Thanh Thảo chỉ biết yêu dại khờ
"Búp bê" tâm sự, trong cuộc sống đời thường và sự nghiệp, chị luôn cân nhắc nhiều khi đến cứng rắn, nhưng trong tình yêu dường như lại là một Thanh Thảo khác. Thảo chỉ biết yêu và dành tình yêu cho người ấy mà không quan tâm họ có thật lòng hay không, bởi được yêu và có cảm xúc để yêu đã là hạnh phúc.
- Sau những đêm diễn, khi trở về nhà, cảm giác của chị như thế nào?
- Khi rũ bỏ hết lớp son phấn trang điểm và trang phục biểu diễn thì tôi là một người sống nội tâm. Nhiều khi buồn mà không có ai bên cạnh để chia sẻ. Cuộc sống một người của công chúng, cứ cho là một người nổi tiếng đi có biết bao bạn bè đồng nghiệp, rồi các fan nữa. Có người yêu quý mình, cũng có không ít người tìm đủ mọi cách để chiều chuộng và săn đón nhưng thử hỏi được bao nhiêu người trong số đó thực sự là bạn tâm giao?
- Những lúc buồn như vậy chị sẽ làm gì?
- Gọi điện, nhắn tin để nói chuyện linh tinh và tâm sự để trút bỏ nỗi lòng. Được nghe giọng nói của những người thân cũng làm tôi vui hơn nhiều rồi.
 |
| Ca sĩ Thanh Thảo. Ảnh: thanhthao. |
- Những người bạn của chị nói Thanh Thảo tính nết như trẻ con, nhiều khi lại thẳng tính quá. Chị thấy sao?
- Tôi vốn là người ruột để ngoài da, nghĩ sao nói vậy nên cũng có nhiều người không ưa. Đó là bản tính và tôi thực sự nghĩ rằng nó không phải là tính cách xấu để mình cần thay đổi.
- Là người nổi tiếng rất dễ bị công chúng hiểu lầm. Những lúc đó chị thường làm gì?
- Tôi có vô số sự hiểu lầm. Nhưng có cái tôi quan tâm, có cái mặc kệ cho chuyện tới đâu thì tính tới đó, miễn là bản thân mình không cảm thấy áy náy là được. Nhiều người nói tôi nam tính, cách hành xử cũng vậy. Nhưng thực tế, bất kỳ người nào cũng giống nhau, lo ngại nhất là khi phải tự đối diện với bản thân. Khi tự đối diện, có cảm giác yên tâm và thanh thản nghĩa là tôi thấy mình đúng và không cần phải để tâm đến những hiểu lầm đó nữa. Rồi thời gian sẽ thay tôi giải thích những điều đó thôi.
- Khi bỏ công việc sang một bên để dành thời gian cho bản thân, chị thường muốn làm gì?
- Tôi ít có thời gian rảnh lắm nên cứ rời công việc ra được một chút là trốn vào đâu đó để ngủ cho lại sức. Tôi là con sâu ngủ mà.
- Chị hay ra Hà Nội biểu diễn, vậy điều gì chị thích nhất ở đây?
- Là được đi shopping, ăn uống và dạo phố với bạn bè Hà Nội. Không hiểu các fan của tôi có buồn cười không khi thấy tôi ngồi ăn bún đậu mắm tôm hay ăn miến cua vỉa hè. Tôi rất ham ăn ở các nơi bình dân như thế, vào những chỗ sang trọng quá là nuốt không nổi. Tôi rành các món ăn ở Hà Nội còn hơn "thổ dân" ở đây nữa đấy.
- Thích được đi lang thang khắp nơi, khán giả sẽ có nhiều cơ hội được "chiêm ngưỡng" chị ngoài đời. Vậy chị nghe được họ nói gì về mình?
- Họ bảo rằng: "Ôi trời ơi, Thanh Thảo ngoài đời mà bé tí tẹo vậy à?" (Cười).
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)