Phương Thúy thỏa nguyện với hành trình ước mơ
Sáng nay, trở về sau một chuyến đi dài, Hoa hậu Mai Phương Thúy gày hơn nhiều so với ngày còn ở Việt Nam. Gương mặt Thúy dù được trang điểm kỹ, vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Nhưng cứ như một kỹ năng, thấy máy ảnh đưa lên, Thúy lại nhoẻn miệng cười rất tươi.
"Không có lời nào diễn tả sự biết ơn dành cho đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước" là lời đầu tiên của Thúy khi bước vào khán phòng cuộc họp báo. Chiếc váy xanh quen thuộc mà Thúy mặc khá nhiều lần tại Ba Lan, hôm nay được cô trưng diện trước cánh nhà báo. Vẫn nụ cười tươi rói đầy ắp nét hồn nhiên của một cô gái 18 tuổi, Thúy bảo trông thế thôi nhưng cô đã học được vô số kinh nghiệm và trưởng thành lên rất nhiều sau lần "đem chuông đánh xứ người" này.
 |
| Mai Phương Thúy vừa xuống sân bay Nội Bài lúc 6h30 sáng nay. Ảnh: Hoàng Hà. |
Không mang tâm lý bước vào cuộc đua, Miss Việt Nam đến với đấu trường sắc đẹp quốc tế bằng tâm thế của người muốn sẻ chia và học hỏi kinh nghiệm. Với lại, không thế cũng không được. Có những điều mà phải đến giờ này, khổ chủ và những người trong cuộc (nhà thiết kế Việt Hùng và đại diện Công ty Elite - những người sang Ba Lan trợ giúp Phương Thúy) mới dám tiết lộ. Hai valy trong quá trình transit tại Warsaw thì một chiếc mất, chiếc kia thất lạc trong đó có trang phục dạ hội, đĩa nhạc và rất nhiều bộ cánh đẹp. Tập trung muộn hơn so với các thí sinh, 4 cuộc thi phụ (Miss Tài năng, Miss Thân thiện, Miss Bãi biển, Miss Thể thao) vì những lý do khách quan nên Thúy đều không thể tham gia. Bỏ thi tài năng vì đĩa nhạc hỏng. Bỏ thi Hoa hậu Thân thiện vì thời gian quá gấp, phía Việt Nam không đủ hồ sơ cho Thúy tranh tài... Và vì thế, ngay cả việc Thúy có tên trong top 17 lúc đó cũng chỉ là ước mơ của mọi người liên quan.
Kết quả cuối cùng, dù chưa thật xuất sắc nhưng với Thúy, đó là niềm tự hào lớn, và cô hoàn toàn mãn nguyện với bản thân. Thúy bảo, có nhiều khó khăn mà khi đó cô không có cách nào chia sẻ với mọi người, đành im lặng và cố gắng. Valy hành lý mất, Thúy được Ban tổ chức đặc cách cho mặc quốc phục thay vì phải mặc đầm dạ hội trong phần thi Thiết kế trang phục. Thúy tâm sự, niềm vui được lọt vào top 20 người mặc đẹp Miss World không lớn bằng chuyện rất nhiều người biết đến Hoa hậu Việt Nam qua chiếc áo dài đen chim công này. Sở thích mỗi người mỗi khác, nhưng Ban tổ chức và ngay cả Hoa hậu Thế giới 2005 Unnur Birna ngồi ở ghế chấm giải lúc ấy cũng phải lên tiếng rằng đó là chiếc áo mà cô thích nhất.
 |
| Mệt mỏi nhưng vẫn tươi tắn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cũng với chiếc áo này, Thúy được xướng tên đầu tiên trong danh sách 17 người vào bán kết cuộc thi. Nhà thiết kế Việt Hùng - người sát cánh cùng Thúy tại Ba Lan, mỗi ngày dẫu chỉ có vài phút trao đổi với Hoa hậu Việt Nam về cách trang điểm, ăn mặc - luôn khẳng định mình trung thành với phong cách "nổi bật trên sân khấu". Việt Hùng giải thích, anh trang điểm cho Thúy không phải cho tất cả mọi người, mà là cho Ban giám khảo, những người có quyết định lớn nhất trong giải thưởng. Và mục tiêu anh hướng tới là sự nổi bật, để ai cũng thấy rằng Thúy trội hơn hẳn khi so với các thí sinh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Rất hài hước, Việt Hùng thú nhận, chiếc khăn vấn nặng 3-4 kg mà Thúy đội đêm chung kết là dụng ý của hầu hết những người đưa Thúy đi thi. Quá nhiều trục trặc trong quá trình dự thi, chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới được xác định là xa vời với Phương Thúy. Vì thế, chắc chắn không xảy ra tình huống Ban tổ chức lúng túng dỡ khăn đội vương miện cho Thúy. Nhà thiết kế này cũng giải thích, sở dĩ chỉ có một mình Hoa hậu Việt Nam mặc quốc phục đêm chung kết, là vì ngoài chuyện Ban tổ chức yêu cầu thí sinh mặc trang phục dạ hội đã đoạt giải thiết kế, thì cũng chính họ đã khuyên Thúy nên trình diễn lại chiếc áo rất ấn tượng này. Việt Hùng cũng khẳng định, đây là niềm tự hào của Việt Nam khi là quốc gia duy nhất được quảng bá hình ảnh trước hàng triệu người theo dõi trực tiếp.
 |
| Bạn bè, người thân mang cả băng rôn, poster ra sân bay đón Thúy. Ảnh: Ngôi Sao. |
Nói về thành tích lọt vào 17 người đẹp nhất thế giới, Miss Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới những người con đất Việt trên khắp thế giới. Thúy bảo, cùng với sự công tâm của Ban tổ chức trong suốt một tháng trực tiếp chứng kiến, ghi nhận công sức và vẻ đẹp thí sinh, những lá phiếu quý báu của mọi người đã chứng minh lòng yêu mến và sự tự tôn dân tộc. Đó là điều tốt đẹp nhất mà cô có được trong những ngày qua.
Việc đầu tiên tân Hoa hậu Việt Nam ước ao khi trở lại quê hương, đó là được đến với bà con miền Trung - nơi vừa chịu thiệt hại do cơn bão Xangsane và cũng là quê ngoại của cô. Để có tiền cho những chuyến từ thiện sắp tới, nhà thiết kế Việt Hùng đồng ý bán đấu giá chiếc áo dài chim công. Anh cũng sẽ cùng với Hoa hậu Việt Nam chu du trong chuyến về miền Trung tới đây, bởi nơi này cũng chính là quê hương anh.
Lê Bảo