Những ngôi sao 'miễn nhiễm' scandal
Ngoài điểm chung là đẹp và tài năng, họ còn được bạn bè gọi là tuýp người "xưa" dù tuổi còn rất trẻ. Đồng nghiệp quý mến những con người này không chỉ bởi tài năng nghệ thuật mà còn vì sự dung dị của họ trong cuộc sống đời thường.
Suy nghĩ "Chân dài cặp với đại gia, ganh ghét nhau từng chỗ đứng trên sân khấu, tiêu xài không thua gì dân chơi thứ thiệt" nằm ngoài quan điểm của những người quen biết với Tống Bạch Thủy. Cô người mẫu này được bạn bè gọi bằng biệt danh "người phụ nữ Việt Nam cổ điển trên sân khấu thời trang hiện đại". Thủy sống ung dung, nhìn cuộc sống hồn nhiên giản dị. Hình ảnh của Tống Bạch Thủy thuộc hàng top trong giới model TP HCM hiện nay cũng chính là hình ảnh của cô gái Cần Thơ cách đây 7 năm đến Sài Gòn lập nghiệp, chân quê, rụt rè. Mỗi lần gặp một người bạn mới, Xuân Lan hay giới thiệu vui về Bạch Thủy: "Đây là em gái ruột của Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô".
 |
| Người mẫu Tống Bạch Thủy. Ảnh: Ngọc Đãng |
Cô khép nép đến nỗi bạn bè trong giới ít khi dám đùa những câu quá trớn. Một lần Thủy rủ cô bạn đi uống cà phê, cô này trố mắt: "Bà cũng biết đi uống cà phê hả?". Rồi đến việc Tống Bạch Thủy dám mặc áo... khoét cổ sâu, suýt mua áo tắm... được giới người mẫu coi như "sự kiện nổi bật" của năm 2005.
Những người quen nhìn khắt khe về giới người mẫu, lần đầu biết Bạch Thủy thường cho cô là giả nai. Chính cô gái này cũng không giải thích về nếp nghĩ, cách sống của mình, nhưng cô luôn giữ quan điểm: Có thể nhìn mọi việc xung quanh thoáng hơn, nhưng sự thay đổi trong con người của mình thì không. Mang danh người mẫu, đôi khi phải chịu chung điều tiếng với đồng nghiệp khác, Bạch Thủy chỉ nghĩ đơn giản: "Mình chẳng làm gì sai thì không việc gì phải thẹn".
Ở lĩnh vực điện ảnh, Trương Minh Quốc Thái được gọi là "ông già" dù tuổi của anh chỉ vừa mới qua 30. Anh diễn kịch, đóng phim rầm rộ nhưng những địa điểm tụ tập của giới nghệ sĩ Sài Gòn tìm mỏi mắt cũng ít khi thấy anh. Đồng nghiệp ở Sân khấu kịch Phú Nhuận hay trong các đoàn phim cũng thích nghi dần với việc vắng mặt Quốc Thái trong những buổi la cà. Xong công việc là "phi" thẳng về nhà, chàng trai trẻ thích nghe nhạc tiền chiến, xem phim một mình. Thỉnh thoảng lại có mặt ở quán cà phê hàn huyên cùng những anh chị U40 trong ca đoàn nhà thờ - những người anh nhận là bạn tâm giao.
 |
Diễn viên Trương Minh Quốc Thái. Ảnh: Hoài Nam |
Cao ráo, đẹp trai, chàng diễn viên này từng nhận được lời đề nghị của một quý bà muốn "đi chơi xa cùng". Anh trả lời rất bình thản: "Xin lỗi, chắc lộn số rồi". Từ đó đến nay, chính lối sống "thẳng một đường" của Quốc Thái cũng đã khiến những lời đề nghị khiếm nhã khép lại một cách tự nhiên. Anh nói: "Không phải thanh minh là mình có làm chuyện xấu hay không, chính cách mình sống sẽ nói lên tất cả".
