Thứ tư, 25/1/2006, 07:46 GMT+7

'Một người đi lấy chồng' - vở kịch ấm áp tình yêu

"Một người đi lấy chồng, để một người chờ mong. Một người thì an phận, để một người long đong", nhờ mấy câu thơ này mà hai người yêu sau mấy chục năm xa cách tìm lại được nhau. Vở kịch của Sân khấu 5B Võ Văn Tần, TP HCM, ra mắt Tết này mang đến niềm tin về kết thúc có hậu cho những mối tình đẹp.

Sau khi biết mắt mình không thể cứu chữa, Thành, nhân vật chính trong vở kịch đã chọn cách sống sa đọa để Vân, người yêu của anh xa lánh, đi tìm hạnh phúc mới. Vân rời người yêu trong hờn giận, nhưng cũng không nguôi day dứt. Chuyện của 2 người tưởng chừng qua đi lặng lẽ theo thời gian. Nhưng mấy chục năm sau, họ gặp lại trong cảnh cả người và cảnh đều đã về chiều. Vân góa chồng, là bà chủ của một quán cà phê, Thành mù loà, bán vé số dạo. Không có giây phút ngỡ ngàng, không có vồn vã đón chào, họ ngầm nghĩ về nhau, tình yêu cũng len lỏi trở lại thật ngọt ngào...

Kim Ngân và Thanh Hoàng trong vở diễn (Ảnh do Kịch 5B cung cấp).

Diệu, một cô gái quê ly dị chồng, lên thành phố bán bia ôm, tưởng hạnh phúc vì yêu được người thật lòng, nhưng cuối cùng lại vớ phải kẻ muốn kinh doanh trên thân xác của mình. Còn Danh đang êm ấm với cuộc sống gia đình thì một ngày đi làm về phát hiện vợ nằm trên giường với một người đàn ông khác, bất mãn bỏ ra đi. Mối tình giữa Diệu và Danh nảy nở tự nhiên, pha... chất bụi đời. Chàng giặt giùm nàng mấy cái áo, nàng đi làm về mua cho chàng cái bánh bao. Tình yêu của hai con người từng trầy trật trong tình cảm có phần e dè song không kém mạnh mẽ, như sự gắn kết tất nhiên của định mệnh.

Chuyện kịch còn đẹp và tình cảm ở mối quan hệ của Danh, Diệu, Thành. Ba người đến từ những phương trời xa lạ, hoàn cảnh khác biệt nhau, cùng sống dưới một mái lều dựng tạm. Hai người trẻ tuổi gọi "mái đầu bạc" là bố, thân tình ấm áp như một gia đình. Không có vật chất để khoa trương nên họ lo cho nhau rất thật, tình cảm cứ biểu lộ mộc mạc, dễ thương qua những sinh hoạt đời thường. Ba con người đã một lần dang dở với tình yêu làm ấp áp cả không khí của vở kịch.

Niềm tin, điều mà Một người đi lấy chồng cứ xoáy vào một cách đậm đà nhưng kín đáo, khiến người xem vừa giận vừa thương cho những nhân vật. Ba người có cuộc sống tạm bợ tin vào nhau nhưng rồi dễ dàng đánh mất niềm tin trong tình yêu của riêng mình, đến nỗi suýt mất luôn hạnh phúc. Danh không còn giữ vững lập trường khi biết tin bào thai trong bụng của Diệu với một người khác đang lớn dần. Vân và Thành tìm được nhau sau một thời gian xa cách nhưng người tự ái hoàn cảnh, kẻ e dè... Họ tự tạo và mang đến những tổn thương nhỏ nhặt cho nhau.

Danh (Trung Dũng) và Diệu (Mỹ Uyên). (5B)

"Trong tình yêu và cuộc sống đều không thể thiếu niềm tin", vở kịch chuyển tải rất nhẹ nhàng chân lý ấy. Một người đi lấy chồng khá dễ xem, mỗi vai diễn đều để lại một ấn tượng đẹp. Đặc biệt là Thành của Thanh Hoàng và Vân của Kim Ngân, hai nhân vật ghi vào lòng người xem bởi sự nồng cháy nhưng ý nhị, giản dị trong tình yêu. Những miếng hài nhẹ nhàng, dễ thương góp thêm tiếng cười cho hương vị ngày Tết.

Đỗ Duy

 
Lien he quang cao