Thảo Trang tiếc vì chưa khoe được giọng hát
Không đến đích Vietnam Idol nhưng Thảo Trang vẫn vui vì được nhiều khán giả mến mộ. Cô chỉ tiếc là chưa kịp khoe hết nội lực giọng hát của mình. Trang chia sẻ cảm xúc và quan điểm sống cùng VnExpress.
- Thảo Trang cảm thấy thế nào khi được rất nhiều người đánh giá cao trong cuộc thi Idol?
- Dù không đến được đích nhưng tôi thấy hạnh phúc vì vẫn nhận được sự mến mộ của khán giả. Tôi đoán trước mình sẽ bị loại nên không quá sốc khi nhận kết quả này.
 |
| Trong vòng tay giám khảo Tuấn Khanh khi chia tay cuộc thi. Ảnh: Blog Thảo Trang. |
- Khi tham gia cuộc thi, thí sinh nào cũng nhắm đến ngôi vị "thần tượng âm nhạc". Còn chị thì sao?
- Từ đầu, tôi đã không có ý định tham dự. Một người bạn đã lấy điện thoại của tôi và đăng ký giùm. Mục tiêu tôi đặt ra chỉ là vào đến vòng gala 10 người. Tiếc nhất là tôi không có cơ hội biểu diễn ca khúc Và cơn mưa tới, mà tôi chọn cho đêm gala thử thách. Bài đó có thể giúp tôi khoe hết nội lực giọng hát của mình.
- Theo chị, một thần tượng âm nhạc Việt Nam cần hội đủ những yếu tố nào?
- Trẻ, đẹp, biết nhảy, hát không cần hay lắm và có cá tính.
- Có vẻ như Thảo Trang chỉ cần thêm yếu tố "đẹp" là trở thành "thần tượng". Chị nghĩ sao?
- Chị Siu Black và mọi người gọi tôi "xấu lạ". Tôi thích biệt danh này nên không nghĩ tới chuyện đi làm đẹp. Thà mình xấu mà có cái lạ cho người ta nhớ, chứ đẹp mà giống như bao người khác thì không hay.
Vả lại, tôi cũng không mơ đến những giải thưởng hay ngôi vị nào cả. Trên thực tế, tôi thấy ít người đạt giải nhất trong các cuộc thi lại chinh phục được khán giả.
- Chị sẽ dựa vào đâu để làm được điều đó?
- Tôi dùng cá tính của mình và chọn con đường dài để chinh phục người yêu nhạc. Tôi may mắn đã để lại chút ấn tượng tốt trong lòng khán giả, nên sẽ tiếp tục phát huy và nỗ lực hoàn thiện mình mỗi ngày.
Hiện tại, tôi đang chờ xem có được công ty Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí mời ký hợp đồng hay không. Tôi cũng đang ấp ủ CD đầu tay của mình.
- Ai là "thần tượng âm nhạc" của Thảo Trang?
- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
- Điểm gì ở ca sĩ này thu hút chị?
- Tôi cho là mình đồng cảm được với anh ở ý chí vươn lên từ cái khổ. Sự phấn đấu không mệt mỏi để đạt thành công như hôm nay của anh thật đáng cho tôi ngưỡng mộ. Tôi muốn mình cũng có được thành công như thế.
- Chị đã trải qua những "cái khổ" nào trong đời sống để đồng cảm được với Mr Đàm?
- Nhắc tới thì nhiều lắm. Tốt nghiệp lớp 9, ba tôi say xỉn, đuổi cả nhà vào Nam. Mẹ đi ở đợ, em út bị bại não, gửi vào trại khuyết tật Thị Nghè. Tôi phải xin đi làm công nhân may ở Tân Bình để giúp mẹ. Lúc đấy, tôi từng nghĩ cuộc đời của mình kể như xong. May nhờ gia đình bên ngoại giúp đỡ, tôi mới có thể đi học bổ túc trở lại và thi đậu trường Cao đẳng Văn hóa và Nhạc viện. Tôi đã chọn học nhạc để tiếp tục đeo đuổi đam mê ca hát của mình.
- Đôi khi sự thành công phải đi kèm việc đánh đổi một thứ gì đó. Chị nghĩ sao?
- Đánh đổi à? Ai thì tôi không biết, chứ bản thân tôi chưa từng nghĩ đến việc đó. Mà nhìn lại xem, tôi vốn dĩ "xấu lạ" thì lấy gì đánh đổi (cười).
 |
Tôi thích được nhận xét là "xấu lạ". Ảnh: Blog Thảo Trang. |
- Thế mà người ta đồn rằng ngay sau khi bị loại khỏi Idol, Thảo Trang đã "lên đời" xe ngay. Chị giải thích thế nào?
- Số tiền đó là do mẹ vay mượn để tặng như lời hứa trước khi tôi tham dự Idol. Chiếc xe cũ quá tồi tàn rồi, tôi phải đổi xe khác để đi hát. Dù gia đình tôi thế nào thì cũng không phải dựa dẫm vào ai đi lên.
- Một người trẻ như Trang lại từng nói mình hiểu và cảm thấy chia sẻ được lời hát "Phôi pha" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mức độ chia sẻ ấy đến đâu?
- Nhạc Trịnh hay nói về thân phận trong đời sống. Tôi bắt gặp tâm trạng của mình trong đó, nên đã hát Phôi pha bằng cảm xúc "thật thà". Có thể nhiều người cho rằng tôi quá lời. Nhưng tôi đủ trải đời để tự tin với những điều mình nói. Chính sự nghèo túng, cực khổ trong đời sống đã giúp tôi có suy nghĩ già dặn hơn lứa tuổi của mình.
- Trải đời thế, chị đã có mấy mối tình?
- Đã yêu 2 lần, nhưng hiện tại thì.... đang cô đơn (cười).
- Thảo Trang hay tự nhận là mình ngông cuồng. Còn trong tình yêu, chị là người thế nào?
- Tôi chung thủy. Tôi yêu rất chân thành và chỉ biết có mỗi người mình yêu.
- Nếu phải chia sẻ một điều thật lòng nhất với người hâm mộ lúc này thì Trang sẽ nói gì?
- Tôi đi lên từ sự nghèo khó, nhưng không dựa vào đó để có được lòng thương hại từ khán giả. Tôi mong mọi người nhìn nhận khả năng, sự phấn đấu liên tục của mình. Tôi không thích "hữu danh vô thực", nổi lên nhanh chóng rồi vụt tắt. Mơ ước của tôi là được tồn tại lâu dài trong lòng khán giả.
Nhiêu Huy thực hiện