Đã "tam thập nhi lập", nhưng Quốc Thái không mơ xe, nhà hay vợ... mà chỉ chăm chăm nghĩ đến loại nhân vật mà mình chưa được thể hiện. Bình thường, không ít diễn viên tìm gặp đạo diễn xin vai khi lâu quá không xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, dù có lần nằm nhà đến 8 tháng, Quốc Thái vẫn chọn cách im lặng. Anh quan niệm chất lượng trong mỗi vai diễn đã qua của mình là một tiếng nói với đạo diễn quyết định mời mình vào vai tiếp theo. Khi phim nhựa kéo khán giả đến rạp ồ ạt trong thời gian qua, được hỏi: "Không sốt ruột cho sự nghiệp của mình sao khi diễn viên trẻ đang tấn công quá nhanh?", anh chỉ cười: "Mọi việc tự nhiên đến".
Ở thị trường ca nhạc huyên náo hơn, ca sĩ Mỹ Dung lại là một mẫu hình giản dị khác. Cô được coi là hiện tượng lạ của làng ca nhạc TP HCM không vì "ngoại hình đẹp, giọng hát sang trọng" mà là ca sĩ hiếm hoi không màng đến sự nổi tiếng. Song ca với Quang Dũng, tạo thành một cặp làm khán giả Sài thành ngây ngất trong những năm 1998-1999, nhưng cô ca sĩ này luôn từ chối khéo những ông bầu có ý định lăng xê mình nổi tiếng. Khi Quang Dũng tiếp cận những sân khấu lớn, thì Dung vẫn tiếp tục đi về những nơi trước đây. Không một chút buồn, cô quan niệm: "Chỉ cần hát với những khán giả của mình, trong một không gian ấm áp của phòng trà là đủ".
Ca sĩ Mỹ Hạnh, chủ phòng trà 2B, thừa nhận chị chưa bao giờ thấy một ca sĩ nào "vừa hiền vừa lành" như Mỹ Dung. Chị nói "Dung có ngoại hình tuyệt vời, hát hay nhưng chẳng thích ồn ào, phô trương tài năng của mình. Đi hát chỉ như một niềm đam mê không thể thiếu". Hơn 9 năm đi hát, cô vẫn thủy chung với những địa điểm mình đã gắn bó từ ngày đầu. Khán giả của Mỹ Dung không đủ làm đầy phòng trà ATB hay 2B như những ngôi sao khác, nhưng đều là những người có mặt đều đặn trong mỗi đêm có cô ca sĩ này. Cô cho rằng điều này đủ làm mình hạnh phúc.
Mỹ Dung quê ở Phan Rang, mang nét đẹp thanh thoát lại cư xử dịu dàng nên nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 gặp ai cũng ví cô như "công chúa" của dân tộc Chăm. Mỗi lần đưa ca khúc, ông luôn tin tưởng tuyệt đối vào thái độ tận tâm của "công chúa". Nhạc sĩ này từng nói: "Mỹ Dung đúng là mẫu hình ca sĩ yêu thương nghề chứ không màng lợi danh với nghề".
 |
| Ca sĩ Mỹ Dung. Ảnh: Buei |
Thế giới nghệ thuật của đất Sài Gòn được nhiều người cho là không chỉ khó chen chân mà còn khắc nghiệt vì những tin đồn. Vậy mà 3 con người trẻ tuổi này, một người làm quen với sàn diễn thời trang 7 năm, một người đi hát 9 năm, người còn lại đóng phim gần 10 năm, vẫn hiên ngang sống mà không bị đồn thổi hay vướng một mối hiềm khích nào. Họ trở về đời thực sau hào quang của ánh đèn sân khấu, của máy quay, lặng lẽ sống khép kín như những người bình thường. Bởi thế trong giới nghệ sĩ có người nói, bạn thân của những nhân vật này không ai khác là... nghề của họ. "Đã là bạn thân thì có ai tính thiệt hơn bao giờ", Quốc Thái cười hồn nhiên.
"Mỗi lần nghĩ đến họ, tôi có cảm giác rất bình yên sau khi phải vật lộn với thế giới nghệ thuật nhiều điều tiếng", người mẫu Xuân Lan nói. Chị tâm sự: "Thưởng thức một bài hát, thấy ca sĩ rất lộng lẫy trên sân khấu, xem một vai diễn thấy ái mộ diễn viên hóa thân quá tài tình, nhìn người mẫu đẹp đến tê người. Nhưng nghe những chuyện ngoài lề, đôi khi cũng thấy sợ. Thật may, vẫn còn có những người cho ta niềm tin".
Đỗ Duy