Thứ hai, 15/1/2007, 02:52 GMT+7

Chân dung đa chiều của Lê Quang trong âm nhạc

Tối qua, chặng đường dài gần 20 năm sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang đã được ôn lại giản dị, ấm cúng qua chương trình Con đường âm nhạc số 13 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM. Xuất hiện cùng anh là những người bạn nhạc công, ca sĩ thân thiết.

Âm nhạc của nhân vật chính này luôn buộc người ta thắc mắc khá nhiều. Anh viết từ rock đến pop ballad, từ nhạc được cho là sang đến nhạc thị trường. Với Lê Quang, nhạc là người. Anh viết nhạc không so đo giữa đề tài nhỏ hay lớn, trữ tình hay khô cứng...

Bởi thế, trong nhạc của anh, có cả những điều mang tầm vóc dân tộc (Dòng máu Lạc Hồng), vấn đề xã hội nhức nhối (Về đâu), câu chuyện về tình mẫu tử (Theo bóng hoàng hôn), trăn trở về thế thái nhân tình (Cho một ngày bình yên), và cả câu chuyện giản dị như một cuộc chia tay trong tình yêu (Chuyện thường tình thế thôi)...

Nghe nhạc Lê Quang, có người thích chất trữ tình, yếu đuối, nhưng có người lại thích nét mạnh mẽ, thoáng đãng, rộn ràng. Chính nhạc sĩ đã tự nhận: "Người chưa biết tôi thì nói ông này khó gần, người biết chút chút thì thấy cũng bình thường, trở thành bạn thân thì hiểu thêm được cái tính hay cười, hay tụ tập bạn bè".

Nhạc sĩ Lê Quang (phải) hát rock cùng Nguyễn Đạt, Kasim Hoàng Vũ.
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Trước đây, Lê Quang viết rock rất dữ dội, tưởng chừng như có thể công phá hết tất cả bằng nội lực. Nhưng nay, anh viết pop hiền lành, mềm mại. Những câu hỏi lớn, trải rộng của ngày xưa như: "Biển đã cháy, rừng đã cạn, nhân loại rồi sẽ về đâu?", "Tôi là ai? em là ai?", giờ đã thành thắc mắc bình dị như: "Mình mất nhau, có phải mình mất nhau không em?"... MC Phan Huyền Thư gọi anh là người mãi đi tìm kết quả những câu hỏi ấy. Và câu trả lời không hiện diện thành câu chữ mà tồn tại bằng xúc cảm, gửi gắm trong nốt nhạc, lời ca.

Đêm nhạc không chỉ khắc họa một chân dung khá nhiều chiều về thời kỳ sáng tác đã qua của Lê Quang, mà còn quy tụ một dàn sao khá nặng ký như Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Kasim Hoàng Vũ... - những bạn thân của nhân vật chính trong cuộc sống. Ngoài Cam Thơ, người bạn "đầu ắp tay gối", Lê Quang thân từ "sao" có tuổi như Phương Thanh, Hồng Nhung... đến những gương mặt mới toanh như Phương Linh, Hà Anh Tuấn... Mỗi người không chỉ góp mặt bằng giọng ca, kể những câu chuyện "thường tình thế thôi" của anh, mà còn chia sẻ những cảm nhận về "người đàn ông nặng ký" đã mang lại cho họ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống thường nhật.

Quang Dũng, Lê Quang, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Chương trình không nặng về phô diễn hình thức của một liveshow mà giản dị như kể chuyện bằng âm nhạc và những cuộc tâm tình.

Với chương trình "khai hỏa" đầu năm này, Con đường âm nhạc có thêm một phát hiện mới - MC Phan Huyền Thư. Không chuyên nghiệp như một MC truyền hình, nhưng cách nhà thơ trò chuyện với một người cùng làm nghề sáng tạo nghệ thuật đã tạo được thiện cảm với người xem. Chị tạo sức hút bằng phong cách từ tốn, những câu hỏi thông minh, tinh tế và cả chút cảm nhận chủ quan về Lê Quang. Tuy nhiên, với lần ra mắt khán giả truyền hình này của Phan Huyền Thư, có ý kiến cho rằng MC sẽ hoàn hảo hơn nếu như câu hỏi đặt ra giảm đi chất "ứng xử", tăng khả năng gợi mở để làm đậm nét chân dung nhân vật chính.

Đỗ Duy

Lien he quang cao