Thứ sáu, 3/8/2007, 07:16 GMT+7

Hồng Ngọc: 'Quan trọng là biết sửa chữa sai lầm'

Trở về sau gần 2 năm vắng bóng, ca sĩ Hồng Ngọc vẫn giữ được nét sôi nổi, hoạt bát như xưa. Cô tâm sự rằng đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, và thời gian tạm lắng vừa qua là chuỗi ngày nhẹ nhàng sống cho chính mình.

- Trong ngần ấy thời gian "ẩn mình", chị có điều gì muốn tâm sự với khán giả trong nước?

- Tôi cảm thấy mình như thu vào một góc riêng để tự chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng mái ấm nhỏ của mình.

Chồng tôi làm công việc tổ chức sô nhưng không tạo áp lực nào cho tôi cả. Anh biết vợ mình là nghệ sĩ nên luôn tạo điều kiện thoải mái cho tôi làm việc. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được như thế.

Hồng Ngọc vui vẻ tâm sự cùng VnExpress.
Ảnh: N.H.

- Nhưng thời gian lâu như thế có thể làm nhạt đi hình ảnh Hồng Ngọc trong lòng khán giả. Sao chị không về Việt Nam sớm hơn?

- Bản thân tôi luôn tâm niệm một điều mình được cái này thì phải chịu thiệt ở cái khác. Tôi có được thiên chức là mẹ thì tôi dành hết thời gian và tình yêu thương cho con của mình và tạm gác lại sự nghiệp.

Đối với âm nhạc, tôi biết mình cần phải làm nhiều điều hơn nữa, càng không thể tự hài lòng với những gì mình đạt được. Thật ra, thời gian chính xác tôi vắng mặt chỉ có 5 tháng. Tôi vẫn biểu diễn ở Mỹ, nhưng không thể về Việt Nam sớm hơn là vì tôi muốn con tôi cứng cáp hơn một chút và khỏe mạnh thì tôi mới thực sự an tâm để về.

- Tình cảm của khán giả tại Mỹ đối với ca sĩ Hồng Ngọc như thế nào?

- Tôi có may mắn khi được khán giả Việt Nam tại Mỹ dành cho những tình cảm khá mặn nồng. Hiện tại, cái tên Hồng Ngọc có thể được xem là “hot” trong các sô diễn bên đó (cười).

- Đó có thể là vì chị được xem là một nhân tố mới mà khán giả tại Mỹ đang có thừa cái cũ. Chị nghĩ sao?

- Điều đó cũng đúng thôi. Trước hết, tôi vui vì mình được đón nhận. Nhưng Hồng Ngọc sẽ biết cách để không trở thành cái cũ. Đối với nhạc Việt, thị trường trong nước vẫn là mạnh nhất. Tôi vẫn xác định mình là ca sĩ Việt Nam, nên chỉ hát ở Mỹ một thời gian rồi tạm ngưng để về Việt Nam trau chuốt hình ảnh cho mình. Dù xuất hiện ở đâu, tôi vẫn muốn mình mới trong mắt khán giả.

- Cái mới còn thể hiện ở việc chị chọn một đạo diễn không hề quen thuộc với khán giả cho liveshow đầu tiên này. Tại sao chị quyết định mời Trần Vi Mỹ?

- Đúng hơn là anh Trần Vi Mỹ đã chọn Hồng Ngọc. Tôi may mắn khi được anh sẵn sàng giúp đỡ trong mọi trường hợp mà không hề đề cập đến chuyện tiền bạc. Lời đề nghị của anh thực sự làm tôi xúc động.

- Nhưng như vậy có thể hiểu là chị chưa đầu tư một cách tốt nhất cho liveshow của mình. Chị nói sao?

