Chủ nhật, 24/9/2006, 07:14 GMT+7

'Ai sợ ai?' - mơ niềm vui cho mái ấm gia đình

Những lớp hài ý nhị và sâu sắc về mối quan hệ vợ chồng không chỉ đơn giản là tiếng cười trào phúng. Ở đó còn có những góc khuất trong đời sống hôn nhân mà nếu ai chưa trải qua, thì dù được miêu tả cặn kẽ tới đâu cũng khó hình dung hết. "Ai sợ ai" đã nói hộ những xung đột ấy, chỉ qua tiếng cười ý nhị.

Câu chuyện xoay quanh 3 cặp vợ chồng: trẻ, trung niên, già. Nỗi buồn, niềm vui, mâu thuẫn đời sống gia đình và sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình... ở lứa tuổi nào dường như cũng giống nhau. Người chồng trẻ quen thói đánh vợ để thỏa mãn tính gia trưởng, dù chỉ với lý do bé tí bằng móng tay, bất chấp cô vợ đang bụng mang dạ chửa. Cặp vợ chồng trung niên suốt ngày gây gổ về chuyện anh hay ả được giữ tiền chi tiêu trong nhà, ghen tuông hờn giận vu vơ. Còn ông chồng già, người được ngưỡng mộ như một nam tử hán thanh liêm chính trực ngoài đường, thực chất ở nhà lại thuộc hệ "vợ gọi thì dạ, bẩm bà con đây". Bản hợp đồng "có người lạ thì chồng được lên mặt lấy oai" được bà vợ lập nên sau một lần bắt gặp ông chồng mèo mỡ, cuối cùng cũng bị hàng xóm phát hiện, và ông chồng bị lật tẩy chỉ là trượng phu dởm. 

Một cảnh trong vở "Ai sợ ai?". Ảnh Ban tổ chức cung cấp.

Ra đường vợ sợ chồng, về nhà chồng sợ vợ, đời sống gia đình như mớ bòng bong, sống không hạnh phúc, quay cuồng với chiếc mặt nạ mà cả hai tự đeo. Hình ảnh người vợ khoanh tay lễ phép khi nhìn thấy chồng đang ngồi nhậu cùng 2 ông bạn rượu: "Mình ơi về nhà có việc gấp. Chỉ có mình mới giải quyết được, em chờ mình về" khiến người xem tưởng sắp được chứng kiến màn đột phá trong kế hoạch dạy vợ. Ấy thế mà chỉ một phút sau, những tiếng kêu thê thảm trong căn nhà phát ra, và người vợ đang diễn bài múa gậy "tẩn" chồng tím tái mắt mũi vì ghen với... một cái ảnh ghép. Ông chồng già đang cúi gập lưng lau nhà, tai nghe phu nhân đọc "diễn văn" tới nỗi thuộc làu những đoạn chửi cao trào (ưỡn ưỡn ẹo ẹo, già rồi mà còn dở chứng trông rõ ra dáng đĩ đực...), thế mà ngay lập tức quay sang năn nỉ vợ làm theo hợp đồng "xấu chàng hổ thiếp", giương oai hành vợ ra trò. Những cảnh trái ngược cứ ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh, vậy mà diễn ra hằng ngày, và ngay lập tức nhận được sự đồng cảm của người xem bởi sự gần gũi với đời sống hôn nhân thời hiện đại mà không phải ai cũng dám bày tỏ.

Ai sợ ai cũng là câu hỏi không phải cặp vợ chồng nào cũng biết cách trả lời. Mâu thuẫn tưởng nhỏ nhặt tăng thêm mỗi ngày, khiến tình yêu giảm sút lúc nào không hay, và cuối cùng là sự ra đi "dằn mặt chồng" của các bà vợ. Không có tiếng gào thét của vợ, không ai chăm chút cơm nước... những điều mà ngày thường các ông chồng thường kêu ca, phàn nàn, thì nay vắng vợ, các ông đành "mặc váy lau nhà". Khi ấy, vợ trở thành biểu tượng của tình yêu và lòng hy sinh. Ba đức ông chồng sau thời gian dài một mình một bóng, cám cảnh cơm niêu nước lọ bỗng ân hận về sự quá đáng trước kia, mong muốn được trở về mái nhà xưa. 23 Tết, ông Táo chầu trời, các bà vợ cũng đi tìm chồng với những lý do "hết sức tế nhị, duyên dáng và tinh tế" như "Anh về tiễn ông Táo đi, một mình em làm không được"... Hờn tủi, giận dỗi... nhưng cuối cùng, một kết cục có hậu vẫn là "ước mơ vươn tới ngôi sao" của mọi đám cưới. Chồng sợ vợ hay vợ sợ chồng lúc này không còn là vấn đề, chỉ còn lại sự thấu hiểu lẫn nhau, thông cảm và sẻ chia mọi khó khăn, cùng đắp xây hạnh phúc bền lâu.

Chí Trung - đạo diễn kiêm nhân vật người chồng hay đòi được giữ tiền với vợ - tỏ ra khá sắc sảo khi dàn dựng Ai sợ ai. Tình huống gây cười, ngôn ngữ châm biếm và sắc sảo, dù đôi chỗ còn chưa thực tới ngưỡng của sự sâu sắc, nhưng xét ở phương diện giải trí, tác phẩm của Chí Trung đã đạt thành công. Vẫn giữ nguyên phong cách bao nhiêu năm qua, Chí Trung diễn hài bằng cái duyên tưng tửng, hồn nhiên và mộc mạc. Cặp đôi với anh trong vở diễn này chính là người bạn đời - nghệ sĩ Ngọc Huyền. Những trải nghiệm cuộc sống gia đình mang tới cho Trung - Huyền sự kết hợp, tung hứng ăn ý trên sân khấu. Dẫn dắt người xem đi từ lớp cười này đến lớp cười khác, giản dị và ít dung tục, Chí Trung đã làm bật lên bản chất của vấn đề qua những xung đột gia đình.

6 nhân vật, 3 cặp vợ chồng và vô số nỗi sợ hãi chen ngang đời sống hôn nhân, Ai sợ ai là tiếng lòng của hầu hết những ai đang làm vợ, làm chồng. Vượt lên tất cả, sự chân thành, niềm tin yêu, hòa hợp của hai tâm hồn sẵn sàng bước qua và chia sẻ khó khăn, điều đó mới mang tới tiếng cười trong mỗi ngôi nhà nhỏ mà không cần phải đe nẹt: Ai sợ ai?

Vở do Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng, đang công diễn tại 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

Bảo Lê

 
Lien he quang cao