Thứ bảy, 21/10/2006, 09:18 GMT+7

Kỷ vật của Hoa hậu Biển VN đạt mức giá cao nhất

Tối qua, tại khách sạn Tokyo (Nhật Bản) đã diễn ra buổi đấu giá kỷ vật của thí sinh các nước mang tới cuộc thi Miss International. Bức tranh khảm trai của Miss Việt Nam được người dân xứ hoa anh đào rất yêu thích, và đạt mức đấu giá cao nhất, lên tới 50.000 yen.

Vũ Ngọc Diệp (áo dài đen) cùng người đẹp các nước. Ảnh: BTC.

Số tiền thu được sau đó sẽ trao cho quỹ từ thiện. Trước khi quy tụ tại bữa tiệc đấu giá, Hoa hậu Biển Việt Nam Vũ Ngọc Diệp cùng các người đẹp khác phải cùng nhau tập bài hát chủ đề. Người đẹp Việt Nam học khá nhanh và tỏ ra rất tự tin sánh vai cùng các người đẹp quốc tế cất vang lời ca.

Tại bữa tiệc, Diệp đã tạo cho mình hình ảnh dịu dàng và huyền bí trong chiếc áo dài Việt Nam bằng chất liệu nhung the, họa tiết cườm. Chiếc áo này chiếm được nhiều cảm tình của Ban tổ chức và các bạn nước ngoài.

Vũ Ngọc Diệp (giữa) cùng Hoa hậu Nhật Bản (trái) và đương kim Hoa hậu Quốc tế (phải). Ảnh: BTC.

Cô gái chăm chỉ này hôm nào cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày. Nhanh nhẹn, biết lắng nghe, Diệp sẵn sàng chia sẻ tâm sự với Hoa hậu các nước, và thu nạp vốn tiếng Anh về cho mình. Một ngày bận rộn của Diệp thường khép lại vào nửa đêm, sau khi đã lướt web một lượt xem thông tin về cuộc thi mình đang tham gia.

 B.L.

 
Lien he quang cao