Michael Douglas hồi tưởng về sự nghiệp (phần cuối)
Nổi tiếng với nhiều phim hành động nghẹt thở hoặc những cảnh quay nóng bỏng với các người đẹp Hollywood, tài tử 62 tuổi này tâm sự, ông không tiếc khi rời xa sự nghiệp điện ảnh đầy vẻ vang. Michael hạnh phúc khi được tận hưởng cuộc sống gia đình như những người đàn ông khác.
 |
| Michael Douglas đóng vai nhà tỷ phú mê phiêu lưu trong "The Game". (Polygram) |
Về bộ phim The Game (1997):
Điều khó khăn nhất khi hợp tác với đạo diễn David Fincher là ở chỗ, ông là người khá hão huyền. Quá trình quay The Game mệt mỏi và dài lê thê, nhưng tôi rất thích phim này vì nội dung rất bất ngờ. Khán giả không thể đoán trước kết thúc. Với hầu hết các tác phẩm điện ảnh, ai cũng có thể dự đoán phần kết khi xem hết nửa phim. Đây cũng chính là lý do khiến tôi không thích xem phim. Tôi mê thể thao hơn. Chẳng ai biết trước được trận đấu sẽ kết thúc ra sao.
Về những bộ phim của cha, Kirk Douglas:
Tôi thích phim Champion (1949). Trước đó, cha tôi đã đóng 6 phim, đều là những vai trai trẻ dễ xúc động. Ông cũng từ chối một bộ phim có kinh phí lớn khác để được hợp tác với nhà sản xuất Stanley Kramer. Cha tôi được đề cử Oscar với vai diễn này, và sự nghiệp của ông cũng “lên hương”.
Tôi còn thích một bộ phim khác của cha tôi mà khán giả không biết đến nhiều lắm là Lonely Are the Brave (1962) - câu chuyện hay về một chàng cao bồi. Spartacus (1960) cũng là một tác phẩm tuyệt vời. Bộ phim này hay không thua gì Ben Hur. Tôi thấy buồn khi Ben Hur ra mắt trước một năm nhưng nhận được tới 11 giải Oscar, trong khi Spartacus chỉ giành được 4 giải.
Với tư cách là nhà sản xuất, cha tôi đã phải cho Stanley Kubrick làm đạo diễn thay Anthony Mann. Khi đó Stanley mới 28 tuổi. Có một điều đặc biệt là ông không bao giờ kể tên Spartacus vào hồ sơ cá nhân, vì ông chỉ là người thay thế. Đây từng là bộ phim có kinh phí lớn nhất Hollywood. Người viết kịch bản Dalton Trumbo còn bị đưa vào danh sách đen vì tội coi thường Quốc hội, từng bị ngồi tù năm 1950. Nhưng cha tôi đã giúp đỡ và ủng hộ ông, để ông trở thành người nổi tiếng.
 |
| Hai cha con Dirk và Michael Douglas cùng đóng phim "It Runs in the Family" năm 2003. (Allmoviephoto) |
Về việc lớn lên giữa Hollywood đầy “sao”:
Tony Curtis là bạn rất thân của cha tôi. Ông ấy cưới Janet Leigh và vợ chồng họ thường xuyên đến nhà tôi, cùng Frank Sinatra và rất nhiều người khác. Khi còn nhỏ, tôi đã đến nhà ông chơi vào mùa hè, được nghe những câu chuyện phiếm giữa họ như ai là diễn viên nóng bỏng nhất, ai có vẻ gợi cảm bẩm sinh... Tôi chỉ biết lắng nghe. Cuối cùng, họ kết luận rằng, Jean Simmons - ngôi sao của Spartacus (1960) mà cha tôi tham gia - là người đẹp gợi cảm nhất.
Tôi rất may mắn vì được quan sát công việc của cha mẹ. Mẹ tôi là một diễn viên nhà hát. Họ ly dị khi tôi 5 tuổi và tôi sống với mẹ tại New York. Hai vị phụ huynh là tấm gương để tôi học hỏi cách đối phó với báo chí. Tôi biết mình không nên tỏ ra quá vui mừng vì thành công mà phải hiểu rằng, niềm vui là một phần của công việc.
Về việc từ chối đóng Basic Instinct 2:
Kịch bản của Basic Instinct 2 không hề tồi. Các nhà sản xuất đề nghị tôi tham gia, nhưng tôi đã làm việc phải làm. Đó không phải là loại phim tôi muốn tiếp tục tham gia. Tôi hy vọng phim này sẽ được đón nhận. Sharon Stone đã đóng rất tuyệt vời.
Về những diễn viên ăn ý:
Jack Nicholson là một trong những người bạn thân nhất của tôi, dù sau Cuckoo's Nest, tôi chưa có dịp nào thích hợp để hợp tác với anh ấy.
Tôi thích diễn viên Albert Finney. Đạo diễn Steven Soderbergh không cho tôi biết rằng ông đã mời Albert tham gia trong Traffic (2000). Đây là một bất ngờ nho nhỏ và tôi rất vui vì được hợp tác với Albert.
Tôi thích được đóng phim với bà xã, Catherine Zeta-Jones. Nhưng đừng bắt chúng tôi đóng những vai tình cảm lãng mạn hay vợ chồng. Tôi chẳng có hứng thú đóng những cảnh yêu đương trên màn ảnh với vợ mình. Tôi thực sự rất thích đóng nhân vật phản diện.
 |
| Cặp đôi diễn viên Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones. (Epochtimes) |
Về số lượng phim tự sản xuất ngày càng ít đi:
Hiện nay, tôi có nhiều vấn đề cần được ưu tiên. Tôi đã có một gia đình, 2 đứa con nhỏ và đã tự cho mình quyền nghỉ ngơi được 3 năm rồi. 20 năm trước, tôi chẳng quan tâm tới việc phải cân bằng cuộc sống riêng và sự nghiệp, mà luôn phải có một thứ được đặt cao hơn.
Tôi thường ghen tỵ với những người làm những nghề nghiệp khác. Họ được trở về nhà và hưởng cuộc sống gia đình. Tôi không được như thế. Sự nghiệp đã chi phối toàn bộ cuộc đời tôi, nhưng đã đến lúc cần thay đổi. Vợ tôi là một diễn viên tuyệt vời và trẻ hơn tôi rất nhiều. Sự nghiệp của cô ấy đang ở đỉnh cao.
Tôi hạnh phúc được làm một người cha tốt, được làm việc ở Liên Hợp Quốc. Tôi tham gia nhiều vào những vấn đề như vũ khí hủy diệt hàng loạt và vũ khí hạng nhẹ. Tôi hạnh phúc vì được nhiều người trên khắp thế giới biết đến và được nói về những vấn đề ngoài phim ảnh.
Phần 1
Mai Trần (theo Hollywood)