Thứ sáu, 3/11/2006, 07:03 GMT+7

Phương Thanh 'gác' điện ảnh, tập trung cho âm nhạc

Bù lại cho đêm diễn dang dở vì trời mưa, ca sĩ Chanh sẽ phát hành một DVD quay hình ảnh 16 bài hát đã diễn ra trong sô này. Sau đó chị lên đường sang Mỹ, tham gia những sô diễn cuối năm, với lời hứa "đi về, có tiền sẽ tiếp tục... quậy".

Chanh tuyên bố năm nay và cả năm sau sẽ gác lại kế hoạch làm diễn viên điện ảnh, bằng việc từ chối tất cả lời mời đóng phim để tập trung cho âm nhạc. Chính sự dang dở của sô diễn kỷ niệm 15 năm ca hát đã cho chị thêm nhiều khát khao thể hiện mình. Cụ thể, năm sau nữ ca sĩ sẽ có CD rock, CD nhạc trữ tình và một liveshow kỷ niệm "Mười năm Phương Thanh trong lòng công chúng" (1997-2007). "Với kế hoạch thế này mà không có tiền thì vô phương. Bây giờ chịu khó đi cày kiếm tiền, nhất định năm sau sẽ còn máu lửa, quậy tưng hơn cả năm nay", Chanh nói.

Bìa DVD sắp phát hành của Phương Thanh.

Chị hứa trước: "Liveshow năm sau là dịp để tri ân khán giả và cũng là một sô để "thách đấu" cùng thời tiết lần nữa. Nếu lần này mà trời không mưa thì sẽ bố trí 2 xe cứu hỏa để tạt nước luôn. Mạng Phương Thanh là mạng mộc, có nước thì coi như càng phất". Cũng chính vì "làm sô là trời mưa" mà Phương Thanh vừa cảm tác, tự viết một ca khúc về nghề ca hát của mình với tựa đề Mưa. Bài hát này sẽ được nhạc sĩ Dũng Đà Lạt phối và đưa vào CD rock sắp phát hành.

Còn về chuyện đời tư, nhận được câu hỏi về chuyện tình với "người đàn ông trong bóng đêm" xém lộ diện trong sô diễn vừa rồi, giờ đây Chanh trả lời bằng giọng dí dỏm: "Vẫn đang yêu say đắm. Theo tử vi, 40 tuổi, Phương Thanh sẽ lấy chồng. Còn thực tế, khi nào cưới thì... hồi sau sẽ rõ".

Q.T.