Thứ hai, 19/3/2007, 07:00 GMT+7

Khán giả tò mò phim Việt, mặn mà với phim ngoại

Trong dịp Tết Đinh Hợi, ba bộ phim do các hãng của Việt Nam sản xuất ('Trai nhảy', 'Võ lâm truyền kỳ', 'Chuông reo là bắn') thu hút nhiều người xem tới rạp. Tuy nhiên, những nhận xét thiện cảm chủ yếu được dành cho các bộ phim nước ngoài.

Dạo quanh các rạp chiếu phim tại Hà Nội trong những ngày nghỉ tết, điều dễ nhận thấy nhất là khu vực gửi xe luôn kín chỗ, các phòng chiếu tấp nập khán giả (hầu hết là giới trẻ). Nhiều người ngao ngán khi không thể mua được vé xem phim như dự định.

Nguyễn Hoàng Mai, sinh viên Đại học Hà Nội, cho biết, hôm mùng 3 Tết (19/2), cô đưa hai cháu tới cụm rạp Megastar để "chiêu đãi" Kế hoạch BB - bộ phim hài của tài tử Hong Kong Thành Long được nhiều người khen hay, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, dù tới rạp trước giờ chiếu nửa tiếng, cô hấy bảng thông báo đã bán hết vé của phim này. Tần ngần mãi, Mai mới quyết định xuất tiền mua 4 vé xem phim hoạt hình Gấu bự và Hươu còi của Mỹ. "Cũng may phim này hài hước khiến bọn trẻ cười váng rạp. Lúc đầu tôi thấy lo vì biết người Việt Nam lồng tiếng, nhưng kết quả khá mỹ mãn vì các nhân vật đều rất duyên".

Tết Nguyên đán là dịp được hầu hết các hãng phim trong nước lựa chọn để trình làng phim mới. Công ty cổ phần phim Thiên Ngân ra mắt Trai nhảy - cái tên gợi nhớ đến Gái nhảy cũng do Lê Hoàng đạo diễn từng gây sốt cách đây 4 năm. Hãng Phước Sang có Võ lâm truyền kỳ, quy tụ dàn diễn viên, danh hài, ca sĩ hùng hậu: Hoài Linh, Tấn Beo, Cát Phượng, Chi Bảo, Kim Thư, Thanh Thảo, Đan Trường... Chuông reo là bắn của hãng Giải Phóng âm thầm hơn, nhưng rất "hot" với vấn nạn ảnh sex của người nổi tiếng bị tung lên mạng.

Một cảnh trong phim "Trai nhảy". Ảnh: TN.

Theo thông tin từ ban quản lý cụm rạp Megastar (Hà Nội), Trai nhảy là bộ phim đạt doanh thu cao thứ hai tại rạp này, chỉ sau Nơi tình yêu bắt đầu của Mỹ với sự tham gia của 4 diễn viên nổi tiếng là Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet và Jack Black. Tuy không công bố con số cụ thể, nhưng ông Trần Vũ Hoài, Giám đốc công ty cổ phần phim Thiên Ngân, tỏ ra hài lòng. Ông cho biết: "Doanh thu của phim khả quan theo đúng ý muốn ban đầu, khi công ty đầu tư sản xuất". Tuy nhiên, khán giả lại có những phản hồi khá tiêu cực sau khi bỏ tiền mua vé vào rạp. Chị Ngọc, 27 tuổi tự giới thiệu là "sâu phim", tuyên bố: "Trai nhảy ăn khách cũng dễ hiểu thôi. Tôi đã đi xem phim này vì tò mò khi nghe tên phim, giống như ăn theo Gái nhảy, lại do Lê Hoàng đạo diễn, động chạm đến thế giới thứ ba. Tuy nhiên, phim này nhạt, nhiều sạn và coi thường người xem".

Thủy, công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng, cho hay, cô xem phim này hôm 23/2 (mùng 6 Tết). Tuy nhiên, mới chỉ hơn một tuần nhưng ấn tượng của cô về bộ phim về thế giới "bóng" chẳng còn nhiều. Cô nói: "Tôi xem Trai nhảy vì thấy quảng cáo rầm rộ quá, giống như Gái nhảy hồi trước. Diễn viên trẻ đẹp, đề tài hay nhưng nửa cuối của phim xử lý đuối. Phim không hay như mình nghĩ".

Anh Hà Quang Minh, chuyên viên phụ trách phát hành phim và chiếu bóng Hải Phòng, cho biết, bộ phim này thu hút khá đông khán giả thành phố cảng. Theo nhận định của anh, Trai nhảy bám khá sát thị hiếu như vấn đề người đồng tính, các bà "nạ dòng" đi tìm sự an ủi của trai nhảy... Sự góp mặt của ca sĩ chuyển đổi giới tính Cindy Thái Tài cũng là một yếu tố ăn khách của phim này. Trong dịp Tết, các suất chiếu của phòng chiếu 1 rạp Công nhân (đường Cầu Đất) luôn bán hết vé. Anh nói: "Tuy đa số khán giả phàn nàn về nội dung hời hợt, nhưng các nhà sản xuất Trai nhảy đã thành công khi lôi kéo được nhiều khán giả đến xem phim".

