Thứ hai, 1/10/2007, 10:40 GMT+7

Paris Hilton bẽ mặt trên truyền hình

Người đẹp tóc vàng bị David Letterman vặn hỏi về quãng thời gian cô ngồi tù, trong talkshow trực tiếp hôm 28/9. MC nhất định không buông tha kể cả khi khách mời đề nghị chuyển chủ đề. (Xem clip).

Paris Hilton trong chương trình của Letterman. Ảnh: NZHerald.

Người dẫn chương trình kỳ cựu của truyền hình Mỹ chào đón Paris Hilton bằng cách ôm hôn và khen cô xinh đẹp hơn bao giờ hết trong chiếc váy đen gọn gàng. Sau vài câu chào mừng người đẹp quay lại New York - nơi cô chào đời, Letterman hỏi luôn: "Cô có thích sống trong tù không?". Khán giả phá lên cười, còn Paris (26 tuổi) cố giữ nụ cười trên môi, ngập ngừng vài giây rồi nói: "Không thích lắm".

MC 60 tuổi hỏi tiếp: "Cô có thể nhớ lại những gì đã trải qua trong tù và kể cho chúng tôi được không?". Paris Hilton xê dịch trên ghế rồi nói: "Đó là những ký ức không mấy dễ chịu, nhưng tôi đã trải qua và nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được tất cả". Cô kể về những bữa ăn khó nuốt và loại "thịt bí ẩn".

Paris bực mình. Ảnh: JJ.

David Letterman làm khách mời cảm thấy khó chịu ra mặt với câu hỏi: "Vậy thực ra cô đã làm gì? Cô có biết tại sao mình phải vào tù?". Khi Paris nhìn ông và cười lo lắng, ông hỏi cô có phải vì cô đã lái xe với bằng lái quá hạn. Paris trả lời: "Đúng".

Paris Hilton nhận lời xuất hiện trong chương trình truyền hình trực tiếp của Letterman để quảng cáo cho nước hoa mới Can-Can và bộ phim sắp phát hành, Repo! The Genetic Opera. Bị truy hỏi mãi về chuyện đi tù, cô cắt ngang: "Tôi thực sự không muốn nói về điều đó nữa". Nhưng chủ nhà đáp lại: "Vì thế nên tôi và cô mới khác nhau đấy. Đó mới là điều tôi muốn thảo luận". Bị ép, Paris Hilton đề nghị: "Tôi xin câu hỏi khác. Thế là đủ rồi". Khán giả vỗ tay ầm ầm.

Xem cuộc phỏng vấn của Paris Hilton:
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Khi có một khán giả hét lên: "Tôi yêu cô, Paris", cô tiểu thư của đế chế khách sạn Hilton gửi một nụ hôn gió, trả lời: "Tôi cũng yêu bạn". David Letterman hỏi: "Bạn tù của cô đấy à?". Paris đỏ mặt và lắc đầu.

Sau hơn 6 phút bị tra hỏi, Paris nói cô rất ân hận vì đã đặt chân đến trường quay của chương trình Late Night with David Letterman. MC liền an ủi: "Tôi sẽ mua đền cô một con vẹt nhé".

Mai Trần (theo People)

Lien he quang cao