Thứ năm, 16/11/2006, 10:03 GMT+7

Nhật ký Hà Anh từ Miss Earth 2006

Nỗ lực và chân thành, đại diện nhan sắc Việt đến với cuộc thi Hoa hậu Trái đất ngày càng chiếm được nhiều cảm tình từ Ban tổ chức và các bạn cùng tranh tài. Bốn ngày tại Phillippnes, người đẹp Vũ Nguyễn Hà Anh đã thu thập được khá nhiều điều bổ ích, làm đầy dần vốn sống cho mình.

Ngày đầu tiên tới Manila (11/11), tôi được đưa đến khách sạn Traders. Hôm tôi tới, nhóm của tôi đang ở thành phố khác nên tôi phải nghỉ tại đây, sáng hôm sau mới cùng mọi người lên đường đến khu nghỉ của các Hoa hậu khác. Ở khách sạn, người của Ban tổ chức rất quan tâm đến thí sinh, thậm chí khi tôi ra ngoài mua sim card, rút tiền, họ cũng cho người đi theo.

Ấn tượng ban đầu khi bước chân tới nơi tập luyện ấy là rất nhiều cô gái xinh đẹp từ mọi miền hội tụ về đây. Khi chúng tôi tới, Ban tổ chức ngay lập tức xếp người vào đội tuyển, sau đó cho thí sinh nhận phòng và diễn luôn. Buổi diễn thử tại bể bơi khách sạn được tổ chức hoành tráng. Người dân nơi đây cổ vũ rất nhiệt tình. Còn các Miss, dù tỏ ra chào đón và tươi cười với nhau, nhưng nhiều người vẫn không giấu được ánh mắt "nắn gân, hình viên đạn" đầy tính cạnh tranh.

Hà Anh (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn thí sinh bên thác nước. Ảnh: Elite VN.

Ngày thứ hai

Được thông báo là ngày nghỉ, tất cả người đẹp sẽ chuyển đến một resort mới. Ở đây, cứ 3 Miss ở một phòng. Khu nghỉ tuyệt đẹp, có bể bơi lớn, massage, ăn uống phục vụ không thể chê. Sau 2 đêm tới nước bạn mà vẫn phải xài KFC, tôi mới được ăn đồ ăn Philippines.

Trong những ngày đầu, các Hoa hậu đều phải trải qua một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Câu hỏi đặt ra chủ yếu về môi trường, tài nguyên, các vấn đề hiện tại, tương lai và dự định của mỗi người. Nhiều thí sinh vì không nói được tiếng Anh, cần đổi phiên dịch và muốn chuẩn bị câu trả lời kỹ hơn nên thời gian phỏng vấn diễn ra khá lâu. Tôi là thí sinh bị "bắt cóc" phỏng vấn đầu tiên, trong hoàn cảnh khá bất ngờ (vừa bước ra từ phòng massage) nên không được chuẩn bị nhiều. Tuy thế, tôi cũng khá hài lòng với phần trả lời của mình.

Buổi tối, tiệc cocktail tiếp đón thí sinh diễn ra tưng bừng. Có rất nhiều phóng viên tới đây, chụp ảnh liên tục. Miss Việt Nam có cơ hội trổ tài ca hát, và gây được cảm tình với Ban tổ chức và người đẹp các nước. Theo nhận xét ban đầu, các gương mặt nặng ký năm nay là Miss Venezuala, Mỹ, Bolivia, Puerto Rico, Ba Lan và Thái Lan.

Ngày thứ 3

Một ngày thật dài. Từng nhóm người đẹp đứng lên những chiếc xe có thùng to đằng sau, có người cầm ô che nắng. Đoàn xe diễu hành 40 phút dọc khu nông thôn nghèo. Cảnh sát cổ động đi trước dẹp hai bên. Học sinh và người dân ùa ra đường vẫy chào nồng nhiệt. Tôi cũng học bập bõm những câu chào bằng tiếng Phillippines, thấy trong lòng vui vẻ vì được góp sức mang tiếng cười đến cho người khác.

Khoe sắc tại bể bơi. Ảnh: Elite VN.

Sau cuộc diễu hành, chúng tôi cùng gặp gỡ thị trưởng trao quà lưu niệm, trồng cây, tiếp xúc báo chí và chụp ảnh... Gần hết một ngày mới được trở về khách sạn. Đó là một resort còn nguyên sơ, cảm giác như Sa Pa của Việt Nam, xung quanh được bao bọc bởi rừng và sông. Chỉ còn một tiếng cho việc tắm rửa và make up để đến fashion show đang chờ đợi sẵn.  

Khi tôi mặc lên người bộ váy áo dài cách tân, tóc buộc gọn đằng sau mang dáng vẻ truyền thống pha hiện đại, các thí sinh trầm trồ nhìn tôi và khen ngợi: "Bạn thật xinh đẹp". Còn các designer thì xin số đo của tôi và đề nghị tôi sử dụng trang phục của họ cho các đêm diễn sau. Một ngày dài và mệt mỏi chỉ qua đi sau 12h đêm.

Và hôm nay (15/11)...

7h, ngay sau bữa sáng, các thí sinh tiếp tục lên xe đến thăm một làng khác. Lần này, cứ 8 Hoa hậu đứng trên một chiếc xe, vẫy chào mọi người. Người dân hô to: "Miss Việt Nam, I love Vietnamese" và tươi cười chào đón. 

Vì trời nắng chang chang nên nhiều người đẹp tỏ ra không mấy hào hứng với hoạt động này. Cứ mỗi lần có camera, họ mới cùng nhau cười tươi và vẫy tay, còn không chỉ ngồi im. Trong suốt 30 phút đứng trên xe, tôi đã không còn nghĩ tới các khớp xương mỏi nhừ mà chỉ biết vẫy tay chào mọi người, và cảm giác sự có mặt của mình nơi đây thật ý nghĩa. Trưởng làng bảo tôi: "Tôi rất thích và ấn tượng về việc cô ngồi xuống bậc thang sau xe vẫy chào người dân, trong khi các Miss khác ngồi câm lặng trên ghế". Hóa ra họ luôn để ý tới mình. Tôi thấy vui vì những điều mình làm đều tự nhiên, được người khác đón nhận chứ không hề có ý "diễn". 

Cùng các thiếu niên Philippines. Ảnh: Elite VN.

Sau bữa trưa, tôi và 6 Miss khác bị một trận đau bụng kinh khủng, có lẽ do đồ ăn không hợp. Nhưng giờ thì ổn rồi. Trên đường về, người của Ban tổ chức nhìn tôi cười trìu mến và nói: "Miss Việt Nam tối nay hát trong fashion show nhé". Lúc đó, tôi biết mình đã để lại ấn tượng tốt. Không chỉ Ban tổ chức, các Miss khác cũng có cảm tình với đại diện Việt Nam. Nhiều người đẹp tỏ ý muốn ở cùng phòng với tôi trong những đêm sau (bởi mỗi đêm lại chia phòng khác nhau). Chúng tôi luôn vui vẻ và hầu như không bị rào cản về ngôn ngữ, sắc tộc. Nhiều khi nói chuyện với các bạn, tôi phải nói chậm lại vì tiếng Anh của họ không tốt lắm. Mới có 4 ngày, nhưng tôi đã kết thân được với Miss Puerto Rico, Malaysia, Anh, xứ Wales, Georgia,
Ghana, New Zealand và El Savador.

Hà Anh

Lien he quang cao