Thứ hai, 24/4/2006, 02:41 GMT+7

Ngọc Oanh chia tay vì người yêu quá hoàn hảo

Từng yêu nhưng rồi chia tay với lý do: "Hoàn hảo quá, hoàn hảo không chịu nổi", Á hậu Ngọc Oanh luôn phải đối diện với những câu hỏi chẳng dễ trả lời khi có người muốn đến với chị.

Ngọc Oanh thú thực, nỗi buồn về cuộc chia tay của bố mẹ đã cho cô bản năng "phòng thủ" và sự cứng rắn trong tình cảm, dù Oanh là con út trong gia đình sau hai anh.

Oanh từng có người yêu điển trai và đầy đủ phẩm chất của một người đàn ông mà nhiều phụ nữ ước mơ được gửi gắm cả cuộc đời. Tuy nhiên: "Chàng... hoàn hảo quá, hoàn hảo không chịu nổi".

Á hậu Ngọc Oanh. ()
Á hậu Ngọc Oanh. (VNN)

Ngày ấy cũng chẳng dễ nói lời chia tay. Thế nhưng lúc đó cô không quá xót xa và tiếc nuối như bây giờ mỗi khi nghĩ về người cũ. Oanh bảo, có lẽ vì lúc ấy cô đang háo hức với công việc và muốn được thử sức, được làm thật nhiều.

Bây giờ, công việc cho Oanh được đi nhiều nơi, gặp gỡ và chứng kiến bao số phận, Oanh thấm thía hơn nỗi đau chia xa trong trái tim người đàn ông nhạy cảm và sâu sắc ấy. Chị cũng tự hiểu mình hơn.

Tuổi 27 và sự nhạy cảm, xông xáo của người làm báo khiến Oanh nhiều lúc phải hồ nghi chính mình. Tình yêu chân thành đâu dễ đến, Oanh từng đánh đổi nó cho công việc hôm nay, để rồi đêm đêm trở về sau một ngày ồn ào bận rộn, một mình cô lủi thủi trong căn nhà trọ ở một con ngõ nhỏ Hà Nội.

Tháng tư vừa rồi, lần thứ tư Oanh làm giám khảo cuộc thi Người đẹp Hải Phòng. Cao 1, 65 m, nặng 47 kg, các số đo: 84-59-86, Oanh bảo: "Giám khảo bây giờ so với các người đẹp 8X là thua xa rồi, chỉ được cái tự tin hơn thôi". Và Oanh cười, nụ cười của người vừa đi một chặng đường xa.

(Theo Tiếp Thị Gia Đình)