‘Diana không mang thai khi bị nạn’
Cuộc điều tra của Huân tước John Stevens về vụ tai nạn thảm khốc dẫn đến cái chết của cố Công nương xứ Wales và tỷ phú Dodi Al Fayed năm 1997 cho thấy, Diana không hề có mang như một số đồn đại trước đó. Việc tay chơi người Ai Cập tặng người đẹp nhẫn đính hôn cũng có thể không có thực.
 |
| Chiếc nhẫn "Marry Me" từng được coi là nhẫn đính hôn của Diana và Dodi. Ảnh: AP |
Các điều tra viên của Sở cảnh London (Scotland Yard) sẽ thẩm vấn lại nhà kim hoàn người Pháp Alberto Repossi trong tháng 7 để xác định thông tin. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người này đã lần đầu thừa nhận rằng, Dodi có thể không hề mua nhẫn đính hôn tặng Diana tại cửa hàng của anh ở Monaco như lời khai trước đây.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Daphne Barak (Mỹ), Repossi cho biết, Dodi và Diana tới cửa hàng kim hoàn của anh vào ngày 5/8/1997, chứ không phải vào ngày 23/8 như lời khai của Mohammed Al Fayed - bố của Dodi. Repossi nói: “Có thể ông ấy nhớ nhầm, nhưng chắc chắn đó không phải là ngày 23”. Vợ cũ của Thái tử Anh và Dodi gặp nhau vào ngày 11/7/1997, vì vậy họ khó có thể đính hôn sau chưa đầy một tháng quen biết. Repossi từng bị chỉ trích vì liên tục thay đổi lời khai trong những năm qua. Nhưng anh khẳng định không bóp méo sự thật.
Khi được hỏi có phải Dodi và Diana mua nhẫn đính hôn, Repossi nói: “Có thể không phải”. Anh ta xác nhận chuyện tay chơi Ai Cập tới mua nhẫn, nhưng tuyên bố mình chưa bao giờ nói đó là nhẫn đính hôn.
 |
| Công nương Diana. Ảnh: Flickr |
Repossi cũng tiết lộ, ông Mohammed Al Fayed đã liên tục gọi điện thoại cho anh sau khi tai nạn xảy ra. Anh kể: “Mỗi khi nhắc tới con trai, ông ấy đều khóc. Tôi nghĩ ông ấy là một người cha đáng thương”. Repossi thừa nhận nhà tỷ phú này liên lạc và “giúp” anh sắp xếp các chuỗi sự kiện. Tuy nhiên, anh nói thêm: “Tôi nói với ông ấy rằng, tôi sẽ không thêm thắt gì cả mà chỉ khai sự thật thôi”.
Trong báo cáo điều tra của Huân tước John Stevens, kết quả xét nghiệm hormone trong máu Diana cho thấy, cô không hề mang bầu tại thời điểm xảy ra tai nạn. Đây là thông tin hoàn toàn trái ngược với những giả thiết Mohammed Al Fayed đưa ra, vì ông khẳng định Công nương xứ Wales đã có mang rồi đính hôn với con trai mình. Ông này còn tố cáo các tổ chức tình báo Anh (MI5 và MI6) lên kế hoạch ám sát đôi tình nhân, vì họ không muốn Diana sinh ra một người con theo đạo Hồi.
 |
| Cặp đôi Diana và Dodi Al Fayed. Ảnh: AP |
Theo thông tin rò rỉ, bản báo cáo của ông Stevens sẽ trình lên tòa án trong năm nay còn có nhiều chi tiết góp phần chấm dứt các đồn đại quanh cái chết của Diana. Đó là Mohammed không hề được thông báo về những lời trăng trối của Diana. Tai nạn xảy ra do chiếc xe chở hai người chạy quá nhanh, còn tài xế đang say xỉn. MI6 và MI5 không dính líu vào vụ tai nạn này. Hai nạn nhân có thể sẽ sống nếu họ đeo dây bảo hiểm.
Một nguồn tin trong cuộc điều tra khẳng định: “Những kết luận trên không phải là ý kiến, phỏng đoán, giả thuyết hay đề xuất. Đó là sự thật đầy đủ nhất và là kết quả cuối cùng”. Đây có thể là tin vui đối với Hoàng gia Anh, sau khi đã đau đầu 9 năm vì bị nghi ngờ âm mưu giết chết nàng dâu cũ. Người quen của 2 con trai Diana nói: “Các hoàng tử William và Harry muốn chấm hết những tin đồn quanh mẹ mình để bà được yên nghỉ”.
Mai Trần (theo News of the World)