Chủ nhật, 28/1/2007, 05:37 GMT+7

Duyên dáng Việt Nam 17 - ấm nóng đêm đông Hà Nội

Hiếm có sô ca nhạc nào tại Hà Nội mà khán giả đông tới nỗi phải xếp thành hai dãy dài chờ vào cửa như Duyên dáng Việt Nam 17 tối qua (27/1). Thương hiệu cộng với danh sách đình đám của dàn ca sĩ khiến khán giả ùn ùn kéo nhau tới. Tuy thế, vài hạt sạn còn sót khiến đêm diễn chưa thực hoàn hảo.

Dù giá vé VIP lên tới 800.000 đồng một chiếc vé gốc, ngoài chợ đen lên tới 1,4 triệu đồng, khán phòng 3.500 chỗ ngồi của Trung tâm Hội nghị Quốc gia vẫn hầu như kín. Đêm Hà Nội lạnh xuống tới 16 độ C, Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra chương trình - khá xa trung tâm thành phố, vậy mà ô tô nối đuôi vào cổng, còn khán giả vẫn nhẫn nại xếp thành hai dãy dài trước hai cửa. 

Đúng 8h, sau lời chào của MC Mỹ Uyên và Thanh Bạch, sân khấu mở màn với màu đỏ rực, đúng tính chất Nhật mà đạo diễn Huỳnh Phúc Điền chủ ý. Váy ca sĩ màu đỏ, áo choàng vũ công màu đỏ múa theo mô tuýp nàng Tiểu Muội trong bộ phim hoành tráng Thập diện mai phục, đèn đỏ, mặt trời đỏ... toàn bộ sân khấu được trùm lên thứ ánh sáng rực rỡ, hoành tráng. Tuy thế, dường như có chút nhầm lẫn, điểm nhấn Cũng sẽ chìm trôi của cặp song ca Minh Anh - Minh Ánh lẽ ra phải được đưa vào cụm chuyển mùa (màu cam) đúng như Huỳnh Phúc Điền sắp xếp, thì trong đêm qua lại bị trùng với điểm nhấn của cụm tiền chiến (màu đỏ), vốn dành cho ca sĩ Thái Châu với ca khúc Ông lái đò. Giải thích cho điều này, Điền đạo diễn cho rằng, ý đồ của anh muốn tập trung phần lớn cho những gam màu nóng, vì thế sự chuyển gam giữa các màu (đỏ, cam) không quá rõ rệt. Sự khác biệt lớn chỉ dễ nhận ra giữa cụm màu đỏ và màu xanh (đánh dấu bằng ca khúc Giọt sương do Mỹ Tâm trình bày với phần múa phụ đạo của nhóm nhảy mặc áo xanh, đội hoa lá màu xanh).

Mỹ Tâm bay lên không trung với "Giọt sương". Ảnh: Thanh Niên.

Sau Kasim Hoàng Vũ với ca khúc rock Mặt trời bên kia, giọng ca được coi là "nhân tố mới" Nguyên Thảo tiếp tục với Im lặng (Dương Thụ). Đàm Vĩnh Hưng nóng bỏng và truyền cảm trong Ngày không bình yên, bên cạnh vũ đoàn ABC và những chiếc mặt nạ ấn tượng nhưng không lạ, phỏng theo "quả bom tấn" Dạ yến. 5 Dòng Kẻ làm mới mình bằng Mặt trời ngày mới (Bảo Lan), với phần phối khí và phụ đạo phảng phất giai điệu và hình ảnh kiều nữ Trung Hoa xưa. Nói về sự "na ná" của những màn trình diễn này, vị đạo diễn họ Huỳnh khẳng định: Không nên so sánh nền nghệ thuật này với nền nghệ thuật khác, đó là học tập những cái hay, cái đẹp chứ không phải bắt chước. "Đảng ta còn khuyến khích dân ta đọc Thế giới phẳng, để từ đó nảy ra những ý tưởng hay, ý tưởng đẹp đóng góp cho đất nước thì đừng bao giờ nên có những ý nghĩ ta đang bắt chước ai đó. Học tập kinh nghiệm hay luôn đáng quý", Huỳnh Phúc Điền nói.

Khẳng định đẳng cấp và danh hiệu "giọng ca vượt thời gian", ca sĩ hải ngoại Elvis Phương đã thực sự chinh phục khán giả Việt Nam ngay khi cất lên những ca từ ban đầu. Ấm áp, mạnh mẽ và truyền cảm, Elvis Phương một lần nữa làm sống lại cảm xúc cho công chúng yêu nhạc xưa với phần trình diễn Tôi đi giữa hoàng hôn (Văn Phụng).

Cùng thời với anh, ca sĩ Tuấn Ngọc lần đầu tiên biểu diễn tại Hà Nội, đã cống hiến tất cả những cảm xúc chân thành cho khán giả Hà thành qua ca khúc Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang). Tuy nhiên, vì gấp gáp thời gian tập dượt, và rất không may mỗi lần ra Hà Nội đều bị viêm họng do thời tiết, Em ơi Hà Nội phố đã không thành công dù Tuấn Ngọc đã rất gắng sức. Sự cố quên lời tưởng chừng khó xảy ra với "thương hiệu lớn" này, thì tối qua, Tuấn Ngọc đã phải "ậm ừ" cho qua 4 từ trong câu hát: "và từng mái ngói xô nghiêng, nao nao kỷ niệm", khiến không ít khán giả ngồi tại khán phòng không nén được tiếng cười. Theo tiết lộ từ một người trong Ban tổ chức, trường hợp quên lời cũng đã được những người thực hiện hình dung ra trước và có đề nghị Tuấn Ngọc đổi bài, nhưng vì quá yêu quý khán giả Hà Nội, ca sĩ này không chấp nhận hát ca khúc khác, thậm chí còn ra điều kiện: "không tham gia Duyên dáng Việt Nam nếu không được hát Em ơi Hà Nội phố". Tuy nhiên, xứng danh là thần tượng của nhiều ca sĩ trong và ngoài nước, Riêng một góc trời - ca khúc "tủ" của Tuấn Ngọc - đã giúp danh ca này nhận những tràng pháo tay không dứt của người hâm mộ.

Nhóm 5 Dòng Kẻ biểu diễn "Mặt trời ngày mới". Ảnh: Thanh Niên.

Tối qua, Duyên dáng Việt Nam 17 đã chứng minh thương hiệu hút khách suốt nhiều năm qua bằng những thiết kế công phu. Sân khấu tạo chiều sâu bằng những cánh hoa ghép, chiếu slide và bầu trời sao phía sau. Trúc Lam, Trúc Linh nhảy múa trên cầu trục. Mỹ Tâm "bay" trên không trung. Dàn "chân dài" tên tuổi Hà Kiều Anh, Jennifer Phạm, Huỳnh Phạm Ngọc, Xuân Lan... khiến đêm diễn thêm nóng bỏng, sôi động. Dù vậy, vì bị khống chế thời gian do truyền hình trực tiếp nên những người xem tại khán phòng bị vướng cảm giác đêm diễn hơi cập rập và "tẻ" bởi không có sự giao lưu dù chỉ ít phút giữa MC và diễn viên. Nói về điều này, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền bảo, giao lưu chỉ dành cho những chương trình mang tính chất trẻ trung, giải trí, còn Duyên dáng Việt Nam phần lớn dành cho giới trí thức nên không cần thiết có phần hỏi - đáp này.  

Lê Bảo