Thứ tư, 15/11/2006, 07:00 GMT+7

'Một thời dấu yêu' - món quà tri ân thày cô giáo

20h30 ngày 17/11, tại sân khấu Lan Anh, TP HCM, sẽ diễn ra đêm ca nhạc "Một thời dấu yêu". Đây là lần thứ tư chương trình ca nhạc quy tụ nhiều ngôi sao này diễn ra nhân dịp chào mừng ngày Nhà giáo VN như một món quà tri ân và là dịp để nhớ về thời áo trắng sân trường.

Đêm nhạc hội ngộ 3 thế hệ ca sĩ với những tên tuổi như: Giao Linh, Duy Quang, Hồ Quỳnh Hương, Nguyên Vũ, Duy Mạnh, Lương Bích Hữu, Tóc Tiên, 5 Dòng Kẻ, nhóm Mây Trắng, Thanh Thúy... thể hiện các bài hát quen thuộc: Những điều thày chưa kể, Bài học đầu tiên, Thày tôi, Mong ước kỷ niệm xưa...

Các "cây hài" Minh Nhí - Việt Hương - Thúy Nga - Hoàng Mập góp mặt với vai trò ca sĩ trong bài hát có tiểu phẩm minh họa Mong đợi ngậm ngùi.

Ca sĩ Nguyên Vũ biểu diễn trong đêm nhạc "Một thời dấu yêu". Ảnh: S.M.

Nếu như 3 chương trình trước mang không khí sâu lắng thì năm nay, chương trình sôi động, tươi vui hơn với hình ảnh quen thuộc: ghế đá, hoa phượng, áo dài, xe đạp... đậm chất tinh nghịch, yêu đương lãng mạn của tuổi học trò cùng tình cảm dạt dào của người thày. Ca sĩ Giao Linh tâm sự: "Đây là lần thứ ba tôi biểu diễn cho ngành giáo dục trong nước. Tôi sẽ hát bài Nỗi buồn hoa phượng, bài hát gắn bó với thời cắp sách đến trường của bao thế hệ học trò đầy ắp kỷ niệm".  

Nhạc sĩ Xuân Phước - từng là giảng viên CĐ Sân khấu Điện ảnh TP HCM, đạo diễn chương trình - cho biết, trong đêm diễn một bài hát mới về người thày mang tên Cầu Kiều, do nhạc sĩ trẻ Thanh Tâm sáng tác, sẽ được giới thiệu.

Bên cạnh mục đích tôn vinh các thày cô giáo, chương trình còn nhằm gây quỹ hỗ trợ giải thưởng Trần Đại Nghĩa (phát động trên báo Giáo dục TP HCM). Trong 4 năm qua, cùng với sự ủng hộ của các nhà tài trợ như Công ty Acecook, vải Thái Tuấn, Một thời dấu yêu đã xây 25 căn nhà dành tặng các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, đài truyền hình Vĩnh Long và đài truyền hình Đà Nẵng.  

Thoại Hà