Thứ sáu, 4/5/2007, 07:12 GMT+7

Ôn Bích Hà kết hôn không phải vì chồng là đại gia

Sau lễ kết hôn, cô gái xinh đẹp của điện ảnh Hong Kong dường như đã mất dần lòng nhiệt tình với các hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều năm chinh chiến, nữ diễn viên họ Ôn hiểu rằng, đứng trên tất cả, điều mà cô khiến công chúng nhớ tới vẫn là thứ nhan sắc gợi cảm, đẹp đến xiêu lòng của cô.

- Chị dường như không còn sự mặn mà với chuyện phim ảnh như trước, tại sao vậy?

- Người ta bảo tôi là minh tinh, nhưng tôi tỉnh lắm. Tôi chưa bao giờ ảo tưởng về mình, ảo tưởng theo những lời khen chê của mọi người. Tôi đã dồn hết nhiệt huyết và nhan sắc tuổi trẻ cho niềm đam mê nghệ thuật, nhận được nhiều và mất cũng nhiều. Nhưng công bằng mà nói, chúng đều đền bù xứng đáng với những gì tôi bỏ ra. Có thể nói, tôi đã có được chút sự nghiệp cho riêng mình, để mà tự hào, để mà không nuối tiếc...

Thực tế là dù có đạt được vị trí nào và đã được là ai đi chăng nữa, rốt cục tôi vẫn là một phụ nữ. Giờ đây tôi thấy, đã đến lúc tôi phải nghĩ đến chuyện gia đình. Tôi là một phụ nữ của công việc, nhưng giờ là thời điểm tôi phải chu toàn cuộc sống riêng tư.

Diễn viên Ôn Bích Hà. Ảnh: dienanh.

- Sao đến giờ chị mới nghĩ tới quy luật tự nhiên là chăm sóc cho gia đình riêng?

- Không ai định ra luật phụ nữ phải kết hôn, phải sinh con... Chỉ là tự người phụ nữ cảm thấy họ nên như thế thì tốt hơn, không kết hôn thì cũng phải biết yêu, hoặc cũng nên có cho mình một đứa con. Trải qua nhiều chuyện và chứng kiến sự xoay vần của cuộc đời, tôi nghĩ, phụ nữ phải có được ít nhất một trong những thứ đó mới cảm nhận được hết giá trị cuộc sống, giá trị của bản thân mình.

- Nhưng đâu nhất thiết chị phải hy sinh sự nghiệp hoặc buộc mình chỉ được lựa chọn một trong hai. Chị nghĩ sao?

- Cuộc sống con người đôi khi là những cuộc đấu tranh lớn của nội tâm, giữa sự ham muốn thực tế, giữa cái thiện và cái không tốt. Tôi đã có cho mình một quyết định và quyết định đó rõ ràng là có ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của tôi, tôi không chối bỏ điều này. Nhưng tôi cũng muốn nói, tôi không hề bỏ hẳn sự nghiệp vì tổ ấm gia đình. Tôi đang tìm cách cân đối.

Hiện tại, nếu có lời mời hay, tôi vẫn tham gia đóng phim, chỉ khác là sẽ không nhiều như trước. Tôi không thể ngay lập tức cùng lúc làm tốt hai việc, gia đình và sự nghiệp. Tôi cũng biết sau này, dù có nỗ lực đến mấy thì một trong hai việc này, giỏi lắm tôi cũng làm được một cái tốt, còn cái kia chỉ có thể làm tốt được tương đối mà thôi.

- Cái tốt tương đối kia là gì vậy?

- Làm gì cũng cần có sự đầu tư và chân thành. Lấy chồng rồi mà cứ ỷ vào tình cảm của chồng, ỷ vào hôn nhân, chỉ biết lo tới những ham muốn công việc, danh lợi... sớm muộn quan hệ đó cũng sẽ bị đổ bể. Hôn nhân là một điều thiêng liêng và không nên tan nát chỉ vì một trong hai người quá hăng say công việc.

Ảnh: Ynet.
Ảnh: Ynet.

- Đang lúc sự nghiệp thăng hoa, sao chị lại đột ngột tạm ngừng lại để kết hôn?

- Đó là vì tôi tìm được người đàn ông của đời mình.

- Nhưng mọi người nói, đó là vì người chị lấy làm chồng là một đại gia giàu có. Thực tế thì sao?

- Tôi không thể đánh đổi hạnh phúc của cả đời mình với những ham muốn vật chất. Tôi không muốn biến cuộc đời còn lại của mình trở thành bi kịch hôn nhân không tình yêu. Tôi không muốn đánh bạc đời mình theo cách đó. Nó có quá nhiều rủi ro với cuộc đời một nghệ sĩ có tâm hồn nhạy cảm và tự trọng như tôi.

Mặt khác, phụ nữ ai lại không mong lấy được người đàn ông thành đạt, giỏi giang cơ chứ. Hơn nữa người đó lại rất mực yêu thương mình và mình thì vừa yêu vừa nể phục họ. Tôi không thể phô diễn mình hạnh phúc như thế nào để mong mọi người hiểu, và rằng tôi kết hôn vì tình yêu chứ không phải tiền bạc, như vậy sẽ rất lố bịch và vớ vẩn. Chỉ cần chồng tôi hiểu, những lời đồn thổi đó không phải sự thật, thế là đủ rồi.

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

 
Lien he quang cao