- Thật ra anh Mỹ luôn theo sát sự nghiệp ca hát của tôi từ những ngày đầu chập chững vào nghề. Anh hiểu được quãng đường mà tôi vừa trải qua, nắm bắt tất cả những gì liên quan để đưa vào chương trình. Biết đâu vì là người mới nên anh sẽ có những ý tưởng không trùng lắp với những đạo diễn khác thì sao.

Tôi xin khẳng định liveshow lần này là kỷ niệm đánh dấu một chặng đường ca hát mà Hồng Ngọc vừa trải qua. Đến với đêm diễn, khán giả sẽ thấy được sự khác biệt của Hồng Ngọc cách đây 10 năm so với hình ảnh hiện tại. Đó là hình ảnh một ca sĩ rất đa dạng, có khả năng thể hiện đủ loại phong cách và không nghiêng hẳn về bất cứ dòng nhạc nào cả.

- Nhưng đa dạng quá lại hay bị nhận xét là thiếu cá tính. Ý kiến của chị thế nào?

- Tôi nghĩ cá tính của Hồng Ngọc từng được định hình trong lòng khán giả. Mỗi ca sĩ đều có chất giọng riêng, làm sao để mỗi khi mình cất giọng khán giả nhận ra mình mới là quan trọng. Đôi khi đối với tôi, chỉ cần nghe được một nhận xét như “Ồ, Hồng Ngọc hát nhạc Trịnh nghe cũng tình cảm đấy” là đủ rồi.

Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

- Có ý kiến cho rằng Hồng Ngọc không đủ tự tin cho liveshow của mình nên cần đến sự hỗ trợ của khá nhiều khách mời. Chị nghĩ sao?

- Không phải như thế. Tôi xem liveshow lần này là một niềm vui, và muốn chia sẻ cùng những bạn bè chí cốt của mình. Suốt thời gian qua, tôi may mắn có được sự hỗ trợ hết lòng của họ, nhờ đó tôi chẳng những không cảm thấy lạc lõng khi trở về mà còn hòa nhập rất nhanh với tình hình ca nhạc trong nước.

Lẽ ra khách mời còn có thêm ca sĩ Lam Trường. Chính anh cùng anh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) khởi xướng cho liveshow này. Dù không có mặt vì kẹt sô diễn, anh Trường vẫn mong muốn góp vài lời vào chương trình để thể hiện tình cảm đối với tôi. Những tình cảm chân thật như thế khiến tôi không thể nào quên.

- Liveshow là một kỷ niệm, thế mà danh sách bài hát không có một ca khúc nào về tình mẫu tử. Sao chị không chia sẻ niềm vui làm mẹ với mọi người?

- Cho phép tôi giữ tình cảm này sâu kín trong lòng mình. Tôi nghĩ có những cái mình không cần phải thể hiện ra ngoài. Quan trọng là khi sống, tôi cảm thấy mình biết yêu thương và được yêu thương.  

- Thông tin bên lề cho biết có một tiết mục trong liveshow của chị chưa được Sở Văn hóa cấp phép biểu diễn. Thực hư việc này thế nào?

- Đây hoàn toàn là “tin vịt”. Bản thân tôi không hề biết đến một tiết mục như thế. Đến lúc này, chương trình đã hoàn chỉnh về khâu giấy phép cũng như không gặp phải khó khăn hay cản trở nào cả.

- Xuất hiện thông tin như thế có thể là vì báo chí từng đưa tin về hình ảnh có phần "lố lăng" của ca sĩ Hồng Ngọc tại hải ngoại. Chị thấy sao?

- Đó chỉ là nhận định của một vài cá nhân. Nếu có cũng là việc của trước đây. Tại sao những cái đẹp, cái hay mà Hồng Ngọc làm được sau này không được nhắc đến? Tôi cho là ai cũng có thể mắc phải sai lầm, quan trọng là người đó biết sai và sửa. Tôi tin theo thời gian cùng những gì tôi làm được, mọi người sẽ hiểu được con người thật của tôi.

Nhiêu Huy thực hiện

Lien he quang cao