Cẩm Ly hạnh phúc vì được tự tay chăm sóc gia đình
Cẩm Ly ngày nào bây giờ đã làm mẹ. Cô ca sĩ với chất giọng ngọt ngào trở nên đằm thắm hơn rất nhiều từ vóc dáng đến phong cách trên sân khấu. Chị tâm sự, được chăm sóc con cái là niềm hạnh phúc không gì đánh đổi được.
- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào từ khi trở thành một bà mẹ?
- Bận rộn nhiều hơn, thậm chí không còn thời gian cho riêng mình nữa. Với tôi, bây giờ 24 tiếng đồng hồ một ngày không là gì cả. Thời gian cho bé Thỏ con hầu hết chiếm trọn rồi. Tôi phải cố gắng sắp xếp để hoàn thành công việc và chăm sóc bé. Dù rất mệt nhưng tôi thấy hạnh phúc khi chính tay mình được làm điều đó.
 |
| Ca sĩ Cẩm Ly. Ảnh: Phạm Hoài Nam |
- Từ khi có con, chị không thể xuất hiện nhiều trên sân khấu như trước, chị có cảm thấy buồn vì điều đó?
- Đúng là tôi không thể xuất hiện nhiều trên sân khấu, nhưng chỉ là ở các tỉnh xa mà thôi. Tôi cũng hơi buồn nhưng vì bé Thỏ con còn nhỏ nên tôi đành chịu. Ước muốn lớn nhất của tôi bây giờ là chăm sóc con gái khỏe mạnh và khôn lớn, tiếng hát đến được với mọi tầng lớp khán giả và giữ mãi tình cảm của khán giả đã ưu ái cho tôi trong suốt nghiệp ca hát.
- Khi đang mang bầu, chị vẫn lên sân khấu hát đều đặn, thậm chí hát rất “sung”, vậy con gái chị bây giờ đã thấy những tố chất để trở thành ca sĩ như mẹ chưa?
- Tôi không biết sau này sẽ ra sao, nhưng ngay từ nhỏ bé đã rất say mê nghe mẹ hát. Mỗi lần có chương trình trực tiếp hoặc phát lại, tôi đều dặn người nhà mở TV cho bé xem. Dù đang chơi nhưng khi nghe tiếng mẹ cất lên, bé quay phắt lại dù chưa thấy mặt mẹ, sau đó ngồi xem rất say mê, đôi lúc nhún nhảy theo điệu nhạc. Có lẽ bé đã quen tiếng của tôi từ khi nằm trong bụng khi cùng mẹ đi diễn, vào phòng thu cũng như lúc hát ru bé ngủ.
- Chị là một ca sĩ thể hiện được nhiều thể loại âm nhạc, từ dân ca đến nhạc trẻ, điều gì giúp chị có được một phong cách đa dạng như vậy?
- Tôi yêu thích những điệu dân ca và thường ngân nga từ khi chưa bước vào nghề. Nhưng tôi cũng muốn thử sức cũng như khám phá ở những thể loại khác. Tôi thấy mình cũng khá tham lam đấy.
- Chị hát song ca với rất nhiều nam ca sĩ và với chất giọng nào cũng thấy rất hợp, chị đã làm thế nào để hòa hợp với chất giọng của họ?
- Khi hát đơn, mình có thể tự do xử lý hoặc thể hiện ca khúc theo cách riêng. Nhưng khi hát song ca hoặc tam ca, tứ ca, thậm chí là hợp ca mình phải biết nương theo bạn hát, làm thế nào cùng hòa quyện vào nhau từ giọng hát đến cách trình bày, để khán giả có thể hiểu và cảm nhận hết cái hồn, cũng như điều mà tác giả muốn gửi gắm qua ca khúc. Đây chỉ là cách cảm nhận của riêng tôi mà thôi.
- Chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng Cẩm Ly rất may mắn vì có được đạo diễn Minh Vy nâng đỡ?
- Quả thật tôi thấy mình may mắn, nhưng cũng đừng phủ nhận những nỗ lực cũng như khả năng phấn đấu của chính bản thân tôi.
- Chị nghĩ sao khi ông xã chị, đạo diễn Minh Vy, được gọi là "kẻ độc tài quyến rũ"?
- Thật tình tôi không biết anh ấy lại có biệt danh như thế. Có lẽ dưới con mắt của mọi người thì anh ấy là như vậy, còn với tôi thì không đâu.
- Chị tự nhận mình là một người sống khép kín, sự khép kín đó đôi khi sẽ rất nhàm chán, chị nghĩ sao?
- Bản tính của con người khó có thể thay đổi. Nhưng cũng có người sống khép kín chỉ vì bị tác động của cuộc sống bên ngoài làm tổn thương, mất lòng tin với mọi người nên họ phải tự bảo vệ mình bằng cách xây một bức tường thật kiên cố. Đôi khi chính sự khép kín lại ẩn chứa nhiều điều để bạn khám phá nếu bạn thật lòng.
(Theo Ngoisao)