Chủ nhật, 12/11/2006, 07:14 GMT+7

Chồng đầu của Britney gọi Kevin là 'thằng ngốc'

Được tin cuộc hôn nhân thứ hai của Britney Spears vừa đi đến hồi kết, anh chồng 55 giờ của công chúa nhạc pop Jason Alexander đã ôn lại câu chuyện cay đắng của mình, nhưng vẫn tỏ ra không mấy đồng cảm với K-Fed.

Jason: "Brit, tôi vẫn yêu em".
Ảnh: People.

Hôn lễ giữa Britney và Jason diễn ra hồi đầu năm 2004 tại Las Vegas. Sau hơn hai ngày lơ lửng trên mây, Jason được đưa về mặt đất bằng tờ giấy hủy hôn của Brit. Giờ đây, Kevin Federline cũng rơi vào cảnh tương tự: Nhận được tin đòi ly dị của vợ qua SMS. Trước hành động của vợ cũ, Jason bày tỏ: "Tôi chăẳng căm ghét gì Kevin cả, nhưng đúng là anh ta đã tự biến mình thành thằng ngốc".

Khi được tham khảo ý kiến về mục đích kiếm chác của Federline trong cuộc hôn nhân với cô ca sĩ giàu có, Jason lấp lửng: "Tôi không biết, nhưng điều duy nhất mà anh ta làm được từ khi cưới Brit là tiêu tiền".

Còn về cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con của cặp vợ chồng này, Jason dự đoán: "Anh ta sẽ không bao giờ được nuôi con đâu. Đến hai đứa con đầu (với người vợ cũ) mà anh ta còn chẳng trông nom được nữa là".

Brit - Kevin: "Thôi ta chia tay từ đây". Ảnh: Reuters.

Dẫu bị dắt mũi vào trò chơi "cưới xin trẻ con" của Brit, sau hơn 2 năm, Jason vẫn còn ngậm ngùi nhớ thương người cũ. Qua báo chí, anh bắn tin với Britney: "Hãy gọi cho anh, anh vẫn là một người bạn tốt để em tâm sự và anh vẫn luôn ở bên em".

Ngay khi đơn xin ly dị vừa được đệ lên tòa án, bà mẹ của hai cậu con trai đã nhận được những lời yêu thương từ anh chồng đầu tiên. Jason thừa nhận: "Tôi vẫn còn yêu cô ấy".

H.L. (Theo People)

Lien he quang cao