Thứ năm, 2/11/2006, 10:03 GMT+7

Victoria Beckham đòi làm thượng khách

Ngay khi Posh Spice đặt phòng cho cô và chồng tại khách sạn Hempel ở Bayswater (London, Anh), những người phục vụ ở đây đã nhận được một bản danh sách dài ngoằng ghi các yêu cầu của Vic. Khách sạn đã chi 20.000 bảng để sửa sang cơ sở vật chất cho Vic hài lòng.

Victoria Beckham
Nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham. Ảnh: Ellen Von Unwerth.

Bà Becks đòi hỏi trong phòng cô phải được đặt sẵn một chiếc bánh ngọt (giá 350 bảng), khăn tắm cao cấp, váy áo, hương thơm phòng tắm hiệu Jo Malone (giá 1.000 bảng) cộng với đủ loại báo chí bằng tiếng Tây Ban Nha để chồng cô nắm bắt tình hình sân cỏ trong thời gian ở Anh.

Các nhân viên tại đây còn phải trang trí phòng với hoa phong lan (hết 5.000 bảng), để sẵn 6 chiếc đĩa bạc đầy hoa quả tươi miền nhiệt đới và thắp 60 ngọn nến. Họ còn chi thêm 5.000 bảng nữa để mua những tấm drap trải giường do nhà tạo mẫu Francesco Calvidini. Phòng mà ông bà Becks đặt thuê có giá một đêm là 1.500 bảng.

Trong hai ngày 20 và 30/10 Vic và Becks nghỉ tại khách sạn phía tây London này, một người quản lý phải luôn chờ ngoài hành lang, để phục vụ hai vị khách "sộp". Chiếc Porsche Cayenne với tài xế riêng cũng sẵn sàng đón đưa hai ngôi sao. Victoria tới đây để dự buổi phát hành cuốn sách dạy thời trang That Extra Half An Inch - Hair, Heels and Everything In Between.

Một nguồn tin tiết lộ, bà mẹ của 3 cậu con trai mời nhiều người tới phỏng vấn trong dãy phòng riêng. Nhưng cô và Becks không hài lòng khi phải uống champagne Ruinart ướp lạnh, mà chỉ ưa hiệu Cristal.

Mai Trần (theo This is London)

Lien he quang cao