Chủ nhật, 17/12/2006, 09:31 GMT+7

'Paris Hilton không hề thanh minh cho Britney'

Đại diện của ngôi sao chương trình truyền hình "Simple Life" tuyên bố, thông điệp chỉ trích công luận quá nghiệt ngã với công chúa nhạc pop xuất hiện trên mạng Internet gần đây - và được cho là của Paris Hilton - thực ra do người khác viết.

Britney Spears và Paris Hilton
Ca sĩ Britney Spears (trái) và diễn viên Paris Hilton. Ảnh: The Place.

Tài khoản mang tên Paris Hilton trên trang web MySpace viết: "Britney yêu các con nhất trên đời. Tôi biết cô ấy đau lòng lắm khi đọc những lời cay nghiệt về mình. Đêm nào Britney cũng về nhà với 2 đứa trẻ. Tiệc tùng không cản trở cô ấy thực hiện thiên chức làm mẹ. Những ai đã chỉ trích cô thì nên tự biết xấu hổ. Britney còn trẻ. Cô ấy có quyền đi chơi. Hàng triệu người mẹ trẻ cũng đi chơi đấy, có bị gọi là người mẹ tồi tệ đâu".

Hôm 15/12, Elliot Mintz cho rằng, người mạo danh thân chủ của mình trong trường hợp này đã "viết một tin nhắn tuyệt vời và cảm xúc được thể hiện rất rõ ràng". Ông nói: "Paris không hề viết mẩu tin đó. Tôi cũng chẳng biết ai đã viết. Có khoảng 80 người giả làm cô ấy trên trang MySpace để viết tin và đăng ảnh". Ông khẳng định không định kiện tụng, đồng thời tỏ ra thông cảm rằng, người hâm mộ rất khó phân biệt đâu là sản phẩm của người thật, đâu là hàng giả.

Mai Trần (theo AP)

Lien he quang cao