Tô Chấn Phong sợ cãi nhau với vợ
Từng được biết đến như một hiện tượng trong làng nhạc hải ngoại, bất ngờ Tô Chấn Phong ẩn mình, lui về làm kinh doanh. Trở về Việt Nam lần này hỗ trợ cho liveshow của vợ - ca sĩ Khánh Hà - anh bảo cảm hứng ca hát lại bùng lên và muốn quay lại nghiệp cũ.
- Vì sao đang được yêu thích, ở phong độ đỉnh cao, anh lại "im thin thít và lặn mất tăm"?
- Trong cuộc sống, tôi có cùng lúc hai con đường: nghệ thuật và kinh doanh. Tôi nhớ CD cuối thu cùng ca sĩ Lưu Bích cách đây khoảng 6 năm. Lúc đó cảm giác thị trường âm nhạc bị chậm lại nên tôi chuyển sang công việc kinh doanh. Rồi công việc bận rộn, vô tình đẩy tôi đi "lạc" lúc nào không hay.
Đến khi "tỉnh" lại, quay trở về thì gặp nhiều khó khăn. Cảm xúc phải đầy, bước vào phòng thu phải hứng khởi, rồi phải chọn được những bài hát phù hợp... Nói chung rất khó.
 |
| Ca sĩ Tô Chấn Phong. Ảnh: N.H. |
- Khó khăn là vì anh chú trọng việc kinh doanh hơn và chưa hết lòng cho âm nhạc. Anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Không phải vậy, tôi yêu ca hát chứ. Tôi lại rất cầu toàn với những sản phẩm âm nhạc của mình, nó phải thật tốt, thật hay thì tôi mới giới thiệu đến công chúng yêu nhạc.
Thời gian qua, tôi cũng thu nhiều ca khúc, nhưng chưa bài nào thật sự hài lòng. Đã "lặn" lâu như thế thì chỉ nên giới thiệu một sản phẩm mới thật hay và vừa ý mình. Tôi nghĩ làm mà không tốt sẽ phụ lòng khán giả mong đợi. Tôi sợ khán giả thất vọng về mình lắm.
- Nhưng anh "im" lâu quá cũng sẽ phụ lòng khán giả. Bằng hình thức này hay khác, sao anh không tiếp cận khán giả nhiều hơn?
- Đối với tôi, quan trọng là khi làm gì thì bản thân tôi phải thích trước đã. Tôi thấy nhiều ca sĩ hay lắm, họ có thể hát bất cứ bài nào, chỉ cần là hát được ngay. Tôi chưa được như vậy, nên chấp nhận trễ nải, hy vọng khán giả sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Nhưng thời gian tới, tôi sẽ thay đổi.
Cách đây không lâu, tôi vô tình nghe được một ca khúc rất hay. Tôi cứ nghe đi nghe lại và cảm thấy rất sung sướng. Tôi nghĩ, biết đâu một vài bài hát của tôi cũng mang lại cảm giác như thế cho khán giả. Suy nghĩ đó kéo tôi về gần với âm nhạc. Đặc biệt, cảm hứng ca hát lại được thổi bùng lên khi về Việt Nam lần này.
Đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam. Cảm giác của một người xa xứ gần 28 năm khiến tôi nôn nao. Khi máy bay còn chưa đáp xuống, chỉ cần nhìn thấy những mái nhà và được nghe tiếng Việt, tôi như sống lại.
Lần giao lưu trực tuyến với khán giả vừa rồi, tôi lại nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm đến mình. Tôi bị "choáng". Phải nói là tôi không nghĩ mình được như thế. Khán giả đã yêu quý thì tại sao tôi không cố hết sức để đáp lại những tình cảm tốt đẹp đó. Vì vậy tôi quyết định sẽ bắt tay thực hiện ngay một CD khi trở về Mỹ.
- Tại sao anh không thực hiện ngay ở Việt Nam?
- Thật tình tôi không biết nhiều về thị trường âm nhạc trong nước. Tôi hầu như không quen nhạc sĩ nào khác ngoài nhạc sĩ Nguyễn Quang đã có dịp gặp gỡ. Bây giờ, tôi mới bắt đầu tìm hiểu để chọn cho mình một người hòa âm phối khí ưng ý.
Với lại, lần này tôi chỉ chú tâm hỗ trợ tinh thần và phụ giúp Khánh Hà. Thời gian lại quá gấp gáp đến nỗi không thể về thăm được Đà Lạt - nơi tôi chào đời. Nếu sắp xếp được thời gian vào cuối năm nay, tôi sẽ về lâu hơn và thực hiện dự định riêng nhằm đáp lại tình cảm của khán giả quê nhà (cười).
- Ở ngoài sân khấu, một số ý kiến cho rằng ca sĩ Khánh Hà "rất chảnh". Với tư cách là người thân gần gũi nhất với chị, anh giải thích sao?
- Chắc chắn không phải như thế. Bản tính Khánh Hà rất hiền và thật thà nên đôi khi cô ấy "nhát", không được cởi mở với những người xung quanh. Nhưng tôi tin chắc 99% những người có dịp tiếp xúc và làm việc với Khánh Hà sẽ yêu mến cô ấy.
- Điều gì ở chị đã thu hút anh ngay ấn tượng đầu tiên?
- Đó là sự ngây thơ. Tính cô ấy trẻ con lắm. Mà có thể vì thế nên vợ tôi trẻ lâu. Nhiều lúc việc trẻ hay già không do tuổi tác quyết định mà cái chính là ở suy nghĩ. 17 năm gắn bó, cô ấy luôn mang lại sự mới mẻ cho đời sống gia đình.
- Còn những sóng gió trong ngần ấy thời gian thì sao?
- Sóng gió cũng xảy ra, ăn thua là mình có hiểu nhau hay không. Tôi may mắn khi có duyên gặp được người "tâm đầu ý hợp" với mình. Thành ra, những lúc có chuyện, đoán biết sẽ dẫn tới tình trạng "dầu sôi lửa bỏng" thì chúng tôi dừng lại. Đến khi dịu lại mới nói chuyện tiếp. Tôi rất sợ cãi nhau.
- Có vợ là một ca sĩ nổi tiếng, điều đó ảnh hưởng gì đến đời sống riêng gia đình?
- Cũng có. Chẳng hạn như Khánh Hà rất giỏi nấu ăn, nhưng vì bận rộn nên vợ tôi chỉ vào bếp khi nào chồng con "thèm thuồng" lắm. Dù sao tôi vẫn hài lòng vì cô ấy luôn thu xếp công việc để quan tâm, chăm sóc gia đình.
(Theo Ngoisao)