Liz Taylor: ‘Tôi không mất trí’
Nữ diễn viên 74 tuổi xuất hiện trên chương trình "Larry King Live" của kênh CNN hôm 30/5, khẳng định bà không bị mắc chứng Alzheimer hay đang ốm liệt giường như những thông tin xuất hiện thời gian qua.
 |
| Diễn viên Liz Taylor trả lời phỏng vấn kênh CNN hôm 30/5. (Ảnh: AP) |
Liz Taylor hỏi MC Larry King: “Ông nhìn xem, tôi có giống người sắp chết không? Lời nói và cử chỉ của tôi có giống người mất trí không?”. Minh tinh nổi danh với vai Nữ hoàng Cleopatra cho rằng, báo chí đồn đại bà “có thể không qua khỏi” là do họ “không còn gì tử tế hơn để viết”.
Tờ National Enquirer đưa tin, Liz Taylor đang mắc chứng Alzheimer gây mất trí giai đoạn đầu. Tờ báo này dẫn nguồn tin là một người bạn lâu năm của nữ minh tinh kể rằng, trong một lần khám bệnh thường kỳ, Liz bị phát hiện không còn minh mẫn như thường lệ. Đáp lại, bà hỏi Larry King: “Ông thử nghĩ xem, liệu có người bạn nào của tôi có thể nói ra những lời đó không?”.
 |
| Liz Taylor trong vai Nữ hoàng Cleopatra. (Ảnh: Worth1000) |
MC kỳ cựu của CNN chú ý đến việc khách mời phải đi xe lăn. Liz Taylor giải thích: “Tôi bị đau lưng. Tôi mắc chứng này từ khi còn nhỏ”. Bà kể thêm rằng, bà bị vẹo xương sống và loãng xương từ khi mới chào đời.
Mỹ nhân một thời của Hollywood còn lên tiếng bảo vệ người bạn thân Michael Jackson quanh những bê bối “lạm dụng tình dục trẻ thành niên”. Bà cho rằng, không có chuyện Jacko lợi dụng trẻ em tại điền trang Neverland. Liz nói: “Tôi từng tới Neverland khi các cháu của Michael ở đó. Chúng tôi cùng leo lên giường, xem truyền hình. Chẳng có gì bất thường cả. Chúng tôi cười đùa như trẻ thơ và xem các chương trình của Walt Disney”.
H.T. (theo AP)