'Naomi Campbell ác như quỷ sứ'
Người quản gia từng bị “con báo đen” choảng điện thoại vào đầu hồi cuối tháng 3 nổi giận bừng bừng khi được hỏi về tính tình của bà chủ cũ. Ana Scolavino nhận định, Naomi xấu xa tới tận chân tơ kẽ tóc và có vấn đề về thần kinh.
 |
| Người mẫu Naomi Campbell. Ảnh: Aufeminin |
Đây là lần đầu tiên Ana kể về siêu mẫu của làng thời trang nước Anh, kể từ khi bị thương vào đầu vì chiếc điện thoại di động của Naomi. Cô nói: “Naomi Campbell dễ nổi điên lắm. Chẳng ai biết cô ta sẽ ra tay khi nào đâu. Những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm cô ta phát khùng”.
Trước ngày diễn ra vụ cãi cọ rồi xô xát hôm 30/3 vì người đẹp không tìm thấy chiếc quần jeans, Naomi Campell đã sỉ nhục Ana và các nhân viên khác rất nặng nề. Tòa án sẽ có phán quyết về vụ này vào tháng 9 và mức án cao nhất bị đơn có thể phải lãnh là ngồi tù 7 năm.
Để tìm chiếc quần mình muốn mặc, “Viên ngọc đen” xới tung đống quần áo, vứt tung tóe khắp nơi. Ana đề nghị để cô tìm giúp, nhưng chỉ làm Naomi thêm cuồng nộ. Chịu không nổi những lời xỉa xói của bà chủ, cô tuyên bố thôi việc. Ana kể: “Cô ta nhìn tôi đầy căm hận. Tim tôi đập thình thịch vì biết cô ta có thể hành hung mình. Tôi đi xuống và định ra khỏi nhà. Bất chợt tôi thấy đầu đau nhói rồi chiếc điện thoại di động của Naomi văng xuống sàn. Tôi không biết cô ta ném nó vào tôi hay đến gần mới đập vào đầu tôi. Máu rỉ ra và tôi muốn ra khỏi nhà thật nhanh. Nhưng cô ta đã khoanh tay trước ngực và ra lệnh cho tôi ở lại”.
 |
| Ana Scolavino - cựu quản gia của Naomi. Ảnh: News of the world |
Theo lời kể của người quản gia, Naomi yêu cầu Ana khám bác sĩ tư, để công chúng không biết vụ xô xát này. Nhưng Ana không đồng ý và đến bệnh viện nhận 5 mũi khâu ở gáy. Sau đó cô báo cảnh sát và khởi kiện.
Ana Scolavino, 38 tuổi, hằn học: “Naomi không có một chút tính người nào. Cô ta bị loạn thần kinh. Trên sàn diễn, cô ta rất xinh đẹp. Nhưng trừ khuôn mặt, cô ta là kẻ xấu xí nhất tôi từng biết. Cô ta dám ra tay giết người lắm. Tôi thực sự may mắn vì vẫn còn sống đến giờ này”.
Người phụ nữ sinh tại Colombia được Naomi trả 10 bảng một giờ lao động. Cô kể: “Naomi Campbell giống hệt một con thú hoang dại bị nhốt. Cô ta sẵn sàng vồ mồi, gào thét rồi chửi bới người khác”.
Mai Trần (theo News of the World)