Quang Hòa: 'Tôi sợ kết hôn'
"Tôi chưa nghĩ đến một cuộc hôn nhân. Nó sẽ giam giữ nhiều thời gian của tôi. Tôi lại phải lo lắng cho một gia đình, phải kiếm nhiều tiền, phục dịch vợ và con", siêu mẫu bày tỏ quan điểm.
- Nghề người mẫu "hữu danh vô thực", sao anh lại bị lôi cuốn đến thế?
- Mới đầu thích danh, sau mới biết phù phiếm. Hồi còn học cấp 3 trường Trần Phú, tôi định thi kiến trúc nhưng không đỗ. Thế là tôi tập thể hình, đăng ký vài lớp người mẫu, rồi thử sức với nghề bằng giải nhì Châu Á cuộc thi Siêu mẫu thế giới 2006. Tôi có chiều cao 1,85 m, nặng 80 kg, số đo 103-80-100. Mặc dù đã hài lòng về số đo này, nhưng tôi vẫn phải tập cho người săn lại.
- Là model sở hữu 3 vòng đẹp, anh còn muốn gì nữa?
- Model nam cần nhất vòng bụng, vòng 1 và 3 có thể không nhất thiết đẹp, nhưng vòng bụng cần có từ 6 đến 8 múi và có đường chéo hông nổi lên. Tôi được vòng 2 đẹp, nhưng model nam làm nghề đến 30 tuổi, tôi vẫn còn 5 năm nữa diễn trên sàn catwalk, chính vì vậy cần tập luyện không ngừng.
- Còn kế hoạch sau 5 năm thì sao?
- Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ diễn ra sau 5 năm, nhưng tôi đang làm chính cho một công ty kinh doanh địa ốc. Nghề người mẫu chỉ là phụ, nhưng nó giúp tôi có nhiều mối quan hệ tốt.
 |
| Siêu mẫu Quang Hòa. Ảnh: modelagency. |
Không thích sống "tầm gửi"
- So với Hà Nội, môi trường sống và làm việc ở Sài Gòn khác ra sao?
- Nếu tôi có nhiều tiền, tôi thích sống ở Hà Nội hơn. Ngoài đó có gia đình và bạn bè, còn trong này tôi thấy nhiều thứ vẫn chưa thích hợp. Nhiều con trai Sài Gòn ít chất "manly", họ có vẻ yếu đuối hơn con trai Hà Nội.
- Tại sao anh lại phiền lòng về nam giới?
- Vì tôi hay bị làm phiền. Có nhiều người rất "man", một thời gian bị mua chuộc vậy là thành "bóng". Cuộc sống của tôi luôn bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại hay tin nhắn không đâu. Ngày nào tôi cũng gặp những điều phiền hà như vậy của những người "bóng". Khi tôi đi ăn hay uống nước, họ tìm cách làm quen, hoặc xin được số điện thoại của tôi từ ai đó, rồi họ nhắn tin hay gọi điện khá thô bỉ.
Dù biết sống ở đâu nên cố gắng thích hợp với môi trường đó, nhưng cũng thật khó. Tôi luôn tránh sự thỏa hiệp để không đánh mất mình. Tôi thấy nghèo một chút chứ không nhất thiết sống "tầm gửi".
Ghét phụ nữ hút thuốc, chửi thề, lăng nhăng
- Phụ nữ kiểu gì khiến anh "dị ứng"?
- Đó là một cô gái hút thuốc, chửi thề, yêu lăng nhăng. Tôi thấy có nhiều cô gái chửi thề với ngay cả bạn trai mình, thật khó nghe. Còn chuyện hút thuốc, nếu cô ấy mà hút, thì bạn trai cô ta về mặc váy đi cho nhanh.
- Vậy người yêu anh thì sao?
- Bạn gái tôi đẹp và dễ thương, nhưng cô ấy không khá giả. Tôi thích bạn gái tôi khá giả, nhưng số tôi rất ít khi yêu được người như vậy (cười).
- Thích khá giả, sao anh không chọn lấy một quý bà?
- Có một vài người tôi biết, yêu phụ nữ lớn tuổi để mong họ giúp đỡ về mặt vật chất, nhưng tôi thì không. Tôi thấy họ lớn tuổi như mẹ mình vậy, rất khó có chuyện yêu đương. Họ giúp đỡ mình họ sẽ đòi hỏi mình, không ai cho không ai cái gì.
- Nhiều người coi đó là chuyện bình thường, sao anh lại băn khoăn?
- Đấy là họ, còn tôi thì không, mỗi người một tính cách. Thu nhập của tôi bình thường cũng đủ sống, và đủ tiền đi nghỉ vào cuối tuần. Tôi không có nhu cầu xài đồ hiệu, mua xe hơi, nhà lầu ngay tức thì để mà cần quá nhiều tiền.
Từng bị đặt giá 500-1.000 USD
- Anh nói từng bị "đặt vấn đề", cụ thể những lời mời gọi đó là gì?
- Đó là những câu mời chào vô duyên. Họ nhắn cho tôi đại loại như: "Anh được bạn cho số của em. Anh nghe nói Quang Hòa đi khách qua đêm giá 500 USD". Tôi nghe mà bực điên người.
Có một lần, một người đàn ông hứa mua tặng tôi một chiếc xe hơi. Tôi cũng thử anh ta bằng câu hỏi "Vậy khi nào em có xe?". Anh ấy nói: "Lên phòng anh lấy tiền rồi hai anh em mình đi mua luôn". Đó vẫn là một kiểu dụ dỗ của mấy người như vậy (cười).
