Hồ Ngọc Hà: 'Tình yêu cần sự công bằng'
"Không phủ nhận anh Trí có một phần ảnh hưởng đến tôi, nhưng anh không bắt tôi phải thay đổi như thế này, sống như thế kia… Nếu không quen anh Trí thì cũng đến lúc tôi phải trưởng thành hơn thôi", ca sĩ chân dài chia sẻ.
- Dẫn đầu danh sách nộp thuế thu nhập trong giới nghệ sĩ trong năm qua, điều này cũng được hiểu là tên tuổi của chị tiến lên một bậc nữa. Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ điều đó đơn giản chỉ khẳng định sức lao động của tôi trong suốt một năm qua, chứ không phải nộp thuế nhiều sẽ thể hiện đẳng cấp của nghệ sĩ. Tôi chăm chỉ làm việc, kiếm được nhiều tiền, có nhiều hợp đồng quảng cáo, mà cái này không nói ra thì ai cũng thấy cả nên dù không muốn khai ra cũng không được. Tôi chỉ làm cho đúng thôi chứ không cố tình làm thế để đẩy mình lên.
 |
| Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: hongocha. |
- Theo nhận xét của đồng nghiệp và bạn bè, kể từ khi có Đức Trí ở bên, chị sống tốt hơn về mọi mặt, cả sự nghiệp lẫn cách sống. Vậy khi không còn anh ấy, chị sẽ thế nào?
- Tôi cũng lớn rồi mà, theo thời gian tôi cũng phải trưởng thành hơn chứ. Không phủ nhận anh Trí có một phần ảnh hưởng đến tôi, nhưng không phải anh bắt tôi thay đổi như thế này, sống như thế kia… Cũng đến lúc tôi phải biết mình nên làm gì, sống như thế nào. Nếu không quen anh Trí thì cũng đến lúc tôi phải trưởng thành hơn thôi.
- Một người đàn ông thế nào thì sẽ thu hút chị từ phút đầu gặp gỡ?
- Lịch sự và biết cách chăm sóc mình, bởi họ sinh ra là để làm điều đó mà.
- Lỡ “ghét của nào trời trao của ấy” thì sao?
- Chắc chắn là không rồi, vì những người đàn ông không lịch sự, không tôn trọng mình thì tại sao mình lại phải tôn trọng người ta?
- Chị nghĩ thế nào về sự tuyệt đối trong tình yêu?
- Chẳng có ai là hoàn hảo cả, nhưng mình nên lấy cái tốt để lấp đi cái xấu của đối phương. Có như thế tình yêu mới tồn tại được chứ đòi hỏi sự tuyệt đối thì khó lắm.
- Mỗi lúc giận nhau chị thường dùng thái độ thế nào?
- Không gặp nhau, mà thường cũng chỉ 1 ngày thôi vì chưa bao giờ tôi giận người yêu lâu quá 2 ngày cả. Ai có lỗi trước thì sẽ phải tự nhận ra và làm lành thôi chứ tôi cũng chẳng quan trọng việc đàn ông phải làm lành trước. Nếu mình sai thì mình phải nhận lỗi chứ. Trong tình yêu cũng phải có sự công bằng mà.
(Theo Truyền Hình Hà Nội)