Hồng Ngọc 'không hổ thẹn với con sau này'
"Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhiều người lo lắng cho tôi. Mọi chuyện rồi cũng qua. Tôi luôn sống với hiện tại và không muốn nhắc lại chuyện cũ. Bây giờ tôi sống vì con", ca sĩ "Mắt nai cha cha cha" tâm sự nhân dịp từ Mỹ trở về.
- Chị xa sân khấu quê nhà đã khá lâu, lý do của sự gián đoạn ấy là gì?
- Chính xác là đã một năm bốn tháng tôi vắng bóng trên thị trường ca nhạc Việt Nam. Mọi hoạt động nghệ thuật của tôi bị gián đoạn, nhưng tôi tin khán giả sẽ không quên mình. Có thể với nhiều ca sĩ, trong chừng ấy thời gian, các anh chị có thể đoạt giải này giải nọ, nhưng phần thưởng lớn nhất và thiêng liêng nhất hiện nay của tôi là đứa con trai kháu khỉnh.
- Gia đình nhỏ của chị hiện ra sao?
- Tôi sống ở Texas. Ông xã là người cùng tuổi với tôi và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh giải trí. Con trai tôi tên là Nguyễn Chấn Hưng, vừa tròn 10 tháng tuổi, giống bố như đúc. Sở dĩ tôi đặt tên này cho con là do có nhiều bạn thân thiết tên Hưng như Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng và những người ngoài giới. Chính vì muốn trân trọng những tình cảm này mà tôi đặt tên con như thế.
 |
| Hình ảnh mới của ca sĩ Hồng Ngọc. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
- Cuộc sống và hoạt động của chị bên Mỹ ra sao?
- Ở Mỹ, tôi có ít nhất một hoặc hai sô vào dịp cuối tuần. Thời gian còn lại, tôi ở nhà chăm sóc con cái. Tôi muốn dành hết thời gian rảnh rỗi tự tay chăm sóc con, còn những lúc đi diễn thì có ông bà nội trông. Bé Hưng là cháu trai duy nhất nên được cả nhà cưng lắm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng và sinh con ở nước ngoài, tất cả do duyên số. Thật lòng, đối với tôi thời gian sống ở Mỹ là giấc mơ, còn Việt Nam mới là thực tại. Những ngày sinh con, đêm nào ngủ tôi cũng mơ thấy Việt Nam. Tôi mơ không khí ồn ào náo nhiệt của sân khấu, mơ thấy mình đi ăn hàng với đồng nghiệp, mình đi nối tóc... Trong lần về trước, tôi chuẩn bị suốt mấy tuần, lòng nôn nao khó tả. Về rồi mới thấy không nơi nào bằng nhà mình.
- Hình ảnh ca sĩ Hồng Ngọc sôi động đã biến mất. Chị muốn thay thế vào đó bằng một hình tượng như thế nào?
- Đã qua rồi thời Hồng Ngọc xốc nổi. Mấy ngày nay đi chơi với đồng nghiệp mà thấy mình chẳng vui, lòng cứ nôn nao vì nhớ con. Tôi chỉ muốn trở về với con ngay. Chạy công việc xong, tôi lại hối hả về nhà để ngồi xem hai bố con làm gì bên ấy qua webcam.
- Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, giờ nhìn lại, chị muốn nói gì?
- Sau những gì đã qua, tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi tâm nguyện những gì mình làm hôm nay sẽ không hổ thẹn với con sau này.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhiều người lo lắng cho tôi. Lúc ấy, anh Đàm Vĩnh Hưng kéo tôi lao vào công việc nên không có thời gian để buồn. Mọi chuyện rồi cũng qua. Tôi tin rằng chuyện gì cũng có sự sắp đặt của ơn trên. Tôi luôn sống với hiện tại và không muốn nhắc lại chuyện cũ. Bây giờ tôi sống vì con.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)