Thứ sáu, 8/6/2007, 09:01 GMT+7

Paris Hilton được thả

Sau 4 đêm ngủ trong nhà tù Regional Century, nàng công chúa của dòng họ Hilton đã trở về nhà tối qua. Hôm nay, Tòa án Los Angeles (Mỹ) sẽ quyết định xem Paris có phải quay lại xà lim để hoàn thành 23 ngày như phán quyết trước kia hay không.
> 'Dễ thở' với vòng điện tử/ Paris mất ăn mất ngủ trong tù/ Paris Hilton đi tù/ Cuộc sống trong tù của người đẹp tóc vàng

Diễn viên Paris Hilton rời nhà giam với vòng điện tử gắn ở chân. Ảnh: Ego.

Paris Hilton được rời trại giam với lý do sức khỏe không tốt. Cô nói: "Tôi rất biết ơn Sở cảnh sát Los Angeles và nhân viên Century Regional vì đã đối xử với tôi rất công bằng và chuyên nghiệp. Tôi sẽ hoàn thành án phạt của mình. Tôi đã học được rất nhiều từ biến cố này và hy vọng nhiều người cũng rút ra kinh nghiệm sau sai lầm của tôi".

Tại cuộc họp báo hôm 7/6, đại diện của Sở cảnh sát Los Angeles, Steve Whitmore, tuyên bố: "Paris Hilton không phải được phóng thích mà chỉ được tạm tha". Ông tiết lộ rất ít về tình hình sức khỏe của người đẹp này với lý do bảo vệ đời tư của cô. Báo chí cũng không được biết Paris sa sút sức khỏe thể chất hay tinh thần.

Paris Hilton được về nhà lúc nửa đêm 7/6. Cảnh sát đưa cô khỏi trại giam, giao cho luật sư rồi người này đưa cô về ngôi nhà sang trọng ở Hollywood Hills, nơi có bể bơi, nhà bếp sang trọng và những bức chân dung của cô treo khắp nơi.

Nhà Paris Hilton
Nhà Paris Hilton ở Los Angeles. Ảnh: AP.

Chỉ vài giờ sau khi Paris Hilton được tại ngoại, Michael T. Sauer - người đã ra phán quyết đưa cô vào tù - yêu cầu tiểu thư tỷ phú phải có mặt tại tòa vào 9h ngày 8/6. Ông sẽ quyết định xem cô có phải quay trở lại trại giam hay không.

Trong trường hợp được tại ngoại, Paris Hilton sẽ bị quản chế tại gia trong 40 ngày, phải đeo một chiếc vòng điện tử ở chân và không được đi xa nhà 1,2 km. Nếu lại vi phạm pháp luật trong thời gian này, cô sẽ bị phải ngồi tù 90 ngày, gấp đôi số ngày "bóc lịch" theo phán quyết hôm 4/5 của tòa án Los Angeles.

Mai Trần (theo People, AP)

Lien he quang cao