Thứ bảy, 12/5/2007, 10:24 GMT+7

Paris Hilton phát khóc vì cảnh tù tội

Nàng công chúa tóc vàng của Mỹ nước mắt ngắn dài khi rời văn phòng luật sư hôm 8/5, sau khi thảo luận kế hoạch kháng án. Nếu không thuyết phục được quan tòa, cô sẽ phải nghỉ ngơi trong "nhà đá" ở California (Mỹ) 45 ngày, bắt đầu từ 5/6.  
> Nhà tù đón đợi Paris

Paris Hilton
Paris Hilton khóc vì sợ hãi. Ảnh: Sun.

Paris cho biết, cô bị đe dọa tính mạng và thấy rất sợ hãi. Một số tù nhân trong nhà tù Century Regional gửi thư qua website riêng của cô với những lời như "Tôi sẽ giết cô". Có người tuyên bố sẽ trấn giày của người đẹp và sẽ đập Paris nhừ tử nếu cô từ chối. Bạn của nữ diễn viên 26 tuổi bình luận: "Thật kinh khủng. Paris sợ cũng phải thôi". Người này cho biết, ngôi sao Simple Life đang rất căng thẳng, không ăn, không ngủ được.

Paris rời văn phòng luật sư hôm thứ ba. Ảnh: Sun.

Cô công chúa của tập đoàn khách sạn Hilton sống trong nhung lụa từ khi chào đời. Tháng 9/2006, cô lái xe trong tình trạng nồng độ cồn trong máu quá cao nhưng chỉ phải nhận án treo trong vòng 36 tháng và treo bằng tới ngày 29/3. Hôm 29/2, xe cô nàng lướt trên đại lộ vào lúc 23h mà không bật đèn pha nên bị cảnh sát phát hiện. Vì tội không nghiêm túc chấp hành pháp luật, cô bị kết án tù.

Steve Whitmore, đại diện của sở cảnh sát Los Angeles tuyên bố, trong trường hợp kháng án bất thành, Paris sẽ được cách ly với các tù nhân khác trong thời gian thi hành án để đảm bảo an toàn cho cô. Cô sẽ phải ở trong phòng giam riêng 23 tiếng mỗi ngày, tránh xa khoảng 2.200 bạn tù. Thời gian ra ngoài được dành cho việc tắm gội, thể dục, gọi điện thoại hoặc xem TV. Đây là chương trình được áp dụng cho những nhân vật nổi tiếng "xộ khám". Theo ông Steve Whitmore, có thể Paris Hilton sẽ chỉ phải ngồi tù từ 21 đến 23 ngày nếu các tù nhân trong trại gây náo loạn vì sự có mặt của cô.

Mai Trần (theo Sun, Bang)

Lien he quang cao