Đón chờ 'Bài hát Việt' lên ngôi
9 liveshow đã khép lại một năm trình làng của Bài hát Việt. 16 ca khúc chọn lọc từ 99 tác phẩm ra mắt năm 2005 một lần nữa vang lên trong hai đêm 25-26/2 tại Cung văn hóa Hữu nghị (Hà Nội). Giải thưởng sẽ được trao cho những tác phẩm xứng đáng trong Gala Bài hát Việt.
Trong đêm trao giải, ngoài 2 danh hiệu Phối khí hiệu quả (15 triệu đồng) và Nhạc sĩ ấn tượng (10 triệu đồng), được chờ đợi nhất phải kể đến sự lên ngôi của Bài hát trong năm (30 triệu đồng), Bài hát phong cách dân gian đương đại nổi bật (15 triệu đồng) và Bài hát phong cách pop/rock đương đại nổi bật (15 triệu đồng) do Hội đồng thẩm định xét tặng.
Khán giả sẽ có cơ hội bầu chọn cho Bài hát được yêu thích nhất (10 triệu đồng) và Ca sĩ được yêu thích nhất (10 triệu đồng).
Cơ hội chia đều cho cả 16 đề cử lọt vào danh sách vòng chung kết. Tuy nhiên, lợi thế lại đang thuộc về 10 ca khúc từng giật giải Bài hát của tháng, bao gồm: À í a (Lê Minh Sơn), Thu tình yêu (Lưu Thiên Hương), Giọt sương bay lên (Nguyễn Vĩnh Tiến); Giấc mơ của tôi (Anh Quân), Mưa bay tháp cổ (Trần Tiến), Bà tôi (Nguyễn Vĩnh Tiến), Hát một ngày mới (Lê Minh Sơn), 12 giờ (Nguyễn Duy Hùng), Giấc mơ trưa (Giáng Sơn), Mong anh về (Dương Cầm). 6 "thí sinh" còn lại cũng là những ca khúc được khán giả yêu thích: Từ khi có em (Hoàng Bách), Chiếc áo cho em (Lưu Thiên Hương), Chuyện tình yêu (Đăng Huân), Mẹ (Jazzy Dạ Lan), Chờ anh đêm mùa đông (Nguyễn Đình Nguyên), Đừng làm nỗi đau thêm dài (Lương Bằng Quang). Tuy nhiên, 6 ca khúc nằm ngoài danh mục Bài hát của tháng, dù từng ẵm giải Ca khúc được khán giả bình chọn như Đừng làm nỗi đau thêm dài hay Mẹ, trong cuộc tranh đua này dường như không có nhiều cơ hội bởi sức ép của danh hiệu Bài hát của tháng trùm lên còn khá lớn.
 |
| Khánh Linh trên sân khấu Bài hát Việt. Ảnh: Đ.D. |
Mưa bay tháp cổ nằm trong danh sách đề cử Ca khúc dân gian đương đại. Tuy nhiên, người thể hiện rất thành công bài hát này - ca sĩ Tùng Dương - cũng không quá đặt nặng vấn đề giải thưởng. Hát hết mình trên sân khấu và nhận danh hiệu Ca sĩ thể hiện liên tiếp 2 tháng, nhưng Tùng Dương cho rằng: "Chỉ cần bài hát ở lại được trong lòng công chúng, đó đã là phần thưởng với tôi. Và thực tế là Mưa bay tháp cổ đã giành được nhiều cảm tình của khán giả", anh tâm sự.
Ở hạng mục Ca khúc pop/rock đương đại, 12 giờ (Nguyễn Duy Hùng) được xem là ứng cử viên nặng ký. Y Garia - con trai của giọng ca núi rừng Y Moan - thừa hưởng khả năng của bố đã thể hiện khá tốt tác phẩm này. Ca khúc đoạt giải Bài hát tháng 6 đã giúp cho Y Garia được biết đến như một ca sĩ triển vọng. 12 giờ sở hữu ca từ lãng mạn, âm điệu dễ nghe. Một đề cử ôm nhiều hy vọng đoạt giải khác ở hạng mục này là Giấc mơ của tôi (Anh Quân). Ca khúc này không chỉ thành công trong phong cách, phối khí, mà còn chọn được gương mặt thể hiện rất ấn tượng là Phương Anh.
Danh hiệu Nhạc sĩ ấn tượng nghiêng hẳn về 2 gương mặt: Lê Minh Sơn và Nguyễn Vĩnh Tiến. Từng 2 lần lên bục nhận giải Bài hát của tháng, nhưng Lê Minh Sơn - nhạc sĩ đã thuyết phục Ban giám khảo ngay tại sân khấu Bài hát Việt tháng 12 với À í a - lại có vẻ không mấy mặn mà với 2 đề cử của mình trong đêm chung kết. "Đó là một sân chơi hay, mở ra nhiều cơ hội cho lớp nhạc sĩ trẻ chúng tôi thực hiện giấc mơ âm nhạc, nhưng hiện tại với tôi, giải thưởng không còn có quá nhiều ý nghĩa". Bận tối mặt với liveshow Em tôi của ca sĩ Thanh Lam, Lê Minh Sơn không còn thời gian để ý đến những hoạt động âm nhạc xung quanh. Hiện tại với nhạc sĩ trẻ này, âm nhạc trở thành áp lực khá lớn. Anh cũng tuyên bố sau liveshow Em tôi, anh sẽ lui về "ở ẩn", tránh xa nghiệp âm nhạc.
 |
| Lương Bằng Quang nhận giải Tác giả có bài hát được khán giả bình chọn nhiều nhất trong Bài hát Việt số 1. Ảnh: Đ.D. |
Còn Nguyễn Vĩnh Tiến, người từng bị gọi là "nhạc sĩ không biết nhạc lý", với 2 đề cử Bà tôi, Giọt sương bay lên trong đêm trao giải này tỏ ra khá tự tin. Vượt qua điều tiếng "không biết một nốt nhạc bẻ đôi" khi lần đầu ra mắt nhận Bài hát của tháng dành cho Bà tôi (tháng 9), Nguyễn Vĩnh Tiến tiếp tục gây tiếng vang với Giọt sương bay lên, giành 3 giải quan trọng nhất trong liveshow Bài hát Việt tháng 11. Không lên tiếng giải thích quá nhiều, vị kiến trúc sư kiêm nhà thơ này nói rằng, chính những nhạc phẩm sẽ nói rằng anh có phải là người yêu và hiểu âm nhạc hay không. Người giúp cho ca khúc của anh được thăng hoa - cô "Thị Màu" Ngọc Khuê - giờ đang "vắt chân lên cổ" để hoàn thành album mới cũng hy vọng tiếng hát của mình sẽ được ghi nhận bằng một giải thưởng giá trị.
Đề cử và hy vọng là vậy, nhưng kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào cán cân của Hội đồng thẩm định và cả tai nghe của khán giả yêu nhạc Việt.
Lê Bảo