Thứ bảy, 21/1/2006, 09:02 GMT+7

Nhiều ấn phẩm Xuân dành cho kiều bào

Sáng nay, 1.000 tập sách "Kiều bào và quê hương" dày 968 trang đã được phát hành tại TP HCM. Đây là kho tư liệu phong phú đầu tiên về đời sống và phong trào kiều bào yêu nước, với 3 giai đoạn: trước năm 1945, từ 1945 đến 1975, sau 1975.

Sách do Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM (Bavik) phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ cùng một nhóm tác giả là các nhà nghiên cứu lịch sử, văn học Việt Nam thực hiện.

Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ Quách Thu Nguyệt cho rằng, cuốn sách thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, một món quà cho thế hệ trẻ và thay lời cám ơn của dân tộc Việt Nam gửi tới nhân dân thế giới.

Giáo sư Trần Văn Khê tự hào với nền âm nhạc dân tộc bên tập sách "Kiều bào và quê hương". Ảnh: P.A.

Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê kể về giây phút sung sướng khi được mang tiếng đàn tranh, cây đàn kìm với điệu hò ví dặm tới tham dự các liên hoan âm nhạc dân tộc thế giới. "Và khi tên Việt Nam được xướng lên giữa các nền văn hóa dân tộc khác, tôi bật khóc vì hạnh phúc", giáo sư Khê hồi tưởng.  

"Dù đứng ở lập trường nào, văn hóa vẫn là điểm hội tụ để đoàn kết dân tộc", Chủ nhiệm Bavik Nguyễn Chơn Trung nhấn mạnh. Theo ông Trung, đó cũng chính là lý do để tập sách phải mất gần 1 năm tập hợp tư liệu mới có thể ra đời.  

Trước đó, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP HCM (ITPC) đã phát hành cuốn Cẩm nang mua sắm dành cho Việt kiều, trong đó hướng dẫn chi tiết những địa chỉ mua sắm, du lịch, ẩm thực... đáng tin cậy. Cẩm nang các khách sạn tại TP HCM cũng đã được Tổng công ty du lịch Sài Gòn soạn thảo, giới thiệu địa chỉ các khách sạn cùng giá cả dịch vụ.

Toàn bộ những ấn phẩm này đã được Bavik gửi miễn phí đến kiều bào về TP HCM ăn Tết, ngay tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Riêng tập sách Kiều bào và quê hương có giá bán 250.000 đồng.  

Một lần khi chuyến bay Philippines Airlines với hơn 100 Việt kiều bào đến không phận Việt Nam, mọi người trên máy bay im phăng phắc. Máy bay giảm độ cao, mọi người chăm chú nhìn qua khung cửa sổ, có những ánh nhìn đăm chiêu, những khuôn mặt thật buồn... Bỗng thốt nhiên, từ dưới hàng ghế, một tiếng kêu bật lên "Mẹ ơi!". Rồi tiếng khóc òa.

Ông Phùng Kim Vy, kiều bào Canada, ghi lại trong tập sách Kiều bào và quê hương những giây phút xúc động nhất của mình cũng như nhiều người Việt xa xứ trong lần đầu tiên trở về nước sau bao năm cách biệt.

Phan Anh

Lien he quang cao