Thứ sáu, 3/8/2007, 10:16 GMT+7

Lưu Đức Hoa cảm thương 'fan cuồng'

Trong cuộc họp báo tại Thượng Hải hôm 1/7 để giới thiệu chuyến lưu diễn sắp tới, chàng tài tử - ca sĩ Hong Kong cho rằng, cô gái mất cha Dương Lệ Quyên cần được các chuyên gia tâm lý chăm sóc.

Lưu Đức Hoa
Lưu Đức Hoa trong cuộc họp báo. Ảnh: Tungstar.

Lưu Đức Hoa nói: "Tôi nghĩ rằng đây là một chuyện rất đau lòng. Cô Dương cần được quan tâm và sẻ chia. Mọi người đừng nói soi mói cô ấy quá. Điều cô ấy cần nhất bây giờ là sự giúp đỡ của các chuyên gia". Đây là lần đầu tiên ngôi sao 46 tuổi nhắc đến vấn đề khiến anh nhức đầu suốt thời gian qua.

Hồi tháng 3, ông Dương Cần Ký, cha của Dương Lệ Quyên đã trẫm mình trên sông ở Hong Kong, với di nguyện là Lưu Đức Hoa chịu gặp con gái ông. Lệ Quyên là fan của tài tử điện ảnh này nhiều năm. Cô không học hành, không làm việc mà chỉ ngồi nhà ở Cam Túc (Trung Quốc), ôm ấp hình ảnh Lưu Đức Hoa, xem phim và đĩa nhạc của anh. Tuy đã được gặp thần tượng trong lễ sinh nhật của anh với người hâm mộ, nhưng vài phút ngắn ngủi không làm cô gái 28 tuổi thỏa nguyện.

Lưu Đức Hoa gặp Dương Lệ Quyên hôm 25/3.
Ảnh: Xmnext.

Sau khi ông Dương qua đời, Lưu Đức Hoa đã từ chối gặp Dương Lệ Quyên. Anh chỉ khuyên cô nên về quê, an táng cha. Anh thốt lên: "Hâm mộ thế này thì tôi cũng không chịu nổi".

Đầu tháng này, Lưu Đức Hoa đã gửi một bức thư cho người hâm mộ. Anh viết: "Cuộc sống là quá trình học tập liên tục và tôi vẫn đang tiếp tục công việc này. Xin những người hâm mộ tôi đừng trách móc ai cả, kể cả gia đình cô Dương. Thay vì trách móc, các bạn hãy làm một việc có ý nghĩa hơn, đó là chấp nhận và tha thứ".

Lưu Đức Hoa đã quyết định sẽ lưu diễn tại Trung Quốc trong tháng 9, với tên gọi Wonderful World. Sô diễn đầu tiên của anh là ở Nội Mông. Tiếp sau đó là 14 thành phố khác, bao gồm Nam Ninh, Ninh Ba, Thượng Hải, Nam Kinh, Trường Lạc, Côn Sơn, Cáp Nhĩ Tân, Hàng Châu, Thường Châu, Thiên Tân, Bắc Kinh, Thái Châu, Chiết Giang và Thành Đô.

Mai Trần (theo Sina)

Lien he quang cao