Thứ năm, 3/8/2006, 10:21 GMT+7

Sỹ Luân: 'Cuộc sống không chỉ có tình yêu'

"Tôi tự nhận mình là người thích vui, thích chơi, thích cái gì đó màu hồng chứ không phải màu đen. Có lẽ chính bởi thế nên ai nghe nhạc của tôi cũng đều nhận xét là rất trong sáng, hồn nhiên, tất cả đều mang hương vị ngọt ngào của tình yêu", Sỹ Luân bộc bạch.

- Lý do gì khiến anh đầu quân làm đội trưởng của "Trò chơi âm nhạc"?

- Cũng tình cờ thôi. Tôi là khách mời của chương trình cách đây ít lâu và giành chiến thắng. Dường như có ma lực cuốn hút mình vào sân chơi này, nói đúng hơn là tôi bị hấp dẫn bởi một trò chơi âm nhạc rất chuyên nghiệp.

- Cựu đội trưởng Hồ Hoài Anh bàn giao công việc cho anh cách nào?

- Chúng tôi không gặp nhau vì Hồ Hoài Anh bận đi lưu diễn, nhưng nếu không có sự giúp đỡ và động viên của mọi người thì tôi cũng chưa thể bắt đầu được.

Sỹ Luân trong vai trò đội trưởng "Trò chơi âm nhạc". Ảnh: Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng

- Vậy còn công việc anh đổi vai làm ca sĩ thì sao?

- Xu hướng nhạc sĩ làm ca sĩ và ngược lại đang phát triển rầm rộ trong làng ca nhạc và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Ai cũng hiểu, ca hát là công việc không hề đơn giản bởi từ niềm đam mê đến việc bước lên sân khấu, lấy được tình cảm khán giả là cả một khoảng cách lớn. Khán giả vẫn mang nặng định kiến cứ nhạc sĩ là hát không hay. Nhưng với tôi, sáng tác và hát luôn phát triển song song. Đặc biệt thời gian gần đây, tôi chú trọng hơn đến hát và quyết định đầu tư hoành tráng hơn. Tôi nghĩ sự xuất hiện sắp tới của album 1,2,3 ngôi sao là câu trả lời quá đủ.

- Anh đã lên kế hoạch đầu tư cho mình như thế nào?

- Tôi vẫn mày mò tìm đường đi cho những ca khúc của mình, hòa nhập vào dòng nhạc trẻ. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ làm các chương trình âm nhạc, biên tập, hòa âm, phối khí... Sáng tác nhạc, thể hiện ca khúc không phải là điểm dừng mà là tất cả các vấn đề liên quan đến âm nhạc đều phải biết. Rất nhiều việc còn phải làm nhưng tôi nghĩ ai thực tâm là sẽ làm được tất cả.

- Bài hát "1,2,3 ngôi sao" anh sáng tác trong hoàn cảnh nào?

- Bài hát này tôi viết chừng nửa tiếng đồng hồ, khi đó là nửa đêm, tự nhiên thấy cảm xúc trào ra. Đó cũng chính là ước mơ về một tình yêu của tôi đấy.

- Anh thường nói mình không muốn quen nhiều người, yêu nhiều người, vì thế bây giờ vẫn solo. Vậy đến bao giờ thì anh định không solo nữa?

- Cũng muốn lắm chứ. Nhiều lúc sống trong những ngôi sao màu hồng, tôi lại tự độc thoại với chính mình: tình yêu rồi sẽ giống như 1,2,3 ngôi sao, lung linh tỏa sáng trên cao, ngàn tinh tú thắp sáng câu chuyện tình hai chúng ta...

- Phải chăng vì anh bận rộn quá nên không có thời gian cho riêng mình?

- Tôi còn trẻ, còn muốn thử sức, khám phá ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Với tôi, cuộc sống không chỉ có tình yêu.

- Nếu không trở thành một nhạc sĩ, bây giờ anh sẽ làm gì?

- Là một chuyên gia tâm lý. Tôi tốt nghiệp ĐH Dân lập Văn Lang nhưng khởi nghiệp từ một nhạc công nghiệp dư trong trường. Tôi không quên nghề đó đã nuôi mình mấy năm trời, cho mình sự gắn kết với âm nhạc. Nếu không có khoảng thời gian ấy, có lẽ giờ này đã trở thành chuyên gia tâm lý rồi.

- Các sáng tác của anh toàn dành cho tuổi teen, tại sao anh không sáng tác về mẹ?

- Tôi sáng tác bằng những cảm xúc chân thật của lòng mình, viết ra những ca từ và giai điệu từ con tim chứ không chạy theo thị hiếu, cũng không viết nhạc theo kế hoạch. Gia đình và nhất là mẹ đã luôn ở bên và giúp tôi có được những bước đi vững chắc như ngày hôm nay. Mặc dù vậy, tôi chưa viết bài nào về mẹ vì cảm thấy mình chưa đủ độ chín và dành những cảm xúc ấy để viết một bài hát thật hay tặng mẹ.

- Thú vui của anh vào những ngày cuối tuần là gì?

- Được đi chơi cùng bạn bè hay một mình lang thang đâu đó. Mỗi ngày là một ngày vui khi tôi có được niềm vui nho nhỏ như mua quà cho mẹ và em gái. Những việc tưởng như nhỏ nhặt đó lại cho tôi niềm vui, hạnh phúc và làm cuộc sống có ý nghĩa hơn.

- Còn những buổi tiệc tùng thì sao?

- Trong một buổi tiệc, một cuộc vui bao giờ tôi cũng thích mình là người về cuối cùng để được hưởng trọn niềm vui, không khí và kỷ niệm.

(Theo Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng)

 
Lien he quang cao