- Khi bước chân vào Sài Gòn, anh gặp những khó khăn gì?
- Ban đầu, tôi xác định vào Sài Gòn vì lời mời làm quản lý cho siêu thị lớn. Nhưng sau này biết anh chủ kia là bóng, có ý thích tôi, tôi không chấp nhận và bỏ ra ngoài sống. Vào Sài Gòn tôi chỉ cầm theo 4 triệu đồng, không xin tiền gia đình. Tôi tự kiếm sô diễn, khi tiêu đến đồng cuối cùng tôi mới có 2 sô diễn, được 600 nghìn đồng. Khi cầm tiền, tôi mừng vô cùng, cảm giác như mọi thứ được cứu sống, và cuộc sống bắt đầu từ đây.
- Hiện giờ anh vẫn ở nhà thuê hay đã tậu được nhà riêng?
- Tôi ở nhà thuê. "Sẩy nhà ra thất nghiệp". Tôi phải tự kiếm sô, ăn cơm hàng cháo chợ bao ngày tháng. Khi bước chân vào Sài Gòn, tôi chỉ ăn cơm suất 7.000 đồng. Một ngày tôi được tiêu nhiều nhất là 20.000 đồng. Bây giờ khá hơn chút ít. Nghĩ lại thấy một thời vất vả cũng không uổng.
- Casting vài phim nhưng anh lại không tham gia. Người ta bảo anh "chảnh" vì đẳng cấp đã lên hạng. Anh nói sao?
- Ở Sài Gòn rất khó nói cái gì đẳng cấp, cái gì không. Sau khi được giải, tôi biết cách chọn lựa sô diễn cho mình. Tôi không ngốc đến mức không nhận ra phim ảnh khiến người ta nhanh có danh tiếng hơn, nhưng tôi đang học tập và kinh doanh địa ốc, chưa muốn đóng phim. Nếu có chắc phải một thời gian nữa.
Cần người yêu tha thứ khi mình ngoại tình
- Anh cần gì ở một cô gái?
- Cần cô ấy tha thứ nếu biết tôi ngoại tình. Còn nếu cô ấy không biết thì tôi vẫn tiếp tục giấu cô ấy (cười).
- Anh ngoại tình, nhưng lại muốn bạn gái chỉ có một mình anh. Sao anh lại suy nghĩ như vậy?
- Bởi trước sau gì tôi cũng sẽ cưới cô gái đó. Còn lỡ có các cô tiếp theo thì đó chỉ là chút gia vị cho cuộc sống thôi.
- Nếu cô ấy cũng như anh, cũng muốn thử chút... gia vị thì sao?
- Tôi không chấp nhận bạn gái tôi ngắm nghía anh chàng khác, hay đi uống cà phê, uống rượu với người đàn ông khác ngoài tôi. Cô ấy chỉ cần nói dối tôi một lần tôi sẽ không tha thứ. Tôi ích kỷ như vậy đấy.
Tôi từng bỏ bạn gái đầu tiên vì cô ấy hẹn hò với một anh chàng quen qua mạng, hai người đi vũ trường với nhau. Tôi không thích bạn gái mình nói dối dù một điều rất nhỏ. Tôi có thể chấp nhận bạn gái đi chung với nhiều người và phải nói cho tôi biết, nhưng nếu đi với một chàng trai thì không bao giờ.
- Sao anh thì lại được phép như vậy?
- Có thể lắm chứ, dù sao tôi cũng là đàn ông mà.
- Anh ích kỷ như vậy, điều gì ở anh đã cuốn hút cô ấy?
- Tôi là người đàn ông thẳng tính, biết lo lắng cho gia đình, đôi khi hơi lãng mạn. Tôi biết trân trọng quá khứ khổ cực.
- Có lãng mạn đến mức nếu bạn gái ngoài Hà Nội muốn anh đưa cô ấy đi ăn kem Tràng Tiền, anh lập tức đặt vé, bay ra Hà Nội?
- Không có chuyện đó đâu. Tôi không phải đại gia để nghĩ đến chuyện tình yêu siêu tưởng đầy mùi Hàn Quốc như vậy. Nhưng thú thật, nếu có là đại gia, tôi cũng không nghĩ ra chuyện đó. Nhưng tôi có thể làm nhiều chuyện hơn như vậy. Ví dụ tôi có thể cởi áo khoác của mình, khoác lên cô ấy khi trời trở lạnh, mặc dù mình lạnh gần chết (cười).
 |
| Ảnh: modelagency. |
- Anh có bao nhiêu phụ nữ yêu mến?
- Tôi khá đào hoa (cười).
- Người phụ nữ của đời anh sẽ thế nào?
- Tôi chưa xác định điều gì. Tôi chưa nghĩ đến một cuộc hôn nhân. Nó sẽ giam giữ nhiều thời gian của tôi. Tôi lại phải lo lắng cho một gia đình, phải kiếm nhiều tiền, phục dịch vợ và con. Nói cho cùng tôi sợ kết hôn.
- Dường như anh thích một cô người yêu hơn một cô vợ?
- Đúng. Và nếu sau này tôi có kết hôn, điều quan trọng nhất là vợ tôi chắc chắn phải xinh đẹp để tôi khỏi tơ tưởng đến các cô gái khác (cười).
(Theo Đàn Ông)