Chủ nhật, 28/1/2007, 07:32 GMT+7

Cao Thanh Hằng - sự nổi loạn đằng sau vẻ nhu mì

"Bản thân tôi muốn trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, tự lập nhưng tôi không muốn mình quá cứng nhắc trong chuyện tình cảm. Tôi cần một người đàn ông hơn tôi 8 tuổi, như thế tôi sẽ học hỏi được ở anh ấy rất nhiều điều. Cảm giác đó thật ấm áp và an toàn", Hoa hậu Ảnh Việt Nam 2006 tâm sự.

Ngoài đời trông Hằng có vẻ yếu đuối và rất phụ nữ, nhưng cô tiết lộ thực ra cô là người cá tính và khá nổi loạn. Là con một, được sống trong gia đình nề nếp, mẹ làm trong ngành công an, rất mạnh mẽ nên Hằng muốn tạo ra một hình ảnh của mình khác với mẹ, mặc dù cô cũng công nhận cá tính mạnh là thừa hưởng ở mẹ. Hằng giải thích thêm, việc tạo dựng hình ảnh khác với tính cách bản thân không phải là giả dối, mà cô muốn tập cho mình bản lĩnh ngoại giao. Là một nhà ngoại giao phải biết thuyết phục người khác không chỉ bằng học vấn và sự hiểu biết, mà ngay cả hình dáng bên ngoài cũng phải cho người ta ấn tượng về mình.

Mỗi khi gặp ai đó, Thanh Hằng lại có cách chọn trang phục khác nhau. Thần tượng của cô chính là nhà ngoại giao nổi tiếng Tôn Nữ Thị Ninh. Chính vì thế, Cao Thanh Hằng đã tìm bằng được học bổng tại một đại học ở Mỹ, mặc dù không được toàn phần nhưng cô vẫn quyết tâm theo. Cô tự lập từ việc giao dịch với trường để hoàn thành hồ sơ cho đến đi phỏng vấn và chuẩn bị đồ dùng cá nhân nên bố mẹ cô an tâm phần nào. Thanh Hằng cũng đã liên hệ được công việc làm thêm ngay khi đến Mỹ, đó là làm lễ tân cho một văn phòng du học, tiền kiếm được vừa để trang trải và cho cô thêm vững tin để học luôn một lèo lấy thẳng bằng thạc sĩ.

Cao Thanh Hằng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Ảnh: S.T.

Khi Hằng được 1 tuổi, bố mẹ cô đi lao động tại Bulgaria. Sau 3 năm gắn bó với đất nước đầy kỷ niệm này, lên 4 tuổi Hằng phải trở về Việt Nam để chuẩn bị cho việc học mẫu giáo và vào lớp 1. Mẹ của Hằng bảo, lúc đó cô cũng đã nói được tiếng Bun rồi, nhưng đến giờ thì lại quên hết. Có thể nhờ đó mà gia đình phát hiện khả năng ngoại ngữ của cô, nên cho Hằng học tiếng Anh, cô tiếp thu rất nhanh và chăm học. Khi ngồi nói chuyện về Bulgaria, ánh mắt cô vẫn nhiều ấm áp và mong một ngày, khi đã trở thành người phụ nữ thành đạt, cô được về thăm lại đất nước của hoa hồng.

Dù hiện tại chưa có bạn trai, nhưng Cao Thanh Hằng cũng tỏ rõ quan điểm về tình yêu: "Khi yêu, tôi nghĩ phụ nữ cần yêu hết tấm lòng mình. Người đàn ông có thể yêu bằng lý trí, nhưng phụ nữ mà yêu bằng lý trí rất dễ bị tổn thương và mất đi phần nữ tính. Bản thân tôi muốn trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, tự lập nhưng tôi không muốn mình quá cứng nhắc trong chuyện tình cảm. Tôi cần một người đàn ông hơn tôi 8 tuổi. Như vậy họ có nhiều kinh nghiệm và vì lớn tuổi nên họ có thể chiều chuộng mình, phụ nữ mà, ai cũng thích chiều hết. Và nếu chọn một người đàn ông hơn tôi 8 tuổi, tôi sẽ học hỏi được ở anh ấy rất nhiều điều. Đó là cảm giác ấm áp và an toàn".

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, tâm lý Hằng rất thoải mái vì cô không quá coi trọng việc đoạt danh hiệu. Chỉ thấy một kỳ nghỉ hè thoải mái là cô đã thích rồi. Vả lại, Hằng cũng vừa tốt nghiệp trung học, còn nhiều thứ vẫn chưa hoàn thiện như kiến thức và kinh nghiệm sống. Danh hiệu Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 đối với cô thật bất ngờ và hạnh phúc. Sau 2 năm du học ở Mỹ, Cao Thanh Hằng hy vọng sẽ tăng thêm chút chiều cao nữa. Quan trọng là việc trau dồi thêm kiến thức và cuộc sống tự lập của một du học sinh sẽ khiến Hằng bản lĩnh, tự tin hơn trước đám đông. Hằng hẹn sẽ trở về để tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

(Theo Người Đẹp)

 
Lien he quang cao