Thứ tư, 25/10/2006, 10:39 GMT+7

Phương Thanh kể chuyện ca sĩ bạn thân

Xung quanh cô ca sĩ biệt danh Chanh luôn có những người bạn tốt, và cô luôn tự hào về điều đó. Phương Thanh kể về ba người bạn thân: Minh Thuận, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng.

Ca sĩ Minh Thuận:

Tôi và anh Thuận đều rất nhạy cảm, dễ khóc. Đặc biệt, có việc gì xảy ra thiên về khía cạnh tình cảm, nếu có mặt Minh Thuận là tôi rất nhanh khóc, mà khóc rất to (hơn lúc bình thường).

Anh Thuận là người nhẹ nhàng, thích mặc đồ đẹp, đồ quái. Tôi thua anh ở sở thích... gắn hạt đá lên trang phục. À, dạo này tôi thấy anh Thuận mặc đồ công sở rất đẹp, vì anh ấy mới mở công ty Anh Em Nhà Kim. Một dạo, tôi rất ghét anh ấy mặc những bộ đồ hoa văn sặc sỡ. Tôi chỉ thích ngắm anh ấy mặc quần jeans và sơ mi thôi. Biết là anh Thuận lo cho tôi, nhưng tôi ghét anh ở một điểm nữa, đó là tôi làm gì anh ấy rất hay cản.

Anh Thuận giống Hưng Đàm ở chỗ cả hai đều thương bé Gà Con và đều khéo tay.

Phương Thanh (giữa) chụp chung với Minh Thuận và Lam Trường. Ảnh: chanhonline.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng:

Chúng tôi có máu điên khi hát, luôn hát hết mình, hay pha trò với khán giả trên sân khấu để giải tỏa không khí căng thẳng.

Hưng Đàm có khiếu kể chuyện trên sân khấu hơn tôi. Hưng nói chuyện có duyên và rất hay, còn tôi, đôi khi bị.... trớt quớt. Tuy thế, Hưng Đàm thua tôi một điểm: khi khó khăn hay sự cố, tôi là người giữ được bình tĩnh hơn anh ấy một chút.

Hưng là người biết cách chia sẻ vui buồn với người quen biết một cách chân thật. Anh ấy luôn chúng tỏ mình biết tiêu tiền và quý trọng đồng tiền mình làm ra.

Điểm mà Hưng khiến tôi không thích đó là anh ấy giỡn rất ác. Một lần, khi chúng tôi chưa thân nhau lắm, Hưng gọi tôi bằng "mày" dù biết tôi rất ghét ai gọi mình như vậy. Sau tiếng gọi ấy, mặt tôi bí xị lại và khóc. Hưng dỗ mãi tôi mới nguôi giận.

Ca sĩ Lam Trường:

Trong công việc, Trường hơn tôi nhiều thứ. Trường làm gì đâu ra đó, rõ ràng. Trường cũng rất nhiệt tình. Anh thường nói: "Cái gì Chanh không làm được thì Trường hỗ trợ và giúp cho". Trong mắt tôi, Trường rất giỏi kinh doanh, còn tôi thì quá tệ về lĩnh vực này.

Đối với tôi, Lam Trường là người đẹp trai nhất, giỏi nhất, giữ phong độ lâu nhất. Trường biết cư xử, mà hình như Trường khéo lắm. Tôi thích Trường để tóc đinh, nam tính mà rất baby. Trường để tóc dài, tôi trông chẳng đẹp tí nào.

Tôi thấy mình hơn Trường một điểm: Tôi có con trước Trường. Vì vậy tôi hay chọc: "Thua tôi rồi đó nghen". Trường chỉ cười bí ẩn, trả lời: "Ừa, Trường thua Chanh". (Thế mà đùng một cái, tôi nghe tin Trường có con).

Có lúc tôi làm Trường không vui, nhưng không bao giờ Trường trách móc hay tỏ ra giận tôi. Vì dụ khi hát chung và giao lưu khán giả trên sân khấu, tôi hay làm Trường "quê độ". Sau khi diễn xong, Trường chỉ nói nhỏ với tôi: "Kỳ sau Chanh đừng... bán đứng Trường nữa nghe chưa".

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

Lien he quang cao