Với đề tài game online, bộ phim Võ lâm truyền kỳ chiếu tại hai rạp ở Hải Phòng là 1-5 và Lê Văn Tám chỉ đông khán giả những ngày đầu mới công chiếu, doanh thu cũng không cao như dự kiến. Anh Minh giải thích: "Có lẽ sản phẩm này của hãng Phước Sang hợp "gu" khán giả phía Nam hơn". Bảng thống kê doanh thu trong dịp Tết của cụm rạp Megastar tại Hà Nội cũng cho thấy, Võ lâm truyền kỳ đứng gần cuối danh sách, chỉ trên vài phim đã khởi chiếu khá lâu như Sòng bạc Hoàng gia, thua cả hai bộ phim hoạt hình Phía sau hàng rào Gấu bự và hươu còi. Xếp sau 2 phim đầu bảng - Nơi tình yêu bắt đầu, Trai nhảy - là Kế hoạch BB, Đằng sau danh vọng, Chuông reo là bắn.

Chuông reo là bắn
Các bóng hồng trong "Chuông reo là bắn". Ảnh: G.P.

Trong dịp Tết Đinh Hợi, rạp Thăng Long (19 Cao Thắng, Quận 3, TP HCM) chỉ chiếu ba phim do các hãng trong nước sản xuất. Chị Tuyết, nhân viên bán vé, nói: "Võ lâm truyền kỳ đông khách nhất, được chiếu ở phòng chiếu A. Những ngày đầu, Chuông reo là bắn của đạo diễn Lê Bảo Trung có vẻ ít khán giả - vì công chiếu sau Võ lâm truyền kỳTrai nhảy, nhưng càng ngày càng đông khách, có lẽ là do yếu tố "mát mẻ" của phim". Sau khi chiêm ngưỡng những màn khoe da thịt của các mỹ nhân Thân Thúy Hà, Quách An An, Minh Thư, Phi Thanh Vân, nhiều khán giả đã đổi tên Chuông reo là bắn thành Chuông reo là... cởi.

Theo khảo sát trên VnExpress từ 30/1 đến 5/3, lượng bạn đọc dự định xem phim Võ lâm truyền kỳ trong dịp nghỉ Tết chiếm hơn 36% (2.856 phiếu), gần bằng số khán giả muốn xem phim nước ngoài (40,5%). Xếp thứ ba là phim Trai nhảy (15,5%, tương đương 1.216 phiếu). Chỉ 7% độc giả (599 phiếu) muốn xem Chuông reo là bắn. Gần 8.000 người đã tham gia cuộc khảo sát này.

Vote VnExpress
Kết quả khảo sát trên VnExpress.

Trong khi các rạp chiếu phim TP HCM dành địa điểm giới thiệu các tác phẩm mới nhất của điện ảnh trong nước, thì khán giả Hà Nội có thêm cơ hội lựa chọn 2 bộ phim nổi tiếng của Mỹ là The Holiday (Nơi tình yêu bắt đầu) và Dreamgirls (Đằng sau danh vọng). Một phim là câu chuyện tình lãng mạn xuyên đại dương, còn phim kia thuộc dòng nhạc kịch, vừa giành giải Quả cầu vàng Phim xuất sắc của dòng phim hài/ca nhạc. Dreamgirls kén khán giả, thậm chí còn bị gọi là "cải lương kiểu Mỹ". Tuy nhiên, Thúy Hà, nhân viên một công ty tin học tại Hà Nội, nhận xét: "Bộ phim có ngôn ngữ chủ yếu là âm nhạc. Ca khúc hay, chuyển tải đúng ý nghĩa phim và được sử dụng như lời thoại, cất lên đúng thời điểm. Những bài hát mà nhân vật thể hiện trên sân khấu đều nói lên chính tâm trạng của người đó lúc bấy giờ. Có lẽ vì lời bài hát không được dịch ra tiếng Việt nên nhiều khán giả không hiểu và cho rằng phim không hay".

The Holiday ra mắt vào đúng dịp lễ Tình nhân (14/2) nên có lợi thế, nhất là khán giả Việt Nam tới rạp chủ yếu là lớp trẻ. Câu chuyện tình lãng mạn của các nhân vật do Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet và Jack Black đóng giành được những lời đánh giá thiện cảm, tuy không được xếp vào hàng siêu phẩm. Các siêu sao của Hollywood đều để lại dấu ấn riêng trong bộ phim này, với diễn xuất tự nhiên, nhẹ nhàng. Nguyễn Thế Phong, 25 tuổi (Hà Nội), nói: "Tôi đã xem hết các bộ phim mới giới thiệu trong dịp Tết, cả phim nội và phim ngoại và thích phim The Holiday nhất. Chẳng phải riêng tôi, mà rất nhiều người mong được xem phim Việt Nam. Tôi biết là không nên hy vọng nhiều, nhưng khi xem xong công trình thai nghén cả năm trời của các nhà làm phim trong nước vẫn có cảm giác thất vọng, thậm chí tức tối. Nếu chỉ làm phim trình chiếu trong dịp Tết, với mục tiêu câu khách bằng những cảnh mát mẻ mà không chú trọng kịch bản và các yếu tố chân - thiện - mỹ thế này, khán giả Việt sẽ tiếp tục quay lưng với điện ảnh nước nhà".

H.T.

Lien he quang cao