Thứ năm, 2/11/2006, 11:35 GMT+7

Ca sĩ TP HCM thi nhau 'ôm cột điện'

Nhiều poster quảng bá album mới không chỉ xuất hiện trong tiệm đĩa, quán cà phê, nhà hàng... mà tràn ra cả cột điện trung tâm thành phố. Có những poster còn nguyên vẹn, nhiều mảnh đã tả tơi, nhưng tất cả đều ung dung tồn tại, chẳng ai buồn tháo gỡ.

Bên cạnh những dòng "khoan cắt bê tông, xin liên hệ....", "trị bệnh...", hình ảnh đầy màu sắc của giọng hát trẻ lẫn ca sĩ ngôi sao đang xuất hiện với mật độ khá dày trên các cột điện, bức tường trống của TP HCM. Sau đợt mở đầu của "hoàng tử đại dương" Lưu Việt Hùng, Nghi Văn, Văn Phong..., đến lượt nhiều cái tên mới toanh khác như Đan Kim, Quách Tuấn Du.... tưng bừng tiếp cận cột điện, trên mọi nẻo đường, mọi ngóc ngách Sài thành.

Hình chụp tại ngã tư Võ Văn Tần - Trương Định, TP HCM. Ảnh: Q.T.

Mới nhất, vừa "lên cột" khoảng 1 tuần, có poster của ca sĩ Quang Hà, Kim Tiểu Long và "sao" Thanh Thảo. Hình ảnh của những ca sĩ này lấp hầu như mọi cột điện ở những con đường trung tâm như: Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Cao Thắng... Đó là chưa kể các mảng tường trống ở trường học, công sở, bệnh viện đều nhan nhản... gương mặt ca sĩ.

Nguyên vẹn trong vài ngày đầu, nhưng tồn tại khoảng một tuần thì số phận của những tấm poster này tả tơi cùng mưa gió. Có tấm nhăn nheo, ướt sũng, có tấm đã trôi đi nửa gương mặt ca sĩ. Một số gương mặt còn chịu cảnh bị bôi vẽ nguệch ngoạc, chưa kể nhiều dòng chữ khiếm nhã từ những "tác giả" qua đường. Dán chồng poster khác lên không xong, tháo xuống cũng không được (vì đa số được dán keo rất chặt), bộ mặt của thành phố cứ thế nhếch nhác vì những tấm poster nửa màu nửa trắng trên khắp mọi nẻo đường.

Có những tấm poster chỉ còn lại thế này. Ảnh: Q.T.

Định kỳ, Thành Đoàn TP HCM có đội quân tình nguyện xóa dấu tích của những chương trình quảng bá chui này. Nhưng cứ hôm trước xóa xong thì sáng hôm sau đã thấy nguyên trạng. Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TP HCM, phát biểu về thực trạng này: "Trước đây, chúng tôi còn quản lý khâu cấp phép sản xuất và tuyên truyền poster. Nhưng kể từ khi bỏ giấy phép con, ca sĩ ngày càng tự tiện, dán tràn lan mọi nơi mọi lúc, muốn quản lý cũng chẳng biết làm cách nào".

Ông cho rằng trách nhiệm này hiện nay thuộc về những đơn vị quản lý địa bàn, tức là công an phường, quận, huyện... Tuy nhiên, thực tế chẳng thấy ai quản, trong khi thủ đoạn "hoạt động về đêm" của các nhóm chuyên in lên tường và dán poster lậu này thì ngày càng tinh vi.

Về phía ca sĩ, một số gương mặt trẻ cho rằng đó là cách giới thiệu hình ảnh của họ đến khán giả nhanh nhất (bằng trực giác mọi nơi mọi lúc). Cùng cảnh, nhưng "sao" Thanh Thảo thì nghĩ khác: "Tôi xin cam đoan là chưa bao giờ chủ trương làm việc này. Theo thỏa thuận ban đầu của tôi với đơn vị chịu trách nhiệm dán poster, hình ảnh CD Ngôi sao cô đơn chỉ xuất hiện ở các hiệu bán băng đĩa và trong quán cà phê, nhưng không hiểu sao khi thực hiện thì nó lại chuyển lên cột điện. Đó là một cách làm không chuyên nghiệp chút nào. Tên tuổi của tôi cũng không phải là mới mẻ gì để phải làm như vậy. Sáng ra thấy mình trên cột điện tôi không khỏi bất ngờ, nhưng chuyện đã lỡ. Những mảnh giấy đã được dán rất kỹ, tháo xuống trông còn mất vệ sinh hơn".

"Cơ quan quản lý địa phương bó tay, cơ quan quản lý văn hóa không có trách nhiệm, ca sĩ không biết... Xem ra trách nhiệm của chuyện làm xấu thành phố chỉ thuộc về một đối tượng "bất khả trị" là những tay dán poster lậu", chị Hòa, chủ tiệm cà phê trên đường Võ Văn Tần, thở dài.

Đỗ Duy

Lien he quang cao