mình có được một cuộc sống tử tế và tốt đẹp hơn. Tôi chỉ muốn đấu tranh cho điều đó thôi".

Chàng tài tử cho biết, anh không bao giờ muốn bước chân vào chính trường. Brad Pitt nói: "Tốt nhất là tôi không nên bước vào con đường chính trị. George Clooney, Ben Affleck phù hợp hơn".

Mai Trần (theo Parade)

Lien he